Chong đèn dầu, 'chill' giữa trung tâm Sài Gòn náo nhiệt

08/11/2022 07:04 GMT+7

Giữa lòng phố thị ồn ào tấp nập, ánh đèn dầu hắt ra từ 1 góc nhỏ trên những chiếc bàn gỗ mê hoặc thực khách bằng màu sắc tương phản, bình yên lạ lùng.

Như thường lệ, tối cuối tuần, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM (Q.3) náo nhiệt với khu hội chợ và buổi diễn ca nhạc phục vụ miễn phí cho các bạn trẻ. Dạo bộ ngắm thành phố từ đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi bị hút theo tiếng nhạc, rẽ vào đường Phạm Ngọc Thạch, tiến về hướng Nhà văn hóa.

Ánh đèn sân khấu sáng trắng chớp nháy xẹt ngang những chiếc đèn xe máy, ô tô nối đuôi nhau vệt xiên chéo xuống lòng đường. Đang nheo mắt trốn những vệt sáng chói từ đèn par led, chúng tôi bất giác "va" phải những vệt sáng vàng vọt từ chiếc đèn dầu hiu hắt bên trong khu vực Nhà văn hóa Thanh niên. Tấm bảng gỗ vẽ phấn nép gọn 1 góc phía trên vỉa hè, dẫn chúng tôi vào Góc đèn dầu.

"Góc đèn dầu" nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên, ngay sát vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch

Khu ẩm thực nhỏ gồm khoảng 6 xe đồ ăn, thức uống liền kề trong khoảng khuôn viên dài chừng 20m. Khoảng 20 chiếc bàn gỗ kê san sát kín chỗ, đa phần là các bạn trẻ.

Đúng như tên gọi, điểm đặc biệt ở khu Foodcourt này là trên mỗi bàn đều có 1 chiếc đèn dầu

Ánh đèn dầu vàng vọt chẳng tỏ, tưởng chừng sẽ bị lu mờ khi đặt cạnh ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, nhưng thực tế lại là điểm nhấn, khiến người ta phải thích thú ngắm nhìn

Chỉ vài chiếc xe đẩy đơn giản nhưng Góc đèn dầu thật sự là "thiên đường ẩm thực" bởi quy tụ rất nhiều món ăn tâm đắc của giới trẻ như đồ Thái, Hàn, Nhật.

Gỏi Thái là 1 trong những món hút khách nhất tại đây

Các bạn trẻ hứng thú khi lần đầu tiên khám phá ra "thiên đường ẩm thực" mini siêu đáng yêu giữa trung tâm thành phố

Quầy sushi được bài trí phong cách Nhật Bản

Hoàng Anh, nhân viên bán đồ ăn tại quầy sushi cho biết Góc đèn dầu mở cửa vào 3 ngày cuối tuần (thứ sáu, bảy và chủ nhật), từ 15 giờ đến 22 giờ. Bắt đầu từ chập tối, khi đường phố lên đèn thì các bàn cũng bắt đầu thắp đèn dầu. Đây là thời điểm khách túc tắc đến.

"Chủ yếu tới đây là các bạn trẻ muốn tìm kiếm không gian mới lạ hoặc những anh chị tầm thế hệ 8x muốn hoài niệm. Thông thường, hầu hết các bàn đều kín khách cho đến tận khi đóng cửa. Hôm nào có ca nhạc hay hội chợ thì có thêm nhiều người tới mua đồ mang đi..." - đoạn hội thoại ngắn ngủi bị cắt ngang bởi 1 vị khách. Hoàng Anh cười thay cho lời xin lỗi vì câu chuyện dang dở, tay lại thoăn thoắt cẩn thận xếp từng cuốn sushi vào hộp cho khách.

Dù là khu ẩm thực đường phố nhỏ nhưng quầy hàng nào cũng rất sạch sẽ, gọn gàng và bắt mắt

Có rất nhiều thức uống, đa dạng cho khách lựa chọn

Những dây đèn màu trang trí đủ sáng để nhân viên bán hàng nhưng cũng không làm lóa ánh đèn dầu nơi khách ngồi trò chuyện và "chill"

Gánh bánh tráng trộn mộc mạc điểm thêm chiếc đèn dầu gợi về hình ảnh cũ kỹ góc chợ quê của 1 thời khốn khó

Dạo 1 vòng quanh "Góc đèn dầu", chúng tôi như quên hết tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nhạc sống ầm ĩ ngay bên cạnh. Giữa dòng người tấp nập, giữa phố xá xô bồ, có 1 góc Sài Gòn xưa bình yên đến lạ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.