Cậu học trò chạy thận từng tháng, cơm rau vẫn mơ làm bác sĩ

Quang Viên
Quang Viên
11/04/2026 10:55 GMT+7

Bị suy thận nặng, sống trong cảnh vô cùng thiếu thốn, cậu học trò lớp 8 Trần Quang Hiếu (ở xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng) vẫn học xuất sắc nhiều năm liền và mơ trở thành bác sĩ cứu người.

BỮA CƠM RAU VÀ HÀNH TRÌNH GIÀNH GIẬT SỰ SỐNG

Ông Trần Thanh Xuân, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân 1 (cũ) dẫn chúng tôi qua con đường nhỏ, dừng lại trước một căn nhà nhỏ lợp tôn. Ông nói chậm rãi: "Mẹ con cháu Hiếu khổ trần ai. Đã nghèo còn đeo lấy bất hạnh. Ở đây ai cũng thương".

Cậu học trò chạy thận từng tháng, cơm rau vẫn mơ làm bác sĩ- Ảnh 1.

Bữa cơm của mẹ con Hiếu thường chỉ có rau

ẢNH: QUANG VIÊN

Căn nhà ấy là nơi hai mẹ con Trần Quang Hiếu nương náu suốt nhiều năm qua, được dựng lên từ thẻo đất của chính quyền hỗ trợ và sự đóng góp của bà con lối xóm. Mái tôn thấp, giữa trưa nóng hầm hập, trong nhà chỉ có vài vật dụng sinh hoạt đơn sơ.

Chúng tôi đến đúng lúc mẹ con Hiếu đang ăn cơm trưa, chỉ với đĩa rau luộc và tô canh loãng. Ông Xuân không giấu được xót xa: "Trời đất, cháu Hiếu đang chạy thận, sức khỏe như ri mà bữa ăn không có cá thịt chi hết trơn. Rứa làm răng có sức chống chọi bệnh tật và đi học?". Chị Phạm Thị Hòa, mẹ Hiếu, nghẹn ngào: "Ngày nào cũng lo tiền chữa bệnh cho con, đâu dám nghĩ đến ăn uống đủ đầy…".

Giữa cái nắng gắt miền Trung, trong căn nhà nóng nực, câu chuyện về Hiếu khiến chúng tôi nghẹn lòng. Cha Hiếu mất vì tai nạn khi em mới học lớp 1. Chị Hòa sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, nguồn sống của 2 mẹ con chỉ trông vào việc làm thuê bấp bênh và con heo nái. Chị Hòa kể, mỗi khi heo đẻ, bán được lứa con nào thì dành dụm từng đồng để lo tiền thuốc cho Hiếu.

Cậu học trò chạy thận từng tháng, cơm rau vẫn mơ làm bác sĩ- Ảnh 2.

Hiếu bên góc học tập đơn sơ nhưng rất nhiều giấy khen

ẢNH: QUANG VIÊN

Năm Hiếu 7 tuổi thì phát hiện bị suy thận. Từ đó, hai mẹ con gắn liền với những chuyến xe vào TP.HCM để chạy thận định kỳ. "Tháng nào cũng phải vay mượn…", người mẹ nói trong nước mắt. Mỗi chuyến đi là một lần giành giật sự sống cho Hiếu.

MƠ LÀM BÁC SĨ CỨU NGƯỜI

Dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng từ khi còn học cấp tiểu học đến khi vào Trường THCS Chu Văn An, năm học nào Hiếu cũng đạt học sinh xuất sắc. Thầy Trương Thanh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, xã Tam Xuân, cho biết ngoài những ngày đi chạy thận, hầu như Hiếu không nghỉ học buổi nào. Có hôm vừa từ bệnh viện trở về, người còn mệt, em vẫn cố gắng đến lớp. Thầy Tuấn nhận xét: "Nghị lực của Hiếu thật sự phi thường. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, không phải ai cũng có thể đứng vững. Em là tấm gương cho các bạn học sinh trong trường". Trước đó, khi còn học tại Trường tiểu học Đỗ Thế Chấp, Hiếu cũng luôn trong nhóm học sinh dẫn đầu. Không chỉ học giỏi, em còn rất ngoan, lễ phép, được thầy cô và bạn bè quý mến.

Cậu học trò chạy thận từng tháng, cơm rau vẫn mơ làm bác sĩ- Ảnh 3.

Căn nhà nhỏ của mẹ con Hiếu

ẢNH: QUANG VIÊN

Góc học tập của Hiếu chỉ là chiếc bàn cũ bên bức tường dán đầy giấy khen. "Chỉ cần đi học được là con vui rồi", Hiếu tâm sự. Ước mơ của em khiến tôi lặng đi: "Sau này con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho những người giống như mình". Thế nhưng phía trước Hiếu là hành trình đầy gian nan. Chi phí điều trị ngày một nhiều, trong khi gia đình không có nguồn thu nhập ổn định. Mỗi tháng, tiền thuốc men, đi lại, sinh hoạt… là gánh nặng quá sức đối với người mẹ nghèo. "Nhiều lúc tôi sợ không còn tiền chữa bệnh cho con, rồi con phải bỏ học giữa chừng", chị Hòa nghẹn lời. Nỗi lo ấy càng ngày càng chất chồng thêm trong tâm trí của bà mẹ đơn thân và cậu bé mới 14 tuổi. Với hoàn cảnh hiện tại của 2 mẹ con, việc duy trì điều trị lâu dài đã là một thử thách, chưa nói đến chuyện học hành đến nơi đến chốn.

Cậu học trò chạy thận từng tháng, cơm rau vẫn mơ làm bác sĩ- Ảnh 4.
Cậu học trò chạy thận từng tháng, cơm rau vẫn mơ làm bác sĩ- Ảnh 5.

Hồ sơ sức khỏe của em Trần Quang Hiếu

ẢNH: QUANG VIÊN


Trong căn nhà nhỏ, Trần Quang Hiếu vẫn lặng lẽ, cần mẫn bên bàn học, nuôi hy vọng cho tương lai. Ở lứa tuổi này, đáng lẽ em được vô tư học hành, vui chơi, nhưng lại phải ngày ngày chống chọi bệnh tật. Một học xuất sắc đang đứng trước nguy cơ dừng học vì nghèo khó.

Cậu học trò chạy thận từng tháng, cơm rau vẫn mơ làm bác sĩ- Ảnh 6.

Mẹ con Hiếu trong một lần vào chữa bệnh tại TP.HCM

ẢNH: QUANG VIÊN

Rất mong các nhà hảo tâm mở lòng chia sẻ để Hiếu có điều kiện tiếp tục hành trình chữa bệnh và học tập. Hy vọng khi nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng, Hiếu sẽ vượt qua bệnh tật, học thành tài để trở thành một bác sĩ đầy lòng trắc ẩn hình thành từ chính những ngày tháng gian khó nhất.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Trần Quang Hiếu. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Hiếu trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.