Chủ quán ăn bị căng dây khoanh vùng ở Q.Bình Thạnh: 'Nhẹ nhõm khi thấy tháo dây đi'

21/05/2021 12:10 GMT+7

Tối 20.5, mạng xã hội chia sẻ thông tin khoanh vùng một quán ăn trên đường Vũ Huy Tấn (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vì liên quan ca nghi nhiễm Covid-19 khiến nhiều người dân ở khu vực lo lắng nhưng sau đó họ thở phào khi nghe tin 'không sao'.

Theo đó, vào tối muộn 20.5, các trang thông tin trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ hình ảnh lực lượng chức năng đang khoanh vùng một quán ăn tại địa chỉ 32D Vũ Huy Tấn (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) ngay chân cầu Hoàng Hoa Thám khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

TP.HCM sẽ phạt quán ven đường nếu cho khách ăn tại chỗ trong dịch Covid-19

"Đêm cứ nơm nớp lo"

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 21.5, quán ăn bị khoanh vùng trên là một quán lẩu nướng, quán hiện tại đã đóng cửa. Đến 8 giờ sáng ngày 21.5, trên đường Vũ Huy Tấn nhiều người đi đường hiếu kỳ ngoái đầu nhìn lại khu vực rào chắn. Lực lượng chức năng không còn ở hiện trường nhưng người dân ở xung quanh vẫn bàn tán xôn xao.
Theo người dân sinh sống ở đây, quán ăn bị khoanh vùng, tạm đóng cửa vì liên quan đến trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Hình ảnh lực lượng chức năng làm việc tại quán nướng vào chiều 20.5

Ảnh: CTV

Kết nối với số điện thoại trên bảng hiệu quán lẩu nướng bị khoanh vùng, một nam thanh niên ở đầu dây bên kia cho biết: “Quán đóng cửa từ tối hôm qua do hôm chủ nhật 16.5 có trường hợp nghi nhiễm ghé quán ăn, có thể 15 ngày sau quán mới trở lại hoạt động bình thường được”.

Sáng 21.5 quán vẫn bị rào dây và đặt khung chắn

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Trước quán ăn bị phong tỏa có đặt biển "Hôm nay chuyển về bán ở nhà", kèm thèo số điện thoại. Được biết, tấm biển trên là của một quán bò kho thường bán ở trước địa chỉ trên. Kết nối với chủ bán bò kho, qua điện thoại người này chia sẻ vì quán lẩu nướng bị khoang vùng bất ngờ nên chủ quán vẫn chuẩn bị bò kho để bán như thường ngày, sáng đến quán thì mới biết là khu vực đã bị rào giây, đặt rào chắn.
Anh cho hay: “Do đã lỡ nấu rồi nên quán bán hết hôm nay và chỉ bán trong nhà, sau đó sẽ đóng cửa theo quy định để phòng dịch Covid-19, tiếp tục theo dõi tình hình”.
Một người dân sống bên cạnh cầu Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh) chia sẻ vào tối 20.5, từ nhà nhìn qua thì thấy lực lượng chức năng đang khoanh vùng quán nướng. “ Lúc đó khoảng 18 giờ, tôi nhìn sang thì thấy bên đây đông lắm, có chở người trong quán nướng đi. Tới sáng sớm nay thì không thấy cán bộ đứng canh nữa. Sống gần khu vực bị phong tỏa sao không lo được, cả đêm cứ nơm nớp sợ người được chở đi qua gần tòa nhà mình ở. Giờ chỉ biết hạn chế ra ngoài, tránh tiếp xúc với người lạ thôi”, bà nói.

TP.HCM thêm ca nghi nhiễm Covid-19 ở Gò Vấp, trong quán ăn hẻm 954 Quang Trung

Gỡ dây phong tỏa, quán chưa được mở bán trở lại

Ông Trần Tuấn Khanh (71 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) vừa đi bộ vừa ngoái đầu nhìn qua khu vực có dây rào. Khi được hỏi chuyện, ông chia sẻ: “Tôi chỉ nghe kể lại mấy quán bên đây đóng cửa từ chiều hôm qua. Nói chung bản thân tôi và gia đình đều chuẩn bị sẵn tâm lý nên không hoang mang hay lo lắng nhiều. Mình cứ việc mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách an toàn với mọi người xung quanh, vậy là an tâm”.
Đến 10 giờ ngày 21.5, lực lượng chức năng đã tháo dây và rào chắn ở quán ăn trên. Họ cho hay: "Hiện tại quán vẫn chưa được bán trở lại, người bên trong vẫn phải cách ly tại nhà".

Lực lượng chức năng tháo dỡ rào chắn và dây khiến nhiều người dân thở phào nhẹ nhõm

Ảnh: Thanh Khương

Nhiều người dân sinh sống quanh khu vực "thở phào" nhẹ nhõm vui mừng sau một đêm thấp thỏm vì sợ bị ảnh hưởng việc buôn bán.
Sống ở căn nhà đối diện quán lẩu bị khoanh vùng, ông Nguyễn Ái Nam (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho hay: “Khoảng 13 giờ 30 phút chiều qua thì bắt đầu thấy lực lượng chức năng đến. Nghe đâu con của bệnh nhân bán quán ăn trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) từng ghé quán này ăn. Địa điểm khoanh vùng ở sát bên cạnh nhà thì tất nhiên cũng có phần lo lắng nhưng người dân sống quanh đây ít khi qua quán đó ăn lắm, họ chủ yếu bán cho khách xa thôi nên cũng đỡ phần nào”.

Trưa 21.5: Thêm 50 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước ở Hà Nội và 4 tỉnh

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Bùi Hoàng Anh (41 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, bán quán ăn cách đó vài bước chân) tỏ ra vui mừng khi thấy quán nướng được gỡ dây khoanh vùng. Anh nói: “Chiều qua, quán bên kia chuẩn bị mở cửa đón khách thì lực lượng chức năng đến làm việc. Cũng may quán chưa đón khách chứ không thì cũng mệt cho khách. Thấy gỡ dây đi cũng mừng lắm, không biết thế nào nhưng cũng là dấu hiệu tốt. Nhưng để an toàn, từ hôm nay trở đi, quán tôi chủ yếu bán mang về để hạn chế tiếp xúc với nhiều người”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.