Cảnh sát đặc nhiệm kể chuyện đánh án 'trùm' ma túy ở Lóng Luông

30/12/2022 16:19 GMT+7

Theo lời kể của thiếu tá Vũ Đình Lập, thời điểm những năm 2012 - 2015, tỉnh Sơn La là điểm nóng về tội phạm ma túy. Các đối tượng công khai sử dụng "hàng nóng", nếu thấy nguy hiểm, chúng lập tức nổ súng tiêu diệt.

Triệt phá hàng trăm chuyên án lớn

Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (thuộc Bộ Công an) được thành lập ngày 12.3.1997, có nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, ứng trực chiến đấu 24/24 giờ; sẵn sàng cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, rà phá khắc phục các loại bom, mìn; tham gia phối hợp truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm… theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 tập luyện tiêu diệt mục tiêu

Đình Huy

Sau 25 năm, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt và tham gia đấu tranh hàng trăm vụ án lớn, bắt hàng nghìn đối tượng tội phạm nguy hiểm trong các đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Điển hình là trực tiếp tham gia phá các chuyên án buôn lậu ở Hang Dơi (Lạng Sơn), chuyên án tổ chức đánh bạc ở H.Thạch Thất (Hà Nội), chuyên án đấu tranh triệt phá tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Lóng Luông (H.Vân Hồ, Sơn La), triệt phá thành công nhiều băng nhóm tội phạm, tổ chức, cá nhân khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng.

Gần đây nhất là tham gia hỗ trợ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) bắt, canh giữ, giám sát, phục vụ khám xét, dẫn giải các đối tượng cầm đầu các "đại án", như bắt giữ Tổng giám đốc Công ty CP công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt.

Bài học đầu tiên

Trong số những chuyên án lớn đã tham gia, thiếu tá Vũ Đình Lập, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 vẫn nhớ như in giây phút chỉ huy xe bọc thép S5 húc đổ tường nhà trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, quê H.Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, quê H.Thanh Liêm, Hà Nam) hồi tháng 6.2018.

''Chiếc xe bị ảnh hưởng phần đầu, ngay sau khi kết thúc chuyên án, chúng tôi đã sơn sửa lại", thiếu tá Lập cho biết.

Trong ký ức của người thiếu tá, từ năm 2012 - 2015, tỉnh Sơn La là điểm nóng về ma túy, đặc biệt các bản Tà Dê, Lũng Xá (xã Lóng Luông, H.Vân Hồ).

Với địa hình hiểm trở, có duy nhất một lối vào và được bao bọc 2 bên bởi 2 dãy núi cao, trong đó, một dãy núi kéo dài đến biên giới còn một bên song song với trục QL6 kéo tới Hang Kia - Pà Cò (H.Mai Châu, Hòa Bình), nơi đây là điểm tập kết của nhiều băng nhóm buôn ma túy. Các đối tượng lợi dụng địa hình để vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Thời điểm đó, mỗi ngày có từ 20 - 50 đối tượng được trang bị vũ khí đầy đủ như súng AK, súng ngắn, lựu đạn, đeo ba lô chứa ma túy đi theo kiểu ''hành quân" qua biên giới. Nếu phát hiện "có biến", chúng lập tức nổ súng chống trả để thoát thân.

Thiếu tá Lập nhớ lại, thời điểm đó, công tác trinh sát vô cùng khó vì không ai có thể tiếp cận vào điểm nóng buôn bán ma túy. Các đối tượng cũng công khai sử dụng "hàng nóng", nếu thấy nguy hiểm, chúng lập tức nổ súng tiêu diệt.

Khi chính quyền đề nghị làm đường vào bản thì bọn chúng nhất định không đồng ý. Làm đường điện, chúng chỉ cho kéo đến đầu bản và có mô tơ tổng, hàng tháng sử dụng hết bao nhiêu có người đi trả tiền không phải đi thu từng nhà...

"Có lần tôi và đồng đội lái ô tô lên trinh sát nhưng bị chặn đường từ xa. Thanh niên đứng trên đồi lăn khúc gỗ xuống ngăn cản ô tô tiến lên và dùng súng AK bắn chỉ thiên uy hiếp khiến chúng tôi phải rời xe để đảm bảo an toàn; sau đó, phải nhờ chính quyền đến đàm phán để lấy lại chiếc xe", thiếu tá Lập nói.

Đến năm 2013 - 2014, Bộ Công an lập chuyên án, tổ chức trận địa phục kích để triệt phá những đường dây vận chuyển ma túy về Sơn La và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 được lệnh tăng cường đến điểm nóng này. Thời điểm đầu, do có yếu tố người nước ngoài nên các chiến sĩ nhận được lệnh chỉ được bắn dọa để các đối tượng không vận chuyển ma túy nữa.

Tuy nhiên, các đối tượng vận chuyển ma túy cũng rất ranh ma, khi chúng thấy lực lượng công an không nổ súng thì lập tức quay lại tấn công.

"Đó là lần đầu tiên, chúng tôi mang theo ít đạn, khi ngừng bắn và xuống thu dọn chiến trường để rút quân thì bị các đối tượng ma túy quay lại tấn công. Hết đạn, chúng tôi buộc phải bỏ chạy, tìm cách ẩn náu xuyên đêm trong rừng, may mắn đến sáng hôm sau tập trung vẫn đầy đủ quân số", thiếu tá Lập nói và cho biết đây là bài học vô cùng sâu sắc.

Ám ảnh sau trận chiến

Sau nhiều năm đấu tranh, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm và Công an tỉnh Sơn La đã tiêu diệt được nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Vân Hồ. Đây là bước đệm để sau này tiêu diệt trùm ma túy Nguyễn Văn Tuân và Nguyễn Văn Thuận.

Nơi ẩn náu của Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê bị lực lượng cảnh sát dùng xe bọc thép tấn công

Thái Sơn

Ngày 26.6.2018, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, Công an tỉnh Sơn La cùng nhiều xe đặc chủng tiến về bản Tà Dê nơi Tuân, Thuận cùng đồng bọn đang ẩn náu. Cảnh sát nhiều lần kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật nhưng chúng trong nhà cố thủ, sử dụng vũ khí quân dụng để tấn công về phía công an.

"Tuân từng được học về quân sự nên đã chọn sào huyệt ở một vị trí "dễ thủ khó công". Nhà của đối tượng này xung quanh núi đá và được xây tường bao bên ngoài. Khi chúng tôi nhận được lệnh bắn, dùng súng hỏa lực mạnh trên xe S5 bắn vào nhà thì đạn bắn xuyên qua tường bao, đập vào đá bay đi tứ tung", thiếu tá Lập nói tiếp.

Kho súng đạn của ổ nhóm ma túy bị thu giữ

Thái Sơn

Sau nhiều ngày tấn công, bị các đối tượng bắn trả quyết liệt, thiếu tá Lập đã chỉ huy xe bọc thép S5 tiến vào húc đổ cổng nhà Tuân. Khi tiến vào trong, xe bọc thép tiếp tục húc đổ tường phòng ngoài thì thấy hiện ra nhiều súng, đạn... Lúc này, ban lãnh đạo chuyên án yêu cầu rút lui để đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Đến chiều 29.6.2018, bản Tà Dê ngừng tiếng súng, lực lượng chức năng mới tiếp cận ngôi nhà, tổ chức khám nghiệm hiện trường và phát hiện thi thể của Tuân, Thuận cùng đồng phạm.

Đến nay, dù đã gần 10 năm trôi qua nhưng thiếu tá Lập vẫn canh cánh nỗi đau khi đồng đội bị thương và hy sinh trong trận chiến khốc liệt ngày 19.7.2014 tại bản Thung Cuông, xã Vân Hồ (H.Vân Hồ) hay những chiến sĩ bị ám ảnh cả tháng sau những trận đánh án mà buộc phải tiêu diệt đối tượng vận chuyển ma túy.

Tập thể Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2020; Huân chương Chiến công hạng nhất năm 2017; Huân chương Chiến công hạng nhì năm 2012 và năm 2019; Huân chương Chiến công hạng ba năm 2007 và năm 2011; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2011, 2015 và nhiều huân, huy chương, bằng khen cao quý khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.