Cô gái sử - võ song toàn: Từ tháo lắp súng giỏi tới giấc mơ cô giáo

Thúy Hằng
Thúy Hằng
17/11/2021 17:24 GMT+7

Thị Ngọc Ái (18 tuổi) tình cờ đến với Vovinam và gặt hái được nhiều huy chương trong các giải đấu. Yêu thích lịch sử, cô gái sử - võ song toàn là học sinh giỏi cấp TP.HCM môn học này.

Thị Ngọc Ái, cô gái sử - võ song toàn

NVCC

Quê ở H.Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Thị Ngọc Ái tình cờ đến với võ thuật vào năm cô đang học lớp 7, khi đó có huấn luyện viên mở lớp Vovinam ở trường.

Học phong trào thành thủ khoa!

Trong kỳ thi thăng cấp sơ đẳng, giám khảo lúc đó là võ sư Từ Hoàng Long (nay là Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam tỉnh Kiên Giang) nhận thấy tố chất của Ngọc Ái và xin phép cha mẹ đồng ý cho em vào đội tuyển Vovinam Kiên Giang.

Ở giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc năm 2017, Ngọc Ái chỉ nằm trong top 5, nhưng cô gặt hái nhiều kinh nghiệm. Tại giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2018 và 2019, Ngọc Ái đều giành huy chương đồng.

Tình cờ đến với Vovinam nhưng với ý chí, năng lực, Ngọc Ái gặt hái được nhiều thành công

nvcc

Sau giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc do Kiên Giang đăng cai cũng trong năm 2019, võ sư Nguyễn Bình Định đã mời Ngọc Ái lên tập trung ở đội tuyển trẻ Vovinam TP.HCM để rèn luyện, thi đấu và phát triển thêm sự nghiệp.

“Gần cuối học kỳ 2 của lớp 11, em chuyển về TP.HCM, vừa học văn hóa, vừa tập luyện cùng đội tuyển trẻ của thành phố. Bên cạnh võ thuật, em rất say mê các môn học khác nên nhờ thầy cô xin cho em được học ở một trường THPT bình thường, không phải trường dành riêng cho vận động viên thể thao. Lúc mới chuyển tới Trường THPT Tạ Quang Bửu, Q.8, em khá lo lắng vì mình phải học “đuổi” theo các bạn rất nhiều”, Ngọc Ái bộc bạch.

Ngọc Ái (hàng sau, thứ 3 từ phải qua) giành giải nhì học sinh giỏi lịch sử toàn TP.HCM lớp 12

nvcc

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thầy Nguyễn Bình Định, Trưởng Bộ môn Vovinam Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM kiêm Phó Chủ tịch/Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM, dành nhiều lời nhận xét tốt đẹp về vận động viên của mình. Thầy cho biết Ngọc Ái là cô học trò thông minh, ngoan ngoãn, giàu nghị lực, không chỉ có tố chất, tài năng về Vovinam, mà còn học rất giỏi.

Sử - võ song toàn

Ngọc Ái được bố trí chỗ ở cùng 3 vận động viên Vovinam khác trong một căn nhà ở Q.Tân Phú, TP.HCM. Mỗi sáng, cô dậy sớm, chạy xe xuống Q.8 để học. Chiều về, cô chạy tới thẳng Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ (Q.11) để tập luyện tới 20 giờ.

Sau giờ tập luyện, nữ sinh hoàn thành các bài tập, thi cử như mọi học trò khác. Cô học khá giỏi đều các môn và đặc biệt yêu thích môn lịch sử.

Trong giải trẻ Vovinam toàn quốc năm 2020 tại Hậu Giang, Ngọc Ái giành 2 huy chương vàng ở nội dung đơn luyện long hổ quyền và song luyện nữ.

Cô gái Kiên Giang xa nhà, tự lập từ nhỏ, theo đam mê võ thuật

nvcc

Đáng chú ý là năm học lớp 12, Ngọc Ái được chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp thành phố môn lịch sử và giành giải nhì.

Cô gái sử - võ song toàn chia sẻ: “Em yêu thích môn lịch sử từ lâu. Môn học này rất thú vị, em đọc sách, ghi nhớ kiến thức và xâu chuỗi lại với nhau nên thấy học lịch sử không hề khô khan. Kỳ thi học sinh giỏi lịch sử vừa qua có những câu hỏi rất hay, đòi hỏi khả năng tổng hợp vấn đề, viết luận, liên hệ thực tiễn. Em nghĩ rằng những cách ra đề hay sẽ khuyến khích thí sinh thêm yêu thích môn học hơn”.

Giấc mơ nghề giáo

Là con út, Ngọc Ái có 3 người anh trai đang làm công nhân ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Ban đầu, cô gái người dân tộc Khmer không được cha mẹ ủng hộ theo con đường võ thuật. “Cha mẹ lo em yếu ớt, ngày nhỏ em hay bị ốm vặt suốt. Nhưng từ khi học Vovinam và thi đấu, em khỏe mạnh hơn, tự tin hơn nên cha mẹ em cũng mừng. Bây giờ cha mẹ rất tự hào về em”, cô gái tự tin nói.

Nhờ những người thầy, mà em từ một học sinh khó khăn ở một vùng quê đã có ngày hôm nay. Do đó, em cũng mong muốn có thể trở thành một người giáo viên thật tốt, có thể thay đổi cuộc đời của em học sinh nào đó

Thị Ngọc Ái

Xa nhà từ những năm THCS để tập luyện cùng đội Vovinam Kiên Giang, Ngọc Ái đã sớm tự lập. Do đó, khi chuyển lên TP.HCM học và tiếp tục rèn luyện Vovinam, cô gái không có nhiều bỡ ngỡ.

Trong những ngày được học môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THPT, cô liên tiếp giành 10 điểm trong các bài thi tháo lắp súng, ngắm bắn… . Từ đó, nữ sinh đem lòng yêu thích lĩnh vực này và ao ước sẽ trở thành giáo viên giảng dạy môn học này.

Hiện Ngọc Ái là sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

nvcc

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Ngọc Ái giành điểm cao ở tổ hợp C19, trong đó lịch sử được 8,25 điểm; giáo dục công dân đạt 9,5 điểm. Cô trúng tuyển vào Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

“Em đang ở học kỳ đầu của năm học đầu tiên. Vì dịch bệnh nên em chưa thể tới trường ĐH học trực tiếp và gặp gỡ thầy cô, bạn bè. Em chỉ mong tình hình dịch bệnh khả quan hơn, để mọi người có thể tới giảng đường”, Ngọc Ái chia sẻ.

Nói về nghề nghiệp tương lai, cô gái sử - võ song toàn bộc bạch: “Trước khi lựa chọn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhiều người cũng nói với em nghề giáo sẽ vất vả lắm. Nhưng em nghĩ rằng công việc nào cũng có khó khăn, vất vả và áp lực. Quan trọng là mình tận tâm, tận tụy với nghề thì sẽ vượt qua. Nhờ những người thầy, mà em từ một học sinh khó khăn ở một vùng quê đã có ngày hôm nay. Do đó, em cũng mong muốn có thể trở thành một người giáo viên thật tốt, có thể thay đổi cuộc đời của em học sinh nào đó”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.