Chàng trai chi 1,4 tỉ đồng để khám phá 63 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thảo Phương
Thảo Phương
10/09/2024 09:00 GMT+7

Có niềm đam mê với du lịch và mong muốn khám phá nhiều địa điểm trên thế giới, chàng trai trẻ Phạm Trọng Thắng (27 tuổi), kinh doanh tự do, ngụ tại TP.Vũng Tàu đã thực hiện hành trình 1 năm 4 tháng, đi qua 63 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đam mê du lịch và khám phá thế giới

Thắng bắt đầu hành trình từ đầu tháng 4.2023 tại Đài Loan và kết thúc chuyến đi vào cuối tháng 7.2024. Trong đó, có 2 lần Thắng quay trở về Việt Nam để xin visa.

Chàng trai chi 1,4 tỉ đồng để khám phá 63 quốc gia và vùng lãnh thổ- Ảnh 1.

Hình ảnh của Trọng Thắng được chụp tại Nam Cực

ẢNH: NVCC

Chia sẻ về lý do quyết định bắt đầu một hành trình dài đi qua nhiều nước trên thế giới, Thắng cho hay: “Mình có niềm đam mê du lịch từ nhỏ và rất thích đọc những quyển sách viết về các địa điểm trên thế giới. Do đó, đây là chuyến đi mơ ước từ lâu của mình. Hơn nữa, mình có niềm đam mê với ẩm thực và văn hóa của các nước trên thế giới. Khi cảm thấy bản thân đã có đủ thời gian, sức khỏe và kinh tế thì mình dành hẳn 1 - 2 năm để thực hiện hành trình mơ ước này”.

Hành trình của Thắng bắt đầu từ những nước Đông Nam Á, đến các nước Trung Á, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Nam Á khác, rồi sau đó sẽ đến châu Âu, châu Mỹ, Nam Cực và châu Đại Dương. “Việc liên tục di chuyển qua nhiều nước ở cạnh nhau sẽ giúp tiết kiệm được chi phí và thời gian. Mình ưu tiên đi đường bộ vì sẽ thấy được sự khác biệt về nền văn hóa giữa hai quốc gia, nó thú vị hơn rất nhiều so với việc chỉ di chuyển bằng máy bay”, Thắng cho hay.

Chàng trai chi 1,4 tỉ đồng để khám phá 63 quốc gia và vùng lãnh thổ- Ảnh 2.

Được khám phá nhiều đất nước trên thế giới là ước mơ từ nhỏ của Trọng Thắng

ẢNH: NVCC

Trước khi thực hiện hành trình này, chàng trai 9X cũng không có một kế hoạch cụ thể nào. Thắng chỉ ưu tiên việc đi đến những nước không cần hoặc xin visa rất dễ, còn đối với những nước ở châu Âu, châu Mỹ thì chưa nghĩ tới. “Ban đầu mình chỉ dự định sẽ đi qua châu Á và châu Phi nhưng cuối cùng lại xin được visa các nước ở châu lục khác nữa. Vì không nhất định phải đi theo lịch trình lên từ trước nên khi đến một đất nước nào đó, mình có thể thoải mái tham quan nhiều địa điểm tùy theo cảm hứng”, Thắng cho hay.

Với tâm thế đi đến đâu mua sắm đến đó nên hành trang “lên đường” của Thắng rất gọn nhẹ. “Ban đầu đi mình chỉ đem theo vài bộ quần áo, dù, áo phao, áo hoodie, túi bao tử, áo khoác mỏng nhẹ chống nắng và nước, đồ giữ nhiệt, thuốc (chủ yếu là kháng sinh, giảm đau, hạ sốt và tiêu chảy), hạt sấy khô”, chàng trai 9X chia sẻ.

Vì đi du lịch trải nghiệm nên Thắng ưu tiên ở những thị trấn, ngôi làng xa trung tâm thành phố và có những di tích hoặc nền văn hóa lâu đời gần với người bản địa nhất để tham quan. Đối với những thị trấn nào chàng trai cảm thấy thoải mái thì sẽ ở lại lâu hơn. Sau quá trình khám phá và trải nghiệm đó, thì cứ mỗi 2 - 3 tháng Thắng sẽ chọn một nơi nghỉ dưỡng, lấy lại sức và cảm hứng để mà tiếp tục hành trình dài này.

Chàng trai chi 1,4 tỉ đồng để khám phá 63 quốc gia và vùng lãnh thổ- Ảnh 3.

Hình ảnh Trọng Thắng được chụp tại Uzbekistan

ẢNH: NVCC

Chàng trai chi 1,4 tỉ đồng để khám phá 63 quốc gia và vùng lãnh thổ- Ảnh 4.

Ấn Độ là một trong những điểm đến trong hành trình này của Trọng Thắng

ẢNH: NVCC

Trong suốt chuyến đi, chàng trai 9X cố gắng sử dụng hết tất cả các loại phương tiện di chuyển từ xe, tàu lửa, máy bay, tàu thủy… để có thể tham quan nhiều khu vực trên thế giới.

Những trải nghiệm đáng nhớ

Thắng cho biết, từ sau hành trình này chàng trai không chỉ được khám phá và trải nghiệm thêm nhiều vùng đất mới mà bản thân cũng thay đổi rất nhiều. “Mình tự tin, dạn dĩ hơn và biết lên kế hoạch một cách khoa học. Đồng thời, mình cũng mở mang tầm mắt khi được tiếp xúc với nhiều nền văn hoá, kinh tế, chứng kiến được cuộc sống của con người ở khắp nơi trên thế giới, chiêm ngưỡng được những cảnh đẹp. Đồng thời, mình cũng tìm được những cái hay, bổ ích để có thể áp dụng trong việc công việc và đời sống hàng ngày”, Thắng chia sẻ.

Vì có một mình nên khi đi qua những khu vực bất ổn Thắng sẽ không bao giờ đi vào ban đêm và thường chỉ đến một số nơi mà an toàn với khách du lịch. Trên hành trình dài đó chàng trai trẻ cũng gặp khá nhiều sự cố. “Khi ở Tajikistan, lúc đi trên cao tốc Pamir thì gặp một trận sạt lở đất khiến xe phải nằm lại ở giữa đèo trong khoảng 20 tiếng đồng hồ. Hay ký ức khó quên khi mình bị say sóng trong suốt 4 ngày ở trên con tàu từ Ushuaia để băng qua eo biển Drake Passage tới Nam cực”, Thắng kể lại.

Chàng trai chi 1,4 tỉ đồng để khám phá 63 quốc gia và vùng lãnh thổ- Ảnh 5.

Trọng Thắng tại Tajikistan

ẢNH: NVCC

Trong suốt hành trình dài ấy, nơi mà Thắng ấn tượng nhất là Nam Cực. “Để đến được đây mình phải bỏ rất nhiều công sức, thời gian và băng qua một eo biển “dữ tợn”, thiên nhiên cực kỳ hoang dã và không một bóng người, cảnh vật thì vô cùng hùng vĩ với những ngọn núi tuyết cao. Mình được tận mắt nhìn những cảnh mà chưa thấy bao giờ. Còn nếu mà ấn tượng về con người và cuộc sống thì có lẽ là Cuba. Ở đó mình thấy được cuộc sống vui vẻ, lạc quan của người dân, họ rất hiếu khách và đồ ăn ngon”, chàng trai 9X chia sẻ.

Mặc dù đi qua nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, thế nhưng sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ hay thời tiết không phải là vấn đề quá lớn đối với chàng trai trẻ. Thắng cho biết trước khi đến một vùng đất mới sẽ tìm hiểu qua về văn hóa, con người ở nơi đó. Còn về ngôn ngữ, thì đối với một số ngôn ngữ thông dụng như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung hay tiếng Anh thì Thắng sẽ cố gắng học được những câu giao tiếp cơ bản. Đồng thời, nhờ sự hỗ trợ của ứng dụng dịch thuật.

Chàng trai chi 1,4 tỉ đồng để khám phá 63 quốc gia và vùng lãnh thổ- Ảnh 6.

Hành trình dài ngày đi qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã mang lại cho chàng trai trẻ nhiều trải nghiệm đáng nhớ

ẢNH: NVCC

Thắng cho biết tổng cộng chi phí cho hành trình dài này là khoảng 1,4 tỉ đồng. “Mình đã tiết kiệm bằng cách khi đến những thành phố lớn sẽ ưu tiên ở phòng tập thể; còn lúc đến những thị trấn nhỏ thì sẽ ưu tiên thuê chung cư để có thể tự nấu ăn, vừa giảm chi phí cũng như nguôi ngoai nỗi nhớ đồ ăn Việt Nam”, Thắng nói.

Chàng trai trẻ cho rằng mình khá may mắn khi được gia đình cho phép sống tự lập và ủng hộ mọi quyết định của bản thân. Thắng chia sẻ: “Ban đầu, lúc mình đưa ra quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới thì gia đình khá bất ngờ. Thế nhưng sau đó mọi người dần cảm thấy tự hào và vui trước những trải nghiệm của mình”.

Danh sách một số quốc gia và vùng lãnh thổ mà Thắng đã đi qua:

Đài Loan, Hồng Kông, Aruba, Curacao, Cuba, Úc, Ý, Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Lan, Pháp, Argentina, Nepal, Lào, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Mỹ, Hungary, Chile, Colombia, Canada, Mexico, Qatar, Panama, Tây Ban Nha, Kazakhstan, Maldives, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Monaco, Romania, Thụy Điển, Slovakia...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.