Cuối tuần vừa qua, sân Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) rộn ràng không khí tết với phiên chợ 0 đồng. Người bệnh nô nức đến tham gia, nhận những phần quà thiết yếu.
Theo TS-BS chuyên khoa II Vũ Trí Thanh, Giám đốc bệnh viện, đây là hoạt động thường niên. Phiên chợ đợt này có 35 gian hàng với các mặt hàng như gạo, mì, dầu ăn, nhu yếu phẩm… Chương trình dành tặng cho 300 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị, mỗi người được phát 14 phiếu mua hàng để chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu. Ban tổ chức ước tính trong buổi sáng đã trao hơn 5.200 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 100.000-150.000 đồng.

Những người trẻ vẫn lặng lẽ mang tết đến gần hơn với người khó khăn
ẢNH: AN VY
Trong chương trình, anh Võ Thanh Hải, Bí thư Đoàn Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, cho biết đợt này các đoàn viên đã tự tay gói và nấu 200 cái bánh tét để trao tận tay người bệnh. "40 đoàn viên bắt đầu gói từ ngày hôm trước. Tối đó tụi mình thức cả đêm để canh nồi bánh cho kịp chương trình vào sớm nay, với hy vọng người bệnh sẽ cảm thấy ấm lòng, mau khỏe để về nhà ăn tết", anh Hải nói.
Với anh Hải và các bạn, tết không chỉ là mâm cơm sum họp ở nhà, mà còn là cảm giác người bệnh được nhận một chút hương vị ngày xuân, ngay tại nơi đang chống chọi với đau ốm.

Không khí tấp nập tại phiên chợ 0 đồng ở Bệnh viện đa khoa Thủ Đức trong sáng cuối năm
ẢNH: AN VY
Ở gian hàng gần đó, tình nguyện viên Nguyễn Lê Quốc Quân (20 tuổi), nói không khí ở đây "chộn rộn từ sáng sớm". "Chỉ trong 30 phút, gian hàng của mình hết veo. Mọi người ùa tới nhận đường, sữa, ngũ cốc, bột ngọt, quần áo mới… Mình hy vọng với những món quà này, mọi người sẽ ăn tết vui vẻ", Quân kể.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Sương (34 tuổi), ngụ P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết chị vô cùng cảm kích trước tấm lòng của y bác sĩ, nhân viên bệnh viện và các mạnh thường quân. "Mình nhận quà mà mỏi hết cả tay. Cả 3 túi nặng trĩu từ gạo, bánh kẹo, sữa, quần áo mới cho em bé… Tôi chỉ hy vọng mọi người cũng chóng về được nhà. Chúc các y bác sĩ thật nhiều sức khỏe", chị Sương nói.

Theo các y bác sĩ những lời cám ơn, lời chúc tết như một món quà, khiến những người cho đi cũng thấy nhẹ lòng
ẢNH: AN VY
Rời sân bệnh viện, không khí gói bánh chưng ở chung cư Chương Dương Home (TP.HCM) cũng rộn ràng chẳng kém. Ở đây, hoạt động chăm lo tết được tổ chức như một "cuộc hẹn" thường niên của cư dân.
Anh Võ Văn Quang (35 tuổi), Bí thư Chi bộ Khu phố 46, P.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết chương trình năm nay là sự phối hợp giữa Ban điều hành khu phố và Ban quản lý chung cư, duy trì đều đặn nhằm chăm lo cho các hộ khó khăn, người cao tuổi, hộ neo đơn trên địa bàn… Bên cạnh ý nghĩa an sinh, việc gói bánh còn là cách gìn giữ nét đẹp truyền thống, tạo cơ hội để nhiều thế hệ cùng góp tay trong một không gian cộng đồng.
Điểm đặc biệt, theo anh Quang, là sự tham gia đông đảo của bà con, từ các cô chú lớn tuổi đến các bạn thanh niên. Mỗi người một việc, người rửa lá, người ngâm nếp, người chuẩn bị khuôn, người cột lạt. "Trong đợt này, khu phố đã gói hơn 150 bánh chưng. Nguồn kinh phí được vận động từ sự đóng góp của bà con nhân dân trong khu phố. Số bánh sẽ trao tặng đến các hộ khó khăn, các cụ cao tuổi, hộ neo đơn, góp phần giúp bà con đón tết đầm ấm, đủ đầy hơn", anh Quang chia sẻ.

Bà con chung cư cùng gói bánh chưng tặng người khó khăn cận tết
ẢNH: AN VY
Khâu tổ chức được chuẩn bị từ trước theo kế hoạch phân công cụ thể. Anh Quang kể chiều hôm trước, lực lượng phụ trách ngâm nếp và đậu xanh, ướp thịt heo trước khi gói ít nhất một giờ. Trong khi đó, nhóm khác vệ sinh lá dong, chuẩn bị khuôn và lạt.
"Sáng sớm, ban tổ chức tập hợp cư dân chung tay gói bánh. Đến trưa bắt đầu nấu nồi bánh đầu tiên. Trong suốt quá trình nấu, mọi người thay phiên canh lửa, châm nước, đảm bảo không hụt nước ảnh hưởng chất lượng. Bánh được nấu liên tục khoảng 12 tiếng, sau đó vớt bánh, rửa và ép để bánh vuông vắn, cân đối", anh Quang kể.
Cũng trong dịp này, Ban điều hành Khu phố 46-47 còn tổ chức chương trình Góc phố ngày xuân, tạo không gian chụp hình để người dân lưu giữ khoảnh khắc đẹp trong tết. Đây là công trình do chính cư dân và các bạn trẻ trong khu phố cùng thi công, xây dựng và thiết kế, thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động làm đẹp không gian sống.
Không chỉ ở khu dân cư hay bệnh viện, tinh thần thiện nguyện của người trẻ còn lan sang giảng đường, câu lạc bộ, đội nhóm... Thạc sĩ Nguyễn Trung Hậu, Phó bí thư Đoàn khối cán bộ trẻ Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết Ban chấp hành đã phối hợp cùng Đội sinh viên tình nguyện Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học tổ chức hoạt động đến thăm Mái ấm Tâm Đức và trao tặng quà, tổ chức trò chơi, chương trình văn nghệ cho 27 em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây... Hoạt động thu hút hơn 50 cán bộ trẻ và sinh viên tham gia, mang đến không khí ấm áp, sẻ chia trong những ngày cuối năm.

Bạn trẻ vui chơi cùng các em nhỏ tại mái ấm
ẢNH: NVCC
Theo anh Hậu, điều khác biệt của năm nay là sự đồng hành rất tích cực của tập thể cán bộ trẻ và sinh viên. Không chỉ dừng ở hiện vật, tổng giá trị hiện kim đóng góp vượt hơn 300% so với mục tiêu ban đầu. Toàn bộ số tiền còn được sử dụng cho chiến dịch Xuân tình nguyện.
"Kỷ niệm khiến mình nhớ nhất là hình ảnh một bạn sinh viên mang đến một lốc sữa tươi để quyên góp cho các em nhỏ. Giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng đó là hành động rất đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự tử tế và trách nhiệm cộng đồng của người trẻ", anh Hậu nói.
Bình luận (0)