Một thầy giáo trẻ bệnh nặng mong được bạn đọc hỗ trợ

10/01/2023 05:18 GMT+7

Tháng 5.2022, thầy Trần Văn Xuân (34 tuổi, ở xã Trung Hải, H.Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Gia cảnh nghèo khó, thầy Xuân không có đủ điều kiện để chữa trị lâu dài, cần được giúp đỡ.

Vào đầu tháng 5.2022, khi thấy cơ thể liên tục mệt mỏi, thầy Trần Văn Xuân đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. “Lúc nhận kết quả, tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tôi không tin vào kết luận của bác sĩ và tự trấn an chắc có gì nhầm lẫn”, thầy Xuân nhớ lại.

Thầy Trần Văn Xuân đang chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

THẢO NHÂN

Lớn lên trong gia đình thuần nông, ý thức được gia cảnh nghèo khó, thầy Xuân luôn cố gắng học tập để tìm kiếm một tương lai tốt hơn. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp Trường đại học Sư phạm Huế, thầy vào Bình Thuận công tác. Mãi đến năm 2015, khi thấy mẹ tuổi cao sức yếu, thầy xin về giảng dạy tại tỉnh nhà Quảng Trị, để tiện chăm sóc mẹ.

Khi nhắc đến người mẹ của mình, thầy Xuân rưng rưng: “Một tay mẹ nuôi nấng tôi, dù khó khăn cũng cố gắng để tôi được đi học, thoát khỏi cái nghèo, cái khổ. Biết tin mình mắc bệnh, tôi giấu mẹ, không dám nói cho mẹ biết vì sợ rằng mẹ sẽ không chịu được cú sốc này. Mãi đến khi đi chạy thận lần 1 về, mẹ mới biết tôi mắc bệnh. Lúc đó, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Bằng mọi giá, tôi sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh, để còn chăm sóc mẹ”.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ thầy Trần Văn Xuân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến thầy Xuân trong thời gian sớm nhất

Hiện tại, thầy Xuân đang chạy thận 2 lần mỗi tuần tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Thầy Xuân chia sẻ thầy đã đăng ký nhận tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế, tuy nhiên chưa biết lúc nào sẽ được ghép thận. “Vì đã đến giai đoạn cuối, nếu không được ghép thận sớm, chỉ sợ rằng cơ thể tôi sẽ khó có khả năng đáp ứng điều trị, bởi chạy thận tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm. Gia đình khó khăn, tôi cũng không đủ kinh phí nếu quá trình chữa trị kéo dài", thầy Xuân lo lắng.

Cô Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Thủy (H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), nhận xét thầy Xuân là một nhà giáo mẫu mực, hết mình vì công việc. Từ khi biết thầy mắc bệnh, nhà trường hết sức tạo điều kiện để thầy có thể vừa giảng dạy, vừa yên tâm chữa trị bệnh. “Tập thể sư phạm nhà trường rất mong các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ để thầy Xuân có kinh phí chạy thận và chữa trị lâu dài”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.