Cậu bé 'chim cánh cụt' không tay năm xưa và đám cưới như cổ tích

13/01/2023 12:21 GMT+7

Mối tình từ tuổi học trò kéo dài 5 năm của anh chàng không tay Hồ Hữu Hạnh (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã kết thúc có hậu bằng một đám cưới đặc biệt, trong niềm hạnh phúc của đôi trẻ và sự chúc phúc của gia đình hai bên.

Ngày 8.1.2023 mới đây, đám cưới của anh Hạnh và chị Sỳ Chiện Múi (23 tuổi) đã diễn ra tại H.Định Quán (Đồng Nai) và được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Liên lạc với Hạnh, anh cho biết đến giờ vẫn còn những cảm xúc đặc biệt. Còn cư dân mạng thả “mưa tim” cho nghị lực phi thường của chàng trai không tay cùng tình yêu đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng son.

Bên nhau bằng sự thấu hiểu và cảm thông

Theo lời kể, năm học lớp 11, vì cảm mến cô bạn cùng lớp vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, anh đã lấy hết dũng khí để tỏ tình. Có trong mơ anh chàng không tay cũng khó tin rằng sẽ nhận được cái gật đầu đồng ý từ chị Múi. Kể từ đó, họ yêu nhau. Không ai trong cả hai từng nghĩ mối tình thời áo trắng khi đó sẽ có được cái kết có hậu như hôm nay.

Hiện anh chị đã có con gái nhỏ 16 tháng tuổi

Tâm sự với chúng tôi, chị Múi nhớ lại thời điểm đó chị “đổ” anh Hạnh bởi anh “dẻo miệng”. Nói vui là vậy, thực tế chị đã thầm ngưỡng mộ nghị lực của chàng trai đặc biệt này và không quá quan tâm việc anh không có hai cánh tay. Gần 5 năm yêu nhau với biết bao thăng trầm, xảy ra không ít biến cố, trở ngại, nhưng họ đã cùng nhau vượt qua bằng sự thấu hiểu và cảm thông, chưa bao giờ anh chị nghĩ mình sẽ dừng lại, không gắn bó cùng nhau nữa. Anh Hạnh nói rằng điều anh quý nhất trong tính cách của vợ chính là sự chịu thương chịu khó, hiền lành và hết sức chu đáo. Còn chị tin đây là người đàn ông có thể chở che cho mình ngày tháng sau này.

“Tụi mình yêu nhau nhưng không công khai với gia đình hai bên. Mãi cho đến năm 2021, khi vợ phát hiện đã mang bầu gần 3 tháng, lúc đó tụi mình mới nói cho ba mẹ. Cả hai gia đình đều hết sức bất ngờ, nhưng rất ủng hộ mối quan hệ của hai đứa”, anh tâm sự. Đến nay, khi con gái đã hơn 1 tuổi, mọi thứ đều đã sẵn sàng, anh chị quyết định chính thức làm đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người.

Nghị lực không giới hạn

Hồ Hữu Hạnh thật ra không xa lạ với bạn đọc Báo Thanh Niên, bởi đó là cậu bé “chim cánh cụt” giàu nghị lực Thanh Niên đã có bài viết ngày nào. Một ngày tháng 7.2000, Hạnh cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc gia đình “chết lặng” khi bác sĩ thông báo bé trai sơ sinh khuyết cả hai tay. Bà Bùi Thị Hợp (48 tuổi, mẹ anh Hạnh) kể khi biết điều đó đã ngất lịm. Nghĩ tới tương lai của con sau này, vợ chồng bà không kìm được nước mắt.

Biết được sự thiệt thòi, ngay từ nhỏ anh Hạnh đã có nghị lực, rèn cho mình đức tính tự lập. “Còn nhỏ xíu, tôi đã tự tập nhiều việc chăm sóc bản thân như đánh răng, rửa mặt bằng chân, thậm chí dọn dẹp nhà cửa... để phụ giúp và không làm gánh nặng cho ba mẹ. Chỉ có việc nào khó quá tôi mới nhờ người khác. Bản thân tôi chỉ thích tự sống như người bình thường!”, Hạnh kể.

Lớn lên, đi học, nhờ sự nỗ lực không ngừng, anh có thể viết chữ bằng chân rất đẹp, học lực giỏi khiến gia đình, thầy cô và bạn bè ngưỡng mộ. Ba mẹ anh trồng rau quanh năm, số tiền kiếm được không nhiều nhưng hai ông bà vẫn lo cho con học hành.

Năm 2020, Hạnh chính thức trở thành sinh viên ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Lạc Hồng. Trong suốt quá trình theo học, anh rất hòa đồng với các bạn, tích cực tham gia các hoạt động học thuật, phong trào ở trường. Thấy rõ nghị lực đó, hiệu trưởng trường chủ động chu cấp chi phí ăn uống hằng tháng cho anh, nhà trường cũng miễn toàn bộ học phí. “Chứng kiến được sự nỗ lực của con, đến nay khi con đã có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn thì tôi mừng lắm. Tôi tin tưởng Hạnh sẽ có thể xây đắp cho gia đình nhỏ của con. Chúc mừng hai con!”, người mẹ tâm sự.

Sau đám cưới, Hạnh cho biết anh sẽ theo đuổi con đường trở thành streamer và kinh doanh online, còn vợ sẽ trở thành cô giáo mầm non, cùng vun vén hạnh phúc gia đình nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.