Cô gái trẻ hết lòng vì bà con ở các khu phong tỏa

Thanh Đông
Thanh Đông
30/09/2021 18:18 GMT+7

Từ những ngày đầu giãn cách xã hội cho đến những ngày này, Lê Thị Chúc Linh, 23 tuổi, nhà ở TP.Thủ Đức vẫn miệt mài đến từng con hẻm nhỏ, bị phong tỏa để tiếp tế thực phẩm , thuốc điều trị Covid-19 cho F0 hay sữa cho trẻ em nghèo.

Làm tình nguyện viên kiêm…tiếp tế lương thực

Từ những ngày đầu giãn cách, phong tỏa, Chúc Linh tham gia làm lực lượng tình nguyện viên ở địa phương (phường Linh Trung, TP.Thủ Đức), chăm lo đời sống cho bà con trong khu vực.

Lê Thị Chúc Linh khi làm việc

Ảnh: Duy Khang

“Trong quá trình tiếp xúc với bà con, em thấy bà con còn thiếu thốn nhiều, nhất là rau xanh, nhu yếu phẩm do việc đi lại khó khăn và cũng có bà con không có tiền để mua. Từ đó, em mạnh dạn liên hệ với các tổ chức thiện nguyện cũng như kêu gọi trên mạng xã hội để xin thực phẩm, rau xanh tiếp tế cho bà con” – Chúc Linh kể.

Niềm vui của một người dân ở khu nhà trọ khi nhận được thực phẩm do Linh tiếp tế

Ảnh: Duy Khang

Nguyên tắc của Linh là không nhận tiền, ai cho gì thì Linh lấy, rồi tự tay phân chia thành từng phần, mang đến cho bà con có nhu cầu. “Nhận tiền từ các nhà hảo tâm là việc tế nhị, cần phải minh bạch. Thôi em cứ nhận hàng, nhận tới đâu, em phân chia cho bà con tới đó, như vậy thiết thực với bà con hơn” – Linh nói.
Tính từ đầu mùa giãn cách đến nay, Linh đã phân phát hàng chục tấn hàng. Ngày nào Linh cũng đi làm, xong nhiệm vụ của tình nguyện viên là đi phân phát hàng của các nhà tài trợ cho bà con.
 

Chúc Linh tự mình chở hàng đến các khu phong tỏa để trao cho bà con

Ảnh: Duy Khang

Linh nhớ lại: “Những ngày đầu, khi nhà tài trợ cho hàng mà em lại không có xe để chở. May quá, nhờ mạng xã hội, em nhắn tin cho các trang phản ứng nhanh trên địa bàn TP.Thủ Đức, thế là các anh có mặt và vận chuyển hàng giúp em đến từng khu phố”.
Cứ thế, cô gái nhỏ nhắn này có khi làm việc đến 1 hay 2 giờ sáng mới trở về nhà để ngã lưng. “Mệt vậy đó nhưng nhìn bà con vui khi nhận hàng, giải quyết được nhu cầu ăn uống hàng ngày, tăng cường sức khỏe chống dịch là em thấy vui, có năng lượng để tiếp tục” – Linh nói.

Hết thực phẩm thì chuyển sang tặng thuốc cho F0, sữa cho trẻ em

Gần bà con, tiếp xúc với bà con khu phong tỏa mỗi ngày nên Linh và nhóm của mình hiểu rõ bà con cần gì, đang thiếu gì. Khi dịch bùng mạnh, số ca F0 tăng lên, bên cạnh hỗ trợ nhu yếu phẩm, Linh kiêm thêm việc phát thuốc cho F0. “Nhiều anh chị có sẵn túi thuốc dành cho F0, em biết trường hợp nào cần thuốc điều trị mà y tế chưa đến kịp thì em liên hệ mấy anh chị tặng thuốc để xin và chuyển cho bà con. Bà con ở khu phong tỏa, không rành mạng xã hội nên không biết chỗ mà xin thuốc, thương lắm!” – Linh nói.
Hết xin thuốc, thấy nhiều trẻ em cần sữa, Linh lại vận động xin sữa cho trẻ. Linh kể: “Nhìn các bé vui mừng khi nhận được sữa và uống ngon lành mà em và các thành viên khác ai cũng thấy hạnh phúc vô cùng. Trẻ em trong mùa dịch này chịu quá nhiều thiệt thòi!”

Chúc Linh tặng sữa cho một bé sơ sinh

Ảnh: Duy Khang

 Anh Nguyễn Hoàng Thắng – Công chức Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM được phân công tăng cường tại TP.Thủ Đức chia sẻ: “Trong quá trình hỗ trợ địa phương chăm lo đời sống cho người dân tại TP.Thủ Đức, tôi biết và rất khâm phục tấm lòng của em Lê Thị Chúc Linh. Nhờ sự nhanh nhẹn, nhạy bén, nhiệt tình và hết lòng vì bà con của Linh mà hàng trăm gia đình ở các khu phong tỏa, các dãy nhà trọ có thêm những bữa ăn ngon, và nhiều trẻ em có đủ sữa để uống, tăng cường sức khỏe để vượt qua đại dịch. Tấm lòng và hành động của Linh thật đáng trân trọng!”
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.