Chuyện tử tế: Chị Thu bác ái

31/01/2024 08:02 GMT+7

Khi mọi người tất bật công việc cuối năm và lo dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn thì chị Quang Cẩm Thu - nhiều người quen gọi là "chị Thu bác ái" - Chi hội trưởng Chi hội Bác Ái H.Tuy Phước (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bình Định), gác lại việc nhà để lo tết cho người nghèo.

Tuy bận rộn nhưng chị Thu luôn tươi cười và tham gia tích cực. Chị nói, nhìn bà mẹ nghèo miệng cười nhưng nước mắt lưng tròng khi nhận sự giúp đỡ là lòng thấy rộn rã. Vì cảm thấy ấm áp nên chị không mệt mỏi trong công việc thiện nguyện.

Chuyện tử tế: Chị Thu bác ái- Ảnh 1.

Chị Thu (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho ông Huỳnh Thanh Trung ở Phước Hưng, H.Tuy Phước, Bình Định

MLG

Hưởng ứng chương trình Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo - Giáp Thìn 2024 do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh phát động, Chi hội Bác Ái đã tích cực kêu gọi vận động, kết nối các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái trên cả nước và kiều bào giúp người nghèo, bệnh nhân nghèo Bình Định đón tết.

Từ giữa tháng 12.2023 đến nay, Chi hội Bác Ái đã vận động được 840 phần quà tết trị giá 298 triệu đồng trao tặng tại 3 huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, Phù Cát (Bình Định). Ngày 12.1.2024, tại buổi khởi động chương trình Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo - Giáp Thìn 2024 tổ chức tại làng phong Quy Hòa (TP.Quy Nhơn), Chi hội Bác Ái đã tặng 360 nhân khẩu ở đây mỗi người một chiếc áo ấm và áo thun. 720 chiếc áo trị giá 73 triệu đồng được chị Thu cùng Chi hội Bác Ái vận động từ những người bạn thiện tâm. Và trong chương trình này, chi hội cũng đã chuẩn bị 100 suất quà trị giá 40 triệu đồng đi thăm tặng bà con dân tộc thiểu số ở H.Vĩnh Thạnh, và 100 suất quà trị giá 60 triệu đồng tặng bà con nghèo H.Tuy Phước. Đồng thời, chi hội cũng đăng ký với Thường trực Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bình Định cùng nhà tài trợ đi thăm tặng 600 phần quà tết (trị giá 300 triệu đồng) cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Chỉ riêng với chương trình Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo - Giáp Thìn 2024, chi hội đã vận động được 1.640 phần quà tết trị giá 771 triệu đồng để tặng bệnh nhân nghèo, người nghèo ở Bình Định đón tết cổ truyền.

Ngoài hoạt động dịp Tết Nguyên đán, trong năm 2023, chị Thu đã cùng 40 anh chị em là hội viên và 125 tình nguyện viên thuộc Chi hội Bác Ái chia nhau đến những gia đình bệnh nhân nghèo tìm hiểu để kêu gọi giúp đỡ.

Gia đình chị Lê Thị Ninh (ở thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước) có mẹ già và 4 người em bại liệt sống nương tựa chị. Chi hội Bác Ái đã kêu gọi các nhà hảo tâm xây tặng chị căn nhà tình thương; làm cầu bê tông thay chiếc cầu tre hư hỏng bắc qua mương nước trước nhà; xin cho chị chiếc xe máy để đi lại mua bán và hỗ trợ thường xuyên mỗi tháng 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Chi hội Bác Ái cũng nhiều năm hỗ trợ con của các bệnh nhân nghèo học đại học, mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi tốt nghiệp. Hưởng ứng các chương trình Đồng tiền nhân ái, Hạt gạo tình thương, nhiều năm nay, mỗi tháng chi hội đều trao từ 200.000 đồng đến 1,3 triệu đồng cho 32 trường hợp là học sinh nghèo, người già neo đơn; 150 suất gạo, mỗi suất 10 kg, có tháng còn thêm quà bánh. Tháng giáp tết còn tặng thêm tiền và quà bánh.

Chị Thu cho biết để nhà từ thiện phát tâm thơm thảo chị tạo điều kiện để họ tiếp xúc tặng quà trực tiếp các trường hợp cần giúp đỡ. Tiền, quà nhận tài trợ, chị Thu ghi chép đầy đủ, thống nhất với hội viên việc hỗ trợ và công khai trên Facebook, Zalo danh sách bệnh nhân nghèo và số tiền trao mỗi trường hợp. Sự minh bạch đó giúp Chi hội Bác Ái và chị Thu có được niềm tin để kết nối bền chặt với nhà tài trợ và đạt được kết quả trên.

Ông Trần Đình Ký, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định, nói: "Lòng nhân ái của chị Quang Cẩm Thu đã khơi dậy mạch nguồn từ thiện trong nhiều người và bằng những hoạt động tích cực, Chi hội Bác Ái đã giữ mạch nguồn đó luôn thông suốt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.