Chương trình Tủ sách Nhân ái - Ngôi nhà Trí tuệ đến với học sinh Ea Knuếc

Quang Viên
Quang Viên
Thông qua Báo Thanh Niên, ngày 23.8, Chương trình Tủ sách Nhân ái - Ngôi nhà Trí tuệ đã trao gần 1.500 cuốn sách và các suất học bổng, tổng trị giá hơn 130 triệu đồng, cho học sinh 3 trường trên địa bàn xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình được thực hiện với sự đóng góp của gia đình cố nhà báo Phan Bá Chức (Báo Thanh Niên), doanh nhân Nguyễn Thị Hoài An, Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí Chùa Lá Gò Vấp (TP.HCM), gia đình cố nhà văn Phùng Quán, học sinh tại TP.HCM cùng nhiều nhà hảo tâm.

Chương trình Tủ sách Nhân ái - Ngôi nhà Trí tuệ đến với học sinh Ea Knuếc- Ảnh 1.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ trong lễ tặng sách và học bổng

ẢNH: QUANG VIÊN

Mang tri thức đến nơi còn thiếu sách

3 trường được trao tặng sách và học bổng lần này gồm Trường THCS Hòa Đông, Trường tiểu học Bế Văn Đàn và Trường mẫu giáo Hoa Hồng. Các suất học bổng được dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Chương trình Tủ sách Nhân ái - Ngôi nhà Trí tuệ đến với học sinh Ea Knuếc- Ảnh 2.

Chương trình Tủ sách Nhân ái - Ngôi nhà Trí tuệ trao sách cho thư viện các trường trên địa bàn xã Ea Knuếc

ẢNH: QUANG VIÊN

Chương trình Tủ sách Nhân ái trao sách đúng thời điểm năm học mới bắt đầu, đã mang đến cho các trường gần 1.500 đầu sách được tuyển chọn phù hợp với từng cấp học. Đây là món quà đặc biệt trong bối cảnh thư viện các trường còn khá thiếu thốn, nhất là những đầu sách dành cho học sinh ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Em Bảo Thi, học sinh lớp 8 Trường THCS Hòa Đông, cho biết em từng biết đến Tủ sách Nhân ái qua Báo Thanh Niên và rất xúc động khi chương trình mang những cuốn sách hay đến với học sinh nơi đây.

"Em rất cảm động khi được chương trình mang đến những cuốn sách hay cho các bạn trong điều kiện thư viện còn thiếu sách", Bảo Thi chia sẻ.

Chương trình Tủ sách Nhân ái - Ngôi nhà Trí tuệ đến với học sinh Ea Knuếc- Ảnh 3.

Các em học sinh tiểu học hào hứng khi được đọc những cuốn sách phù hợp lứa tuổi và giao lưu với các anh có thành tích học tập xuất sắc đến từ TP.HCM

ẢNH: QUANG VIÊN

Cùng chung niềm vui, em H Đế Kbuốr, học sinh lớp 9 Trường THCS Hòa Đông, háo hức khi lần đầu được tiếp cận một số lượng lớn sách được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi.

"Chưa bao giờ chúng em được tiếp cận với nhiều đầu sách được chọn lựa phù hợp với lứa tuổi như vậy. Chắc chắn sắp tới thư viện trường sẽ là điểm đến để đọc, để mượn sách của rất nhiều bạn", H Đế Kbuốr nói.

Theo thầy Vũ Văn Tuyên, Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Đông, những cuốn sách không chỉ bổ sung nguồn tài liệu cho thư viện mà còn mở thêm cánh cửa tri thức cho học sinh.

"Những cuốn sách này là nguồn tri thức quý giá, và những suất học bổng chính là bệ phóng tinh thần giúp các em ở vùng khó khăn này vững bước hơn trên con đường học tập phía trước", thầy Tuyên chia sẻ.

Truyền cảm hứng đọc, học và viết

Trong chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Học tập suốt đời, nhà sáng lập Tủ sách Nhân ái - Ngôi nhà Trí tuệ, đã chia sẻ với học sinh những trải nghiệm thực tế, qua đó truyền cảm hứng đọc sách và tinh thần tự học.

Chương trình Tủ sách Nhân ái - Ngôi nhà Trí tuệ đến với học sinh Ea Knuếc- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Anh Tuấn truyền cảm hứng đọc sách cho các em học sinh

ẢNH: QUANG VIÊN

Đặc biệt, các học sinh tại TP.HCM có thành tích học tập xuất sắc cũng tham gia giao lưu với học sinh Ea Knuếc. Có em còn trực tiếp viết sách, chia sẻ những kinh nghiệm về học tập, đọc sách và viết sách.

Những câu chuyện gần gũi từ chính các bạn đồng trang lứa đã tạo nên một không gian giao lưu đặc biệt, giúp học sinh vùng khó khăn hình dung rõ hơn sức mạnh của việc đọc và tự học.

Chương trình Tủ sách Nhân ái - Ngôi nhà Trí tuệ đến với học sinh Ea Knuếc- Ảnh 5.

Các em học sinh Trường THCS Hòa Đông giao lưu với em Lê Phạm Minh Khuê - tác giả cuốn sách Mái ấm của Su

ẢNH: QUANG VIÊN

Từ những trang sách mới được đặt lên kệ, những suất học bổng được trao tận tay, chương trình không chỉ mang đến vật chất mà còn gửi gắm một thông điệp: tri thức có thể mở ra những con đường mới, nhất là với những học sinh đang nỗ lực vươn lên từ vùng còn nhiều khó khăn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.