Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen

'Chiến dịch' tiết kiệm điện của má tôi

21/08/2023 16:13 GMT+7

Má thở dài thườn thượt "hiện đại thì nó hại điện", dù biết rằng số tiền điện đó cũng là bình thường so với các nhà khác nhưng mà má tôi thấy tiếc tiền quá. "Già rồi đã không làm ra tiền mà xài cỡ đây biết lấy gì trả….". Má cứ lầm rầm tiếc rẻ cả buổi và quyết tâm mở màn thực hiện "chiến dịch" tiết kiệm điện quyết liệt.

Mới năm vừa rồi ba má tôi dỡ bỏ đi căn nhà nhỏ lụp xụp để xây lại căn nhà mới hoàn chỉnh khang trang. Má đi tới đi lui, nhìn từ trong ra ngoài, thấy gì cũng thích thú. Cũng phải thôi, tới khi lục tuần má mới ở trong một căn nhà rộng rãi và hiện đại. 

'Chiến dịch' tiết kiệm điện của má tôi  - Ảnh 1.

Các phòng trong nhà má tôi chỉ bật đèn phòng nào thực sự cần thiết

TGCC

Má thích mê cái dàn đèn LED có 3 chế độ sáng, trầm trồ cái bàn thờ ông bà và trang thờ ông thần tài đèn điện sáng choang đúng mơ ước trước giờ của má. Lúc tôi chỉ má mấy nút bấm trên chiếc bếp điện, má lo lắng rằng dạo này hay đãng trí, sợ quên tắt rồi hư bếp mất. Sau khi nghe tôi trấn an rằng bếp sẽ tự ngắt điện nếu nhiệt độ quá cao hay lúc má quên bỏ nồi lên, dặn má cứ yên tâm không cần lo, rồi má mới thở phào.

Má hay ngồi trên bộ ghế gỗ giữa nhà, nhìn khắp lượt rồi tủm tỉm cười một mình. Nhưng sau tháng đầu tiên ở nhà mới, cầm tờ hóa đơn tiền điện má trợn tròn mắt nhìn tôi. So với căn nhà cũ trước kia thì căn nhà bây giờ đã xây mới hiện đại với nhiều thiết bị điện, đèn giăng khắp trần, điều hòa mỗi phòng... 

Má thở dài thườn thượt "hiện đại thì nó hại điện", dù biết rằng số tiền điện đó cũng là bình thường so với các nhà khác nhưng mà má tôi thấy tiếc tiền quá. "Già rồi đã không làm ra tiền mà xài cỡ đây biết lấy gì trả….". Má cứ lầm rầm cả buổi và quyết tâm mở màn thực hiện "chiến dịch" tiết kiệm điện.

Từ hôm đó, má toàn đứng trong bếp nấu ăn mà không bật bóng đèn nào. Tôi dở khóc dở cười, dọa mắt sẽ yếu nếu cứ hoạt động trong điều kiện thiếu ánh sáng như vậy. Nói hoài nói mãi, rồi má lại chuyển về chế độ chỉ bật đèn nơi nào cần. Giờ ăn cơm tối, má tắt đèn tất cả các phòng, chỉ bật duy nhất phòng bếp. 

Rồi sau giờ cơm khắp căn nhà lại tối om chỉ trừ cái phòng khách lờ mờ ánh đèn từ chiếc ti vi đang chiếu. Nếu có thêm cái đèn hột vịt nữa thì chẳng khác gì lúc nhà tôi có ti vi trắng đen chạy bằng bình ắc quy duy nhất trong xóm. Tối đến mấy cô, mấy chị kéo qua nhà vừa xem phim Hoàn Châu cách cách vừa tranh thủ lẩy đống bắp đổ dưới nền nhà.

Thi thoảng cô hàng xóm qua nhà chơi, má lại bắc ghế ra sân chỗ có ánh đèn đường rọi vào. Ngồi kể lại chuyện ngày xưa chỉ có cái đèn hột vịt mà làm được bao nhiêu là chuyện. Má với cô hàng xóm hợp nhau ở cái đoạn tiết kiệm tiền lắm. 

Chẳng hiểu bàn nhau kiểu gì mà má trưng dụng luôn khoảng sân sau làm một cái bếp củi, sớm nào cũng là đà thả khói trắng. Tuy rằng hơi vất vả khi tìm củi về đốt nhưng mà nó làm ký ức tuổi thơ tôi ùa về thật đẹp. Ngày trời se lạnh được ngồi bên bếp lửa của má thì ấm áp biết bao nhiêu.

'Chiến dịch' tiết kiệm điện của má tôi  - Ảnh 2.

Bếp củi đun nấu hằng ngày của má tôi

'Chiến dịch' tiết kiệm điện của má tôi  - Ảnh 3.

Buổi trưa, má tôi treo võng nằm dưới bóng cây cho mát mà không dùng quạt điện

TGCC

Những buổi trưa nắng má lại đem chiếc võng mắc dưới bóng cây trước nhà nằm cho mát để khỏi phải bật điều hoà. Mà gió từ quạt hay điều hòa cũng không bằng gió mát ngoài trời. Nằm đu đưa mà ngủ say lúc nào không biết.

Tới ngày đóng tiền điện, nhìn con số đã giảm xuống đáng kể má liền vui vẻ khoe thành tích "chiến dịch" tiết kiệm điện của má với cả nhà. Thấy má vui, ngày càng khỏe ra ai cũng đồng lòng ủng hộ. Riêng tôi thầm cảm ơn má vì đã đem tuổi thơ của tôi ùa về trong căn nhà mới ít tốn tiền điện.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.