Cô gái khiến Thái Châu xúc động khi hát nhạc Trịnh: Nam tiến với 5 triệu đồng

02/09/2022 07:39 GMT+7

Trước khi gây ấn tượng với danh ca Thái Châu tại Người kể chuyện tình , Thái Hằng từng có thời gian chật vật khi Nam tiến với số tiền 5 triệu đồng.

Thái Hằng gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực cùng nhan sắc xinh đẹp

BTC

Tập 8 Người kể chuyện tình lên sóng với chủ đề nhạc thập niên 70. Đêm thi là màn tranh tài của Hoàng Ngọc Sơn, Thái Hằng và Bảo Kun. Họ mang đến những ca khúc quen thuộc dưới sự đánh giá của danh ca Thái Châu, nhạc sĩ Đài Phương Trang và NSƯT Vân Khánh.

Trong chương trình, Thái Hằng lựa chọn liên khúc Tôi ru em ngủ - Em hãy ngủ đi để chinh phục ban giám khảo. Được biết đây là những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ra đời trong thời điểm ông mang tâm trạng rối bời trước mối tình với "bóng hồng" của mình. Trên sân khấu, nữ thí sinh vào vai một cô gái mang nhiều u uất, đối thoại với một người đẹp khác có suy nghĩ trái ngược. Chính điều đó giúp cô bộc lộ sự giằng xé nội tâm trong con người.

Thái Hằng thể hiện Tôi ru em ngủ - Em hãy ngủ đi khiến danh ca Thái Châu xúc động

BTC

Với chất giọng nội lực nhưng giàu cảm xúc, Thái Hằng gây ấn tượng với ban giám khảo khi hát nhạc Trịnh. Danh ca Thái Châu cho rằng hai bài hát này được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng trình diễn. Họ may mắn hơn Thái Hằng vì tiếp xúc ít nhiều với Trịnh Công Sơn để cảm được tâm tư của nhạc sĩ. Ông đánh giá nữ thí sinh dù không được may mắn đó nhưng phần trình diễn vẫn chạm đến cảm xúc người nghe. “Anh bất ngờ khi em hát đầy cảm xúc, em có những luyến láy nắn nót từng chữ rõ ràng”, nam danh ca xúc động.

Ca sĩ Vân Khánh hào hứng với tiết mục này. Chị nhận xét: “Hôm nay tiết mục của em rất tốt, đừng ngủ quên trên chiến thắng, cứ phát huy tạo điểm nhấn như thế”. Trong khi đó, Đài Phương Trang cho rằng nữ thí sinh đã truyền tải hết nội dung mà người nhạc sĩ muốn gửi gắm. Việc giữ được những phong độ ổn định đã giúp Thái Hằng ghi tên mình vào Top 4 của Người kể chuyện tình cùng với Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thạch Thảo và Jee Trần.

Thái Hằng ghi tên mình vào Top 4 Người kể chuyện tình

BTC

Được biết trước khi đến với Người kể chuyện tình, Thái Hằng từng được đào tạo chuyên nghiệp tại Học viện âm nhạc Huế với thể loại thính phòng. Sau khi tốt nghiệp, cô tự tìm tòi để phát triển thêm các dòng nhạc dân ca, bolero… Để có thể duy trì niềm đam mê ca hát, cô đã phải đi làm nhân viên văn phòng, tối đi biểu diễn ở các tụ điểm tại Huế với mức cát-sê bèo bọt dù phải chạy xe máy 25km.

Năm 2019, để phát triển con đường ca hát, Thái Hằng chọn Nam tiến dù khi ấy cô chỉ cầm trên tay 5 triệu đồng. Một mình lập nghiệp, nữ ca sĩ gặp không ít khó khăn về tài chính khi nhiều lần việc bị chèn ép, chi trả không xứng đáng với công sức bỏ ra. Cô kể có lần đi hát tại khu du lịch ở Long An thì: “Người ta trả lương theo tháng, vài tháng đầu thì người ta còn đưa, sau đó thì hứa hẹn rồi quỵt luôn tiền lương. Tiền tôi kiếm được chỉ dám tiêu dùng tiết kiệm, không dám sắm sửa hay ăn diện gì cả”.

Thái Hằng cho biết sau 3 năm Nam tiến, cô chưa có gì trong tay ngoài kinh nghiệm ca hát. Mục tiêu của nữ ca sĩ khi tham gia Người kể chuyện tình là muốn thể hiện bản thân với nhiều màu sắc khác nhau

BTC

Cuối năm 2019, Thái Hằng tham gia một cuộc thi về bolero và vào Top 4 chung cuộc. Sau đó, người đẹp ra mắt một số MV và chiếm được cảm tình của khán giả như Hoa tím ngày xưa, Chuyện hợp tan, Ai khổ vì ai... Với thị trường ca nhạc đa dạng và nhiều giọng ca trẻ, Thái Hằng chia sẻ cô không cảm thấy lo lắng. Nữ thí sinh tâm sự: “Mỗi ca sĩ có một tố chất riêng và khán giả thì mỗi người mỗi sở thích để lựa chọn người hát cho phù hợp tai nghe. Thái Hằng quan trọng nhất là mình vẫn giữ được chất riêng của mình qua mỗi bài hát".

Thái Hằng cho biết khi bước chân vào TP.HCM, cô tâm niệm cứ nhắm thẳng một đường mà đi. “Cho dù khổ đến mấy tôi cũng kiên định mà đi. Dù được hát ở đâu, sân khấu lớn hay nhỏ tôi cũng nhận lời, đó là ước mơ của tôi. Đối với làm nghệ thuật, phương châm của tôi là sống thực và sống thẳng, tôi không bao giờ giả dối với ai hết. Đối với những cám dỗ tình - tiền, tôi biết tôi không phải là đối tượng để người ta nhắm đến, cho nên tôi cũng không quan tâm lắm”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.