Cặp vợ chồng trẻ dành 28 ngày đi phượt xuyên Việt bằng xe máy

03/11/2022 09:30 GMT+7

Sau chuyến đi du lịch ngắn ngày ở một số tỉnh thành, cặp vợ chồng ở Hà Nội cảm thấy chưa có nhiều thời gian để khám phá văn hóa , thiên nhiên. Vì thế, họ lên kế hoạch cùng nhau đi phượt xuyên Việt để trải nghiệm.

Anh Lê Mạnh cùng với chị Gia Thiều vừa hoàn thành chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy.

NVCC

Gặp ngày mưa nhiều hơn ngày nắng

Rồi chị Thiều bày tỏ nuối tiếc: "Khi đó, vợ chồng tôi luôn đùa nhau rằng: Ước gì có chuyến đi mà không phải vội về nhà nhỉ, hôm nay đến tỉnh này chơi chán xong ngủ lại, ngày mai lại xách xe đi tiếp tỉnh khác”.

Chuyến đi của cặp đôi bắt đầu từ ngày 3.10.2022, kết thúc ngày 31.10.2022. Cặp vợ chồng trẻ lựa chọn xê dịch xuyên Việt bằng xe máy, chạy quãng đường khoảng 3.500 km từ Hà Nội đến Mũi Cà Mau. Tổng chuyến đi của anh chị khoảng 40 triệu đồng.

“Trước chuyến đi, tôi sẽ nghiên cứu bản đồ, xem cung đường đi, và lên lịch trình di chuyển qua các tỉnh. Vợ tôi thì đọc các bài review (giới thiệu) trên mạng xã hội để tìm chỗ ăn, chỗ chơi, địa điểm chụp hình”, anh Lê Mạnh (32 tuổi), chồng chị Thiều cho biết.

Chuyến đi của anh chị gặp khá nhiều trở ngại về thời tiết, đặc biệt là những trận mưa lớn. Chị Thiều bày tỏ: “Chúng tôi gặp ngày mưa nhiều hơn ngày nắng. Trời mưa đi lại vất vả, không ngắm được nhiều cảnh đẹp, như hôm ở tỉnh Phú Yên 2 ngày, mưa suốt nên chỉ ở khách sạn ngủ, chẳng chơi được gì cả”.

Theo chị Thiều, đi lại mùa mưa khó khăn, nhưng cũng có thuận lợi, vì mùa đó không phải mùa du lịch, giá phòng khách sạn rẻ, đi chơi không phải bon chen, chụp ảnh không bị dính người. Thời tiết mùa mưa thì mát mẻ, đi không bị mệt và mất sức như đi ngày nắng.

Đôi vợ chồng yêu thích đi phượt cảm nhận cung đường biển Nam Trung Bộ đẹp đúng như xem trên tivi. Anh chị thấy khá tiếc vì không được ngắm cung đường biển ở Phú Yên. Anh Mạnh bùi ngùi: “Các bạn travel blogger (chia sẻ kinh nghiệm du lịch) toàn gọi điểm cực Đông này là “cung đường biển đẹp nhất Việt Nam”, nhưng hôm bọn mình đi mưa quá, nên không được thưởng thức trọn vẹn”.

Cặp vợ chồng trẻ "check in" nhiều địa điểm đẹp của đất nước.

NVCC

Với anh Mạnh, chị Thiều những cơn mưa ở miền Trung là kỷ niệm anh chị nhớ nhất trong chuyến đi. Chị Gia Thiều nhớ lại: “Trên đường từ tỉnh Quảng Nam đến tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi gặp cơn mưa to trắng trời, gió rít tạt nghiêng cả xe, trầy trật mấy tiếng đồng hồ bọn tôi mới chạy đến Quảng Ngãi, ướt sũng cả người”.

Đến Quảng Ngãi, cặp đôi cảm thấy khá hoài nghi rằng không biết chuyến đi này liệu có đúng đắn không. “Nhưng hôm sau đọc báo thì biết tin Hội An (tỉnh Quảng Nam) mưa lụt phải chèo xuồng để di chuyển. Có nghĩa là nếu chúng tôi đi chậm vài tiếng thôi, là chuyến xuyên Việt này sẽ phải kéo dài hơn, không như lịch trình chúng tôi mong muốn”, anh Mạnh bộc bạch.

Đi qua 24 tỉnh, thành với nhiều kỷ niệm đáng nhớ

Theo chị Thiều, trong hành trình đi qua nhiều tỉnh thành của hai vợ chồng mình đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Sau khi tham quan mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau), cặp vợ chồng trẻ chạy hơn 3 tiếng với quãng đường hơn 100 km từ Đất Mũi về khách sạn. Trên đường về, hai anh chị đã trải nghiệm từ mưa to, đến đường xấu, không đèn đường. Quãng đường ấy với đôi bạn thích xê dịch thật sự là quá dài và cực kỳ căng thẳng.

Kết thúc hành trình đi từ Hà Nội đến mũi Cà Mau, cặp vợ chồng 9X đã đi qua 24 tỉnh thành, riêng miền Tây đi được 12/13 tỉnh, thiếu mỗi tỉnh Trà Vinh. Chị Thiều cho biết mỗi tỉnh đi qua, tỉnh nào có nhiều điểm vui chơi và vợ chồng mình dừng lại khoảng 2-3 ngày, sau đó tiếp tục hành trình.

Cặp vợ chồng trẻ "check in" nhiều địa điểm đẹp của đất nước.

NVCC

Trở về nhà vào ngày 31.10, sau chuyến đi xuyên Việt kéo dài 28 ngày, cặp vợ chồng yêu thích đi du lịch phượt chia sẻ: “Nếu các bạn trẻ có đi phượt xuyên Việt nên chọn đi vào mùa khô, khi đó thời tiết đẹp và đi lại cũng sẽ dễ dàng. Luôn tới điểm đến trước 18 giờ và đã tìm được khách sạn để nghỉ ngơi. Chúng tôi thường lên Google map, tìm mức giá phòng mong muốn và đọc đánh giá kỹ rồi mới đặt phòng. Thường xuyên kiểm tra xe, thay dầu nhớt, xe có chút vấn đề là tìm tiệm sửa xe xử lý ngay”.

Chiếc xe máy đồng hành cùng cặp đôi trong chuyến đi xuyên Việt.

NVCC

Chị Thiều bật mí: "Trong tương lai, vợ chồng dự định sẽ đi phân nửa còn lại của bản đồ Việt Nam, đó là đi dọc từ Hà Nội lên cực Bắc Tổ quốc (tỉnh Hà Giang). Hoàn thành chinh phục 63 tỉnh thành, sau đó vợ chồng sẽ ra nước ngoài khám phá. Và một điều nghe hơi tâm linh là, nếu vũ trụ đã gửi cho bạn thông điệp đi xuyên Việt, thì vũ trụ sẽ tạo mọi điều kiện cho bạn có chuyến đi bình an và thuận lợi lắm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.