Lan tỏa trên mạng xã hội:

Cô gái Hàn Quốc quay clip về người miền Tây thu hút triệu view

15/08/2023 08:52 GMT+7

Clip về người miền Tây hào sảng của cô gái Hàn Quốc Young-ju thu hút gần 7 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ khi thấy Young-ju nói được tiếng Việt và gợi ý "lấy chồng VN luôn đi".

Trong chuyến về miền Tây cùng bạn thân, Young-ju (28 tuổi) ngỡ ngàng khi được tắm sông, tắm mưa và được nhiều người dân mời ra vườn hái trái cây miễn phí.

Cô gái Hàn Quốc quay clip về người miền Tây thu hút triệu view - Ảnh 1.

Cô gái Hàn Quốc vui thích khi được hái trái cây miễn phí ở miền Tây

NVCC

"Tôi nói tiếng Việt giọng miền Nam"

Sau chuyến du lịch 10 ngày đến VN vào năm 2018, cô gái Hàn Quốc xinh đẹp quyết định chuyển đến TP.HCM sinh sống và tự tìm công việc mới. Thuê một căn hộ tại TP.Thủ Đức từ tháng 3.2018, Young-ju bắt đầu theo học tiếng Việt tại Trường ĐH KHXH-NV (ĐH Quốc gia TP.HCM).

"Ngay lúc đang áp lực với cuộc sống hiện tại thì tôi ấn tượng khi gặp những người vui tính, dễ thương ở đây, quen hay không quen cũng cười chào thân thiện, mọi người sẵn sàng giúp đỡ nhau. Cảm thấy quen được với cuộc sống sôi động mà không áp lực này nên tôi chuyển sang VN bắt đầu lại từ đầu", Young-ju chia sẻ.

Ngoài học tiếng Việt ở trường, cô gái Hàn Quốc chủ động bắt chuyện với bạn cùng lớp, khách trên xe buýt hay tài xế xe ôm để học từ mới, dạn dĩ trong giao tiếp. Từ nào chưa hiểu, cô ghi vào điện thoại để có thể học được ở bất cứ đâu. Thời gian rảnh, Young-ju ra quán cà phê một mình và cảm nhận nhịp sống của TP năng động này.

Cô gái Hàn Quốc quay clip về người miền Tây thu hút triệu view - Ảnh 2.

Những trải nghiệm ở miền Tây được Young-ju quay lại đăng lên mạng xã hội

Young-ju bộc bạch: "Hồi đi học tôi không nói tiếng Việt giỏi nhưng có đến 90% số bạn là người Việt. Đi chơi cùng nhau, các bạn không biết tiếng Hàn, tiếng Anh cũng không rành nên tôi quyết tâm học tiếng Việt để nói chuyện với bạn. Sau 2 năm liên tục tôi mới nghe và giao tiếp được".

Từng học 3 ngoại ngữ nhưng Young-ju cho rằng tiếng Việt rất khó vì có dấu và từ nhiều nghĩa, phát âm ở 3 miền cũng khác nhau. Trong cuộc trò chuyện với PV, Young-ju cũng thỉnh thoảng bị sai dấu khi phát âm và đây cũng là điều khiến cô quyết tâm học tiếng Việt. "Học tại TP.HCM nên tôi nói tiếng Việt giọng miền Nam, nghe giọng Hà Nội tôi hiểu được 50%, còn người miền Trung nói chuyện thì tôi chưa hiểu được. Ví dụ, người miền Tây nói "mèn đất ơi" là "trời đất ơi" ở miền Bắc, là "trầu quơ" ở miền Trung, "đi mần" là "đi làm", "mình ên" là "một mình". Tiếng Việt rất thú vị nên tôi vẫn đang học mỗi ngày", cô gái nói.

Mê món ăn Việt

Từng tham gia đóng MV của ca sĩ Việt, nhưng nhiều người chỉ vừa biết đến Young-ju với biệt danh "cô gái Hàn Quốc yêu VN" qua các clip về miền Tây mới đây cùng người bạn thân.

Mặc bộ đồ bà ba và cả đồ bộ như các chị em, cô gái Hàn Quốc được người miền Tây đáp lời "Thoải mái đi con", "Hái đi, hái đi" khi xin vào vườn trái cây. Cô hào hứng: "Ở 4 ngày 3 đêm nhưng tôi không xài tiền nhiều vì đi đến nhà nào cũng được mời vào ăn, hái đủ loại trái cây miễn phí ăn ngay tại chỗ, cảm giác như người trong gia đình. Tôi đã quay lại những khoảnh khắc ấy đăng lên mạng xã hội để rủ bạn bè từ Hàn Quốc đến đây chơi. Không ngờ clip lại được người Việt đón nhận nhiều như vậy".

Một điểm cộng nữa níu chân cô gái xứ sở kim chi ở lại VN là ẩm thực "món nào cũng ngon và rẻ". Cô gái 28 tuổi đặc biệt thích ăn bún chả, cơm gà, bánh tráng nướng, bắp xào. Mới đây, Young-ju cũng đón ông bà từ Hàn Quốc sang du lịch TP.HCM.

"Trong 2 tuần ông bà ở VN, tôi đã đưa ông bà đi chợ. Bà nội rất thích bánh ít, bánh xèo, bún chả, phở, đến nhà thờ Tân Định... Ngồi trong quán cà phê, ông nội tôi đã khóc vì quá hạnh phúc do đây là lần đầu tiên ông bà gần 80 tuổi mới đi nước ngoài", cô chia sẻ.

Cô gái Hàn Quốc quay clip về người miền Tây thu hút triệu view - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Ngọc Bảo My (28 tuổi, bạn thân của Young-ju) cho biết cô bạn người Hàn Quốc rất kiên trì học tiếng Việt, thích nghi với cuộc sống tại TP.HCM nhanh chóng. "Young-ju hay hỏi tôi về nghĩa của các từ mà bạn chưa hiểu, cách sống, văn hóa của người VN. Với bạn, điều nào cũng thật mới mẻ và thú vị nên rất thích tìm hiểu. Giờ thì Young-ju có thể ăn một số món kén người nước ngoài như mắm tôm, trứng vịt lộn, rồi cũng trà chanh vỉa hè như người VN", Bảo My nhận xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.