Từ tấm ảnh cưới của ba mẹ đến lễ ăn hỏi của chính mình
Trong lễ ăn hỏi của Trần Hải Trình và Lê Thị Mỹ Duyên ở Khánh Hòa (trước đây là Ninh Thuận), những món quà bạn bè mang đến khiến cô dâu bất ngờ. Không phải những món quà cầu kỳ, họ gói giấy kiếng bóng, mang theo những món đồ giản dị như cái mâm, bịch đường, chai nước mắm... rồi lần lượt trao tặng đôi trẻ.

Dàn bê tráp diện trang phục mang hơi hướng những năm 90, tạo nên không khí hoài niệm cho lễ ăn hỏi
ẢNH: NVCC
“Lúc tặng quà mình đã rất bất ngờ vì không có trong kịch bản. Trước đám hỏi mình chỉ gửi phong cách mình muốn làm, ai ngờ mọi người tìm hiểu rồi lên tặng quà sao y luôn”, Duyên kể lại.
Khoảnh khắc ấy khiến cô dâu 26 tuổi có cảm giác như đang nhìn thấy chính những đám cưới của thế hệ cha mẹ ngày trước.

Bạn bè mang đến những món quà giản dị được gói trong giấy kiếng
ẢNH: NVCC
Ý tưởng về một lễ ăn hỏi như vậy đã xuất hiện trong suy nghĩ của Duyên từ khi còn nhỏ. Duyên kể khi ấy, cô từng nhìn thấy những tấm ảnh cưới đen trắng của ba mẹ được cất trong tủ. Hình ảnh không còn rõ nét theo thời gian, nhưng cảm giác về một đám cưới giản dị, thân thuộc vẫn ở lại. “Ngay lúc đó mình đã ấp ủ sau này sẽ có một đám hỏi tương tự như thế”, Duyên chia sẻ.
Khi lớn lên, Duyên và Trình đều có chung sở thích với những điều khác biệt, đặc biệt yêu thích phong cách retro, những món đồ mang hơi hướng cũ. Vì vậy, khi lên ý tưởng cho lễ ăn hỏi, cả hai quyết định không chỉ chọn vài món đồ trang trí mang màu sắc hoài niệm mà tái hiện trọn vẹn không khí cưới hỏi ngày xưa.

ẢNH: NVCC

Không gian lễ ăn hỏi được trang trí theo phong cách giản dị, gần gũi, gợi nhớ những đám cưới thời ba mẹ
ẢNH: NVCC
“Tụi mình thậm chí từng có một khoảng thời gian ăn mặc theo phong cách tương tự nên phần lớn trang phục dành cho khách mời cũng là những món đồ vợ chồng mình tích lũy từ năm 2018 đến nay. Dàn bê tráp gồm những người em họ của chồng và một người bạn thân của mình. Mình lên đồ thế nào, mọi người mặc gần như y vậy, từ quần áo đến những phụ kiện như mũ, bông tai, cài tóc”, Duyên cho biết.
Còn trang phục cô dâu được Duyên tìm kiếm khá lâu rồi và sau đó đặt mua trên mạng. Trong khi đó, bộ vest của chú rể được thuê ở Đà Lạt.

Các mâm quả đơn giản tái hiện hình ảnh quen thuộc trong những lễ ăn hỏi thời trước
ẢNH: NVCC
Duyên cho biết cô không muốn biến lễ ăn hỏi thành một màn phục dựng quá “sến”, mà chỉ muốn giữ lại vừa đủ những nét đặc trưng của thời trước, phù hợp với gu đơn giản của mình.
Từng chi tiết đều được làm cho giống… ngày xưa
Để giữ trọn không khí hoài niệm, Duyên gần như tự tay tham gia vào mọi khâu, từ trang phục, trang trí, tráp cưới đến hoa. Với hoa cưới, Duyên chọn hoa lay ơn bó bằng giấy bóng, một hình ảnh cô từng thấy trong những đám cưới xưa. Đặc biệt, bó hoa không phải sản phẩm đặt từ một đơn vị chuyên nghiệp mà do mẹ chồng và dì chồng tự tay bó. “Mình thích dữ lắm”, Duyên nói.

Chú rể Hải Trình mang bó hoa lay ơn đi hỏi vợ
ẢNH: NVCC
Phần tráp cưới cũng được làm theo cách rất riêng. Thay vì thuê dịch vụ, cô dâu sợ những mâm tráp được làm quá chỉn chu, sang trọng sẽ phá vỡ concept nên để Trình tự tay thực hiện. “Mình còn mua hẳn 6 chiếc tráp tròn để giống những mâm quả ngày trước. Có những chi tiết nhìn hơi vụng về, thậm chí giống đồ chơi, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại khiến mình thích thú”, Duyên chia sẻ.
Trong các mâm quả, chiếc bánh cưới cũng được Duyên đặc biệt chú ý. Cô lo nếu đặt ở những tiệm bánh hiện đại, chiếc bánh sẽ được làm theo phong cách hiện đại, sang trọng. Vì vậy, cô chủ động tìm người lớn tuổi làm bánh để có được màu sắc và kiểu dáng đúng ý.


Mỹ Duyên và Hải Trình chọn tái hiện lễ ăn hỏi theo phong cách cưới hỏi thời ba mẹ
ẢNH; NVCC
Với Duyên, lễ ăn hỏi ấy không đơn thuần là để tạo sự khác biệt. Đó còn là cách cô chạm vào một phần ký ức của gia đình và những giá trị từng rất đỗi quen thuộc.
Chia sẻ về chuyện tình yêu của 2 vợ chồng, chú rể cho biết cả 2 quen nhau từ năm 2017 sau rất nhiều cuộc gặp tình cờ, từ một đêm văn nghệ, lần đi cắm trại đến cuộc gặp bất ngờ khi cùng đi thăm một người bạn đang nhập ngũ. Sau 100 tháng yêu nhau, họ chính thức về chung một nhà.

Bộ ảnh cưới của cặp đôi cũng mang màu sắc hoài niệm
ẢNH: NVCC
Nguyễn Thảo Duyên (26 tuổi), một người bạn trực tiếp tham dự và ghi lại những khoảnh khắc trong lễ ăn hỏi, cho biết cô ấn tượng bởi không khí gần gũi, ấm cúng của buổi lễ. Theo Thảo Duyên, hai gia đình vốn đã quen biết nhau từ trước nên ngày vui càng có cảm giác thân tình.
“Với mình, hôm ấy không đơn thuần là một lễ ăn hỏi với những nghi thức cần có, mà giống như một ngày để hai gia đình cùng gặp gỡ, cùng vui và tạo thêm một kỷ niệm. Mình nghĩ người vui và xúc động nhất có lẽ là ba mẹ và các cô chú trong gia đình, bởi qua đám hỏi của Duyên và Trình, mọi người như được nhìn thấy lại một phần thanh xuân, cả hình ảnh những đám cưới ngày trước”, Thảo Duyên chia sẻ.
Bình luận (0)