Cầu thủ nhí Ukraine trở lại chơi bóng trong sân từng tan hoang vì đạn bom

09/07/2022 09:36 GMT+7

Trẻ em Ukraine đã bắt đầu quay lại chơi bóng đá trong một sân vận động còn mang dấu tích bom đạn bên ngoài Kyiv.

Các cầu thủ nhí đang luyện tập tại sân vận động Champion ở Irpin

reuters

Sân vận động Champion đã bị hư hại nặng nề sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2, khi quân Nga tiến đến ngoại ô thủ đô Ukraine và chiếm đóng các khu vực của thành phố Irpin.

Các bức tường của sân vận động vẫn còn đầy vết đạn, nhưng phần lớn mảnh đạn đã được dọn sạch.

Anh Danylo Kysil (26 tuổi), huấn luyện viên tại sân vận động và là giám đốc đội bóng Olymp Irpin, cũng đã tham gia dọn dẹp.

Anh kể lại: "Khi chúng tôi cùng những người đầu tiên quay lại nhìn thấy sân vận động thì nó rất kinh khủng. Mảnh bom và rác khắp nơi".

Khi được hỏi cảm giác của anh khi chào đón lũ trẻ trở lại tập luyện, anh Kysil nói: "Tôi cần thể hiện mọi thứ đều ổn ở bên ngoài, để lũ trẻ không cảm thấy tôi kiệt sức về mặt tinh thần".

Denys Voitovych, 11 tuổi, chơi vị trí tiền vệ ở đội Olymp Irpin, cho biết cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi được trở lại sân cỏ.

"Cháu rất vui khi bây giờ cháu được chơi bóng trở lại, thay vì ở nhà, chơi game và xem mấy cái video ngớ ngẩn", cậu bé chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.