Chuyện tử tế: Ấm lòng với mì ly 0 đồng

Nam Long
Nam Long
31/07/2024 07:46 GMT+7

Nhằm hỗ trợ, chia sẻ với người khó khăn, cơ nhỡ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long thực hiện mô hình "mì ly 0 đồng".

Bà Nguyễn Thụy Yến Phương, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Vĩnh Long, cho biết mô hình "mì ly 0 đồng" nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ nhỡ, người vô gia cư có bữa ăn tạm qua cơn đói. Hằng ngày, tủ mì phục vụ từ 8 - 12 giờ, tại trụ sở của hội (125 Nguyễn Huệ, P.2, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long). Tại đây luôn có các tình nguyện viên túc trực nấu nước sôi trụng mì cho bà con ăn tại chỗ. Tuy mới đưa vào hoạt động gần đây nhưng mô hình này được rất nhiều bà con đón nhận, mỗi ngày cung cấp từ 30 - 50 ly mì.

Chuyện tử tế: Ấm lòng với mì ly 0 đồng- Ảnh 1.

Anh Bùi Long Quân (phải) hỗ trợ nấu mì cho người dân

NAM LONG

Anh Bùi Long Quân, Bí thư Chi đoàn khóm 7, P.2, TP.Vĩnh Long, người thường xuyên túc trực nấu nước sôi phục vụ bà con ăn mì tại chỗ, cho biết anh rất vui khi được góp một phần sức trẻ cho cộng đồng. "Có nhiều người khó khăn lắm, nhất là các em nhỏ nghỉ hè phải phụ gia đình bán vé số. Sáng sớm các em cầm vé số đi bán mà chưa có gì bỏ bụng. Biết có mì ly miễn phí, các em hay đến ăn để có sức cho một ngày mưu sinh", anh Quân chia sẻ.

Tương tự, chị Đỗ Thị Thanh Trực, cán bộ Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long, cũng thường túc trực tại điểm "mì ly 0 đồng" để hỗ trợ người dân và bổ sung khi thùng mì vơi đi. Chị Trực cho biết: "Số mì này được hội vận động và các nhà hảo tâm đóng góp. Bà con đến đây mỗi người lấy 1 ly, có thể ăn tại chỗ hoặc mang về nhà. Đặc biệt, ai nấy đều chỉ lấy đúng 1 ly chứ không lấy hơn để dành phần cho người khác. Thấy bà con vui vẻ mỗi khi nhận mì tôi cũng vui lây".

Chuyện tử tế: Ấm lòng với mì ly 0 đồng- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thụy Yến Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long, bên tủ mì ly 0 đồng

NAM LONG

Ông Trần Văn Minh (67 tuổi, ngụ P.2, TP.Vĩnh Long), một người tàn tật bán vé số dạo, chia sẻ: "Sáng sớm, trước khi đi bán vé số, được ghé ăn ly mì 0 đồng, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Mong mô hình được duy trì lâu dài để những người như tôi được chia sẻ khó khăn, nhẹ bớt gánh nặng mưu sinh, nhất là những ngày mưa bão".

Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Xuân Sang (53 tuổi, ngụ xã Tường Lộc, H.Tam Bình, Vĩnh Long), cho biết: "Đi bán vé số sợ nhất là những ngày trời mưa, bị ế phải trả vé, tiền lời không được nhiêu, không đủ tiền ăn. Từ khi có điểm phát mì miễn phí này, mỗi sáng tôi đều đến nhận, được ăn no bụng. Ngày nào lỡ bán ế thì buổi trưa quay lại xin 1 ly mì nữa, khỏi tốn tiền cơm. Các tình nguyện viên ở đây luôn nhiệt tình, vui vẻ và phục vụ chu đáo lắm".

Chuyện tử tế: Ấm lòng với mì ly 0 đồng- Ảnh 3.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận mì miễn phí, được hỗ trợ nấu ăn tại chỗ hoặc mang về

NAM LONG

Theo bà Nguyễn Thụy Yến Phương, để có kinh phí thực hiện chương trình này, Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long huy động sự hỗ trợ từ cộng đồng trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, lan tỏa tinh thần thiện nguyện, nhân ái giúp đỡ những người khó khăn, người lao động nghèo, thất nghiệp, lang thang, cơ nhỡ, người bán vé số dạo... "Ngoài tủ mì ly 0 đồng, ngày 27.7, Hội cho ra mắt Ngân hàng thực phẩm Vĩnh Long ngay tại trụ sở hội, hỗ trợ người yếu thế trên địa bàn tỉnh cùng các khu vực lân cận. Đây là giải pháp thiết thực để hỗ trợ người dân, xây dựng cộng đồng vững chắc tại địa phương. Vĩnh Long là thành viên thứ 14 trong mạng lưới Ngân hàng thực phẩm VN...", bà Phương cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.