Chào hỏi, nói lời cám ơn chú bảo vệ ở cổng trường cũng chính là sống đẹp

21/12/2022 17:27 GMT+7

Chào hỏi, nói lời cám ơn chú bảo vệ ở cổng trường hay dùng tiền làm thêm của mình để mua sữa, bánh tặng người vô gia cư là những điều giản dị mà sinh viên gen Z đang làm để lan tỏa cách sống đẹp.

Có mặt tại Lễ tổng kết và trao giải chương trình Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 21.12, hàng trăm sinh viên đến từ các trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành, Gia Định đã vô cùng xúc động khi được nghe về những câu chuyện giản dị mà ý nghĩa của bạn đọc khắp nơi gửi về cuộc thi.

Bên cạnh những câu chuyện xúc động, sinh viên còn được nghe ca sĩ Hoàng Trang - Nguyễn Đông hát ca khúc Thành phố gì kỳ, nói về những điều giản dị và ấm áp của người dân TP.HCM

MỸ QUYÊN

Đó là câu chuyện về anh “Huy búp bê”, tài xế xe buýt tại TP.HCM không chỉ bắt cướp mà còn tặng tiền cho hành khách không có tiền. Đó là một Nguyễn Quốc Huy (Cà Mau) bị bại liệt từ năm 3 tuổi vẫn sống lạc quan, theo đuổi đam mê trở thành họa sĩ truyện tranh, dựng phim, thu âm, chụp ảnh… và mới đây đã đạt giải quay phim xuất sắc tại cuộc thi các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề phòng chống dịch Covid-19, do hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức. Hay một Quảng Đình Hậu (Quảng Ngãi) có thân hình không lành lặn, hàng ngày ngồi trên xe lăn đi xin, nhưng lại dùng số tiền xin được để chia cho những người nghèo khác…

Nguyễn Tú Uyên, sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

mỹ quyên

Nguyễn Tú Uyên, sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: “Em cảm thấy vô cùng xúc động trước những câu chuyện được gửi đến cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên. Những hành động đẹp và ý nghĩa đó cho thấy chúng ta sống trên cuộc đời này, vẻ đẹp của tâm hồn, của nghị lực, của tấm lòng sẽ luôn ấm áp, tỏa sáng và giúp bản thân cũng như người khác sống tích cực hơn”.

Uyên kể thêm, mỗi buổi tối trên đường về nhà, Uyên vẫn bắt gặp nhiều cảnh đời khốn khó, những em bé vô gia cư rất đáng thương. Vì thế, Uyên đã lập một nhóm bạn có chung ý tưởng, dùng tiền làm thêm tích cóp được để mua sữa, mua bánh ngọt cho những trẻ em lang thang trên đường phố.

Trần Ngân Bảo, sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

mỹ quyên

Trần Ngân Bảo, sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cũng thường xuyên quyên góp tiền để mua bánh tặng những người nghèo khó, vô gia cư. Bảo kể: “Ở trường, tụi em cũng có CLB tình nguyện, mỗi dịp trung thu, tụi em lại tự làm lồng đèn tặng, mua quà tặng cho trẻ em nghèo. Hay đến dịp Giáng sinh, tụi em cũng làm những món quà và tổ chức Giáng sinh cho các bé… Những điều mà tụi em làm giản dị thôi nhưng em cảm thấy cũng giúp ích được cho người khác”.

Bảo nhận định, những câu chuyện sống đẹp mà Báo Thanh Niên chia sẻ thông qua cuộc thi đã truyền cảm hứng và động lực cho rất nhiều người, trong đó có thế hệ sinh viên Gen Z.

Trần Anh Tuấn, sinh viên năm nhất ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Gia Định

mỹ quyên

Trong khi đó, Trần Anh Tuấn, sinh viên năm nhất ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Gia Định, cảm thấy những câu chuyện sống đẹp trong lễ trao giải thực sự “chạm vào trái tim”. Theo Tuấn, sự nhân văn, tử tế không có gì to tát lớn lao mà nó được thể hiện giản dị trong cuộc sống thường nhật.

“Chẳng hạn chào và nói lời cám ơn với chú bảo vệ của trường vì chú đã góp phần tạo nên môi trường học tập an toàn, văn minh, hay giúp đỡ những người xung quanh những việc nho nhỏ, cũng chính là sống đẹp. Thế hệ Gen Z tụi em càng phải thể hiện lối sống này, đồng thời phải kết nối, lan tỏa hơn nữa những câu chuyện sống đẹp trong cộng đồng”, Tuấn chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.