Chàng trai 8X 'hô biến' thành ông già Noel mang niềm vui đến người nghèo

19/12/2021 12:45 GMT+7

'Hô biến' thành ông già Noel phát quà cho hàng trăm người nghèo nhân dịp Giáng sinh sắp đến, anh Khương Nhựt Minh (32 tuổi, ngụ P.9, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) khiến nhiều người xúc động.

Anh Minh cho biết bắt đầu làm từ thiện từ tháng 12.2020. Dần dà, việc làm này lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước biết đến và tin tưởng kết nối cùng anh để giúp đỡ người nghèo. Đến nay, anh đã trao quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm… gần 2 tỉ đồng tại Vĩnh Long.

Anh Minh tặng quà cho người khuyết tật bán vé số dạo trên địa bàn TP.Vĩnh Long

DUY TÂN

Giáng sinh sắp đến nhưng dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp khiến cuộc sống của bà con nghèo càng thêm khó khăn. Thế là anh Minh nảy sinh ý tưởng "hô biến" thành ông già Noel đi tặng quà nhằm góp phần chia sẻ khó khăn và mang niềm vui đến bà con.

Anh Minh hóa thân thành ông già Noel tặng quà cho trẻ em nghèo

DUY TÂN

Anh Minh chuẩn bị quà tặng gồm 1 tấn gạo, 33 bao lì xì (mỗi bao 200.000 đồng). “Bao lì xì tôi ưu tiên dành tặng những cụ ông, cụ bà từ 80 đến 90 tuổi, bởi các cụ rất cần tiền để mua thuốc thang hằng ngày. Khi nào phát hết bao lì xì, tôi sẽ chuyển sang phát gạo, mỗi người 10 kg”.

Anh Minh xách từng túi gạo phát tặng bà con nghèo

DUY TÂN

Hóa trang thành ông già Noel, anh Minh phải độn gói, mua áo và gắn râu giả sao cho giống nhất. Trên tay cũng ôm túi quà để tặng bánh kẹo cho các em nhỏ. Dù đứng suốt hàng tiếng đồng hồ với bộ đồ hầm hơi, mồ hôi nhễ nhại nhưng thấy bà con xúc động, vui mừng khi nhận quà, anh quên hết mệt mỏi.

Những túi gạo nghĩa tình được anh Minh trao cho người khuyết tật, bán vé số dạo

DUY TÂN

Để đảm bảo phòng dịch, anh Minh thường xuyên nhắc nhở bà con tuân thủ nguyên tắc 5K, giãn cách… khi đến nhận quà.

Theo anh Minh, hầu hết người nhận quà là lao động nghèo, bán vé số dạo. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, vé số bán ế, thu nhập giảm nên cuộc sống của bà con nhiều chật vật, khó khăn. Với món quà này, anh hy vọng giúp họ đỡ phần nào khốn khó.

Một người khuyết tật bán vé số dạo được anh Minh tặng quà

DUY TÂN

Nhận được phần quà, ông Nguyễn Văn Bảy (60 tuổi, tạm trú TP.Vĩnh Long) xúc động nói: “Trải qua mùa dịch kéo dài khiến kinh tế gia đình gần như kiệt quệ. May mắn được nhà hảo tâm như cháu Minh hỗ trợ tôi vui lắm”.

Tặng quà cho các em thiếu nhi

DUY TÂN

Bà Nguyễn Thị Bé Ba (50 tuổi), người bán vé số dạo ở TP.Vĩnh Long, cho biết: “Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên bán vé số ế quá, lắm lúc tôi phải bỏ tiền túi bù lỗ. Giờ nhận được phần gạo hỗ trợ trong mùa Noel, người nghèo như tôi vui lắm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.