Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026

Phan Diệp
Phan Diệp
13/02/2026 06:30 GMT+7

Sáng 12.2, tại nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, có người cho biết mấy ngày qua không ngủ được, mong chờ đến giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết sau nhiều năm lỡ hẹn.

Ngày 12.2, 550 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có mặt tại nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất để về quê ăn tết trên chuyến bay miễn phí. Đây là chương trình Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức.

"Mừng đến nỗi không ngủ được!"

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thi Thi (37 tuổi) làm công nhân ở công ty KG Taekwang Vina, Đồng Nai. Gia đình chị Thi đã 5 năm chưa về quê ăn tết. Quê chị Thi ở tỉnh Bắc Ninh, cả vợ chồng đều làm công nhân, nuôi 2 con nhỏ nên không dám nghĩ đến chuyện về quê ăn tết.

"Thường gia đình chúng tôi sẽ về quê vào thời điểm giữa năm. Tết vé xe, vé máy bay gì cũng rất đắt, nếu về tốn không dưới 20 triệu đồng. Đó là một số tiền lớn với vợ chồng làm công nhân như tôi. Vợ chồng tôi làm cùng công ty, được tặng vé về quê sớm bằng máy bay nên tôi rất mừng. Mấy ngày qua tôi không ngủ được", chị Thi Thi nói.

Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026- Ảnh 1.

Từ sáng sớm, người lao động đã có mặt ở nhà ga T3. Ngoài TP.HCM còn nhiều người đến từ tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai. Người gần nhất cũng 3 năm, nhiều nhất hơn 10 năm chưa về quê ăn tết

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026- Ảnh 2.

Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên trái) trong lễ tiễn người lao động lên máy bay

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026- Ảnh 3.

Gia đình chị Thi Thi về quê ăn tết sau 5 năm lỡ hẹn

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026- Ảnh 4.

Hành khách nhí được về quê cùng mẹ trên chuyến bay công đoàn

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM động viên chị Hoàng Thị Huyền (36 tuổi) quê Thanh Hóa, 11 năm chưa về quê ăn tết

Ảnh: Phan Diệp

Chuyến bay về quê ăn tết trong mơ

Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ: "Chuyến bay rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp người lao động được về quê nhanh hơn, thoải mái hơn và sớm được gặp người thân gia đình".

Trong 550 vé máy bay miễn phí này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 500 vé. Tổng công ty Hàng không Việt Nam tặng 50 vé. Ngoài 500 vé của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng hỗ trợ thêm 500 vé cho người lao động về quê tết này.

Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026- Ảnh 6.

Sau khi nhận được quà từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (300.000 đồng/phần quà), người lao động di chuyển đến khu vực làm thủ tục

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026- Ảnh 7.

Giá vé máy bay từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung, miền Bắc dịp cận tết khoảng 2,5 - 3,5 triệu đồng/chiều nên nhiều người không dám mơ về quê ăn tết

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026- Ảnh 8.

Anh Nguyễn Văn Trường (52 tuổi) quê Hưng Yên mừng rỡ khi sắp tiến đến khu vực làm thủ tục bay. Đã 3 năm anh không về quê ăn tết

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026- Ảnh 9.

Người lao động không giấu được niềm vui khi sắp được đi máy bay miễn phí về quê ăn tết

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026- Ảnh 10.

Một nữ công nhân gọi điện về cho người thân báo tin máy bay sắp cất cánh

Ảnh: Phan Diệp

Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026- Ảnh 11.

Đúng 15 giờ, ngày 12.2, người lao động bay ra Hà Nội, Nghệ An, TP.Huế để đón tết trên quê hương sau nhiều năm

Ảnh: Thi Thi


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.