Thời gian gần đây, khu vực bãi biển Long Cung (phường Rạch Dừa, TP.HCM) trở thành "điểm nóng" về ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi xuất hiện khu chợ hải sản tự phát.
Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân kiểm tra, xử lý, nhưng hoạt động buôn bán tại đây vẫn diễn ra công khai, thậm chí ngày càng rầm rộ, khiến người dân và du khách không khỏi bức xúc.

Dù phường Rạch Dừa có biển cấm nhưng chợ hải sản tự phát vẫn nhộn nhịp ở biển Long Cung
ẢNH: NGUYỄN LONG
Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, khu vực bãi biển Long Cung vốn là nơi phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng, nay lại bị biến thành điểm tập kết, mua bán hải sản hết sức lộn xộn. Mỗi khi ngư dân đưa thuyền thúng cập bờ sau khi đánh bắt, nhiều tiểu thương nhanh chóng xuất hiện để thu mua hải sản ngay tại chỗ. Sau đó, một số người còn vận chuyển thêm hải sản từ nơi khác đến, bày bán tràn lan trên bãi cát, hình thành một khu chợ tạm bợ, thiếu kiểm soát.
Điều đáng nói là hoạt động sơ chế hải sản diễn ra ngay tại bãi biển. Các tiểu thương vô tư làm cá, tôm, mực, xả nước thải trực tiếp xuống cát và biển mà không qua bất kỳ biện pháp xử lý nào.
Nước thải đen đục, bốc mùi tanh nồng lan rộng, khiến khu vực này mất mỹ quan nghiêm trọng. Rác thải như túi nilon, thùng xốp, vảy cá, đầu tôm… bị vứt bỏ bừa bãi, tích tụ qua nhiều ngày tạo thành những "điểm đen" ô nhiễm.

Chợ hải sản tự phát tại bãi biển Long Cung
ẢNH: NGUYỄN LONG
Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, tình trạng này còn tác động tiêu cực đến hình ảnh du lịch địa phương. Nhiều du khách khi đến biển Long Cung đã tỏ ra thất vọng khi chứng kiến cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh.
Một số người phản ánh họ phải tránh xa khu vực chợ tự phát vì mùi hôi khó chịu và nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Điều này đi ngược lại mục tiêu xây dựng hình ảnh du lịch xanh, sạch, đẹp mà địa phương đang hướng đến.
Người dân sinh sống gần khu vực cũng không giấu được sự bức xúc. Họ cho biết tình trạng này đã tồn tại trong thời gian dài, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối, khi hoạt động mua bán diễn ra sôi động nhất. "Mùi hôi từ việc làm hải sản bốc lên rất khó chịu, nhiều khi không thể mở cửa nhà. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng vẫn tái diễn", một người dân chia sẻ.
Cũng theo người dân, chính quyền địa phương nhiều lần ra quân lập lại trật tự, xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng việc duy trì kết quả còn gặp nhiều khó khăn.
Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động buôn bán mang tính tự phát, nhỏ lẻ, diễn ra nhanh chóng và phân tán. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, các tiểu thương nhanh chóng thu dọn, rời đi; nhưng sau đó quay trở lại khi vắng bóng kiểm tra.
Bên cạnh đó, một số tiểu thương còn lợi dụng tâm lý thích mua hải sản tươi sống ngay tại bãi biển của du khách để duy trì hoạt động. Việc mua bán trực tiếp từ thuyền thúng tạo cảm giác "tươi - rẻ - nhanh", thu hút đông người tham gia, vô tình tiếp tay cho chợ tự phát tồn tại.
Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa cho biết chợ hải sản ở khu vực biển Long Cung đã tồn tại từ nhiều năm trước. Ngay sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, phường Rạch Dừa đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý quyết liệt.
"Có thời gian dài chợ này không còn hoạt động. Tuy nhiên thời gian gần đây, khi lực lượng chức năng phường không đi kiểm tra khu vực biển Long Cung thì chợ hoạt động trở lại. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương quyết tâm xử lý dứt điểm. Các kế hoạch kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trật tự đô thị sẽ được triển khai thường xuyên hơn", vị lãnh đạo này nhấn mạnh.
Bình luận (0)