Khoảng tối dưới chân đèn

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/04/2020 04:26 GMT+7

Việc hai vợ chồng “đại gia” Đường “Nhuệ” bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án cố ý gây thương tích đang dần hé lộ về một “tập đoàn” xã hội đen hoành hành trong suốt nhiều năm qua ở tỉnh Thái Bình.

Vụ đánh người gây thương tích bị cơ quan công an khởi tố có lẽ chỉ là một trong vô số “chiến tích” bất hảo của cặp vợ chồng Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, biệt danh Dương “Đường”) và chồng là Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, biệt danh Đường “Nhuệ”).
Ngay sau Dương “Đường” và Đường “Nhuệ” bị bắt, nhiều người dân đã lên tiếng tố cáo những hành vi phạm pháp của cặp vợ chồng này.
Theo thông tin từ người dân, dưới lớp vỏ bọc doanh nhân, vợ chồng Đường “Nhuệ” thực chất phất lên nhờ hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, kinh doanh bất động sản theo kiểu xã hội đen... Cái tên vợ chồng Đường “Nhuệ” trong suốt gần chục năm qua đã trở thành nỗi khiếp đảm và bức xúc của người dân Thái Bình.
Đáng nói là nhiều hành vi phạm pháp của vợ chồng này đã được người dân tố cáo tới các cơ quan chức năng nhưng đều rơi vào im lặng, khi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình khẳng định “đã xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.
Đó là “sự im lặng” rất cần phải đặt câu hỏi. Bởi lẽ, việc băng nhóm Đường “Nhuệ” bảo kê, ăn chặn trên từng xác chết, thâu tóm những lô đất vàng theo kiểu xã hội đen để kiếm lời, thậm chí đánh người ngay tại trụ sở công an... là việc trái pháp luật ngay giữa thanh thiên bạch nhật, người dân nào cũng biết, nhưng không được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.
Ngôi nhà 7 tầng 2 mặt tiền tại địa chỉ số 366 Lê Quý Đôn (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - nơi ở và cũng là trụ sở công ty của vợ chồng Đường “Nhuệ”, nơi diễn ra các hoạt động phạm pháp, lại chỉ cách trụ sở Công an tỉnh Thái Bình... 500 m, và cách trụ sở UBND P.Kỳ Bá, Công an P.Kỳ Bá chỉ vài bước chân.
Điều đó có nghĩa, các hoạt động trái pháp luật của băng nhóm này đều diễn ra ngay trước mắt cơ quan chức năng, song đã không được phát hiện và xử lý. Do đó, nếu những ai khẳng định đã xử lý thông tin tố cáo từ người dân “theo đúng quy định” mà vợ chồng Đường “Nhuệ” vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì rõ ràng họ đã chưa làm hết trách nhiệm.
Người phương Tây có câu ngạn ngữ đại ý rằng ở dưới chân những cây đèn luôn có một khoảng tối. Việc băng nhóm của vợ chồng Đường “Nhuệ” với những hành vi lộng hành, vi phạm pháp luật trong suốt gần chục năm qua ngay cạnh trụ sở của các cơ quan chính quyền, thực sự là một “khoảng tối” rất cần phải đưa ra ánh sáng.
Thế lực nào chống lưng cho “tập đoàn xã hội đen” Đường “Nhuệ” lộng hành trong gần 10 năm qua? Trách nhiệm trả lời câu hỏi này cho người dân thuộc về Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.