Alfie Hyett được mọi người mô tả là cậu bé vui tươi, thích đùa nghịch - Ảnh chụp màn hình Daily Mail |
Hyett sống cùng mẹ là bà Louise Hembrown, 43 tuổi, ở thành phố Hereford, Anh. Em được mô tả là cậu học sinh vui vẻ, đáng yêu. Vật dụng em dùng để chơi trò treo cổ là một chiếc khăn trong nhà, theo Daily Mail.
Các nhà điều tra cũng phát hiện em đã cố di chuyển một tấm gương trong phòng ngủ. Họ cho rằng rất có thể cậu bé muốn thấy mình trong nhiều tư thế treo cổ. Kết luận điều tra cho rằng Hyett tử vong là do tai nạn.
“Kịch bản thuyết phục nhất cho cái chết của em là hành động tìm cách tự treo cổ, tất nhiên Hyett không nghĩ rằng như vậy sẽ chết”, Daily Mail dẫn lời trung sĩ cảnh sát Sergeant Jinks.

tin liên quan
Ngôi trường độc nhất vô nhị trên thế giới của tỉ phú Xavier NielTrường Ecole 42 của Pháp đang thách thức những tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện tại. Trường không có giảng viên. Sinh viên học cũng không cần sách vở, làm bài kiểm tra hay thi cử. Tất cả những gì họ làm là sáng tạo.
Các nhà chức trách đưa ra kết luận sau gần 1 năm điều tra. Vụ việc đáng tiếc xảy ra vào tháng 3.2016. Kể lại câu chuyện, bà Louise cho biết cậu bé vẫn rất vui vào ngày hôm đó. Sau khi đi học về, Hyett còn pha cho mẹ một tách trà.
Nhưng sau buổi tuổi, Hyett ở trong phòng và không trả lời khi được mẹ gọi. Bà Louise đi vào phòng tìm con và phát hiện em treo cổ. Mặc dù bà cố gắng hô hấp nhân tạo cho con nhưng đã quá muộn.
Cha mẹ Alfie đã chia tay và cậu bé sống với mẹ. Tuy nhiên, cuộc đổ vỡ hôn nhân đó dường như không ảnh hưởng nhiều đến em.
Trước khi chết, em học tại Trường St Thomas Cantilupe ở thành phố Hereford. Các giáo viên kể rằng em hoàn toàn không bị bạn bè bắt nạt. Trái lại, cậu bé rất vui tươi và dí dỏm.

tin liên quan
Bạo lực học đường: Đừng bao giờ 'bỏ rơi' con em mình!Những vụ bạo lực học đường xảy ra trong thời gian gần đây đã làm dư luận xôn xao. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại khi hiện tượng này được 'trị' nhiều lần nhưng không dứt...

tin liên quan
Cậu bé 11 tuổi nhảy lầu tự tử vì bị điểm kémSau khi kết quả thi được trường gửi về nhà, một nam sinh 11 tuổi ở Singapore đã nhảy khỏi cửa sổ tầng 17. Các nhà điều tra xác định đây là một vụ tự tử và phát đi lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh.
Bình luận (0)