
Người phụ nữ bán vé số bị kẻ trộm xe máy kéo lê trên đường
Phát hiện kẻ trộm lấy xe máy của mình, chị L. bám vào đuôi xe và bị kẻ trộm kéo lê trên đường.
Rạng sáng 3.9, Cầu Đôi (km 21 + 600 ĐT 766), thuộc xã Tân Hà, H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đã bất ngờ bị sập sau đợt mưa lớn vào chiều qua (2.9).
55 ông đồ được tuyển chọn và 8 ông đồ khách mời sẽ tham gia cho chữ trong Hội chữ Xuân Mậu Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Nhà nghiên cứu về Hán Nôm, PGS-TS Nguyễn Tá Nhí (Viện Hán Nôm) vừa đưa ra ý kiến về việc thay hoành phi câu đối Hán Nôm bằng chữ quốc ngữ.
(TNO) Trong con hẻm 472 Trần Hưng Đạo (Q.5, TP.HCM), có một ngôi nhà mồ cổ kính với lối kiến trúc khá độc đáo. Nhà mồ nằm trong hẻm nên ít ai biết, chủ nhân của nó cũng khá là bí ẩn...
Trong khuôn viên đại chủng viện Thánh Giuse (TP.HCM) có một nhà mồ kiến trúc rất đẹp, còn ở nhà thờ Cha Tam (Chợ Lớn) cũng có một ngôi mộ rất bình dị nhưng là nơi an táng những nhân vật có vị trí đặc biệt.
Trong con hẻm 472 Trần Hưng Đạo (Q.5, TP.HCM) có một ngôi nhà mồ cổ kính với lối kiến trúc khá độc đáo. Nhà mồ nằm trong hẻm nên ít ai biết.
(TNO) Nhà mồ của ông Trương Vĩnh Ký hình bát giác, có kiến trúc kết hợp đông tây rất hài hòa và mỹ thuật, trông thật trang nhã, nhẹ nhàng… Nhà mồ này nằm ở góc ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng (Q.5, TP.HCM), cổng chính nhìn ra đường Trần Hưng Đạo còn cổng phụ trổ ra đường Trần Bình Trọng.
Đi trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn gần Trung tâm chấn thương chỉnh hình (Q.5, TP.HCM), ít ai biết ở số 520, có nhà mồ cổ - nơi an nghỉ của một người nổi tiếng.
(TNO) Đến hẹn lại lên, cứ vào những ngày cuối năm, rất đông người dân thành phố tất bật dạo chơi ở phố ông đồ - khu vực trước Nhà văn hóa Thanh niên (đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM) và Cung Văn hóa Lao động (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM) để xin những câu chữ chứa đựng nhiều ý nghĩa cho năm mới.
Trước ngày 20.1, những người yêu thích thể loại câu đối có thể gửi bài dự thi cuộc thi câu đối xuân 2014 về Trung tâm VH-TT Hội An (Quảng Nam).
Phải mất nhiều năm với hàng trăm lần lặn lội vào nam ra bắc, anh Trần Quốc Ẩn (52 tuổi, ở P.Phương Sài, TP.Nha Trang) mới có trong tay bộ sưu tập hơn 100 chữ ký văn nghệ sĩ nổi tiếng trên đĩa sứ.