Chó bắn chết chủ trong chuyến đi săn

25/01/2023 08:08 GMT+7

Cảnh sát bang Kansas (Mỹ) cho biết một chú chó đã vô tình bắn chết chủ trong một sự cố hy hữu trên địa bàn tiểu bang này hồi cuối tuần qua, theo báo đài trong nước đưa tin.

AFP/Getty

Hy hữu chó săn vô tình bắn chết chủ nhân

Nạn nhân là ông Joseph Austin Smith, 32 tuổi, người Wichita, thiệt mạng vào sáng 21.1 (giờ địa phương) đã bị trúng đạn vào lưng khi đang ngồi ở ghế phụ lái của xe bán tải trong lúc dẫn chó đi săn vào dịp cuối tuần.

“Con chó, thuộc về người sở hữu xe bán tải, đã đạp chân lên khẩu súng trường đặt ở ghế sau, khiến khẩu súng khai hỏa. Viên đạn bắn trúng chủ xe, khiến nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường”, theo Tạp chí PEOPLE dẫn thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Sumner.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra, nhưng kết quả sơ bộ cho thấy đây là một sự cố hy hữu trong quá trình đi săn”, Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Sumner đề cập trong một thông báo khác,

Chết do tai nạn súng đạn thường xuyên xảy ra tại Mỹ, dù trường hợp chó bắn chết người hy hữu hơn. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hơn 500 người tử vong trong các vụ tai nạn liên quan đến súng ống trong năm 2021.

Còn số liệu của tổ chức Gun Violence Archive (trụ sở Washington D.C) ghi nhận được 101 vụ nổ súng ngoài ý muốn ở Mỹ kể từ đầu năm mới đến nay.

Dù tháng 1 vẫn chưa kết thúc, Mỹ đã xảy ra hơn 2.400 cái chết do súng đạn kể từ đầu tháng, theo tổ chức trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.