Trong khi không khí trên sân cỏ đang "nóng" lên từng phút bởi lượt trận thứ hai bảng B giữa Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, khán đài cũng rộn ràng không kém với những thanh âm cổ vũ cuồng nhiệt. Trong đoàn CĐV của Trường ĐH Đồng Tháp vượt đường xa đến Nha Trang, Lê Trịnh Ý Nhi gây chú ý bởi sự lo lắng và chăm chú dành riêng cho vị trí khung thành của đại diện miền Tây Nam bộ.
Ý Nhi hiện là sinh viên năm thứ ba tại Trường ĐH Đồng Tháp. Để có mặt tại đây vào chiều 11.3, cô đi cùng chuyến xe CĐV do nhà trường tổ chức, lặn lội từ Đồng Tháp đến Nha Trang với mục đích lớn nhất là "tiếp lửa" trực tiếp cho bạn trai mình – thủ môn Nguyễn Lâm Vũ.

Lê Trịnh Ý Nhi có mặt trên sân Trường ĐH Nha Trang để cổ vũ cho bạn trai
ẢNH: T.H
Dưới cái nắng của Nha Trang, Ý Nhi không khỏi xót xa khi chứng kiến bạn trai đứng trong khung thành dưới áp lực thi đấu của một VCK toàn quốc. Nhi tâm sự: "Hồi đó, bạn cũng là thủ môn đã từng thi đấu ở nhiều giải khác. Nhưng mà em vẫn cứ xót, vì bạn phải giang nắng và chịu nhiều áp lực trên sân".
Trước đó, Ý Nhi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt là đôi găng tay thi đấu mới để tặng cho thủ thành Trường ĐH Đồng Tháp trước trận đấu quan trọng. Cô mong rằng bạn trai sẽ có thêm sự tự tin để cản phá những cú dứt điểm hiểm hóc của đối phương.
Mối lương duyên từ môn thi năng khiếu
Chia sẻ về câu chuyện tình cảm của mình, Ý Nhi nở nụ cười khi nhớ lại ngày đầu gặp gỡ. "Hai đứa em quen nhau là tại vì bạn đăng ký thi vô cái ngành của em, là ngành năng khiếu. Em tình cờ dẫn bạn đi thi năng khiếu và từ đó quen nhau", Ý Nhi kể lại.

Hội CĐV lặn lội từ Đồng Tháp ra phố biển Nha Trang để tiếp lửa cho đội bóng nhà trường
ẢNH: T.H
Sự kết hợp này được cô gái trẻ ví von là một sự sắp đặt hoàn hảo của số phận: "Sau này trong tương lai, em sẽ là một cô giáo dạy thể chất, còn người yêu em là một cầu thủ trong tương lai. Rất hợp".
Dù không chơi bóng đá, nhưng từ khi gắn bó với một thủ thành, Ý Nhi đã chủ động tìm hiểu nhiều hơn về môn thể thao vua. Cô chia sẻ rằng mình thường xuyên lắng nghe bạn trai tâm sự về việc thi đấu, tập luyện để có thể chia sẻ và cổ vũ tinh thần cho anh một cách tốt nhất.
Không chỉ dành tình cảm cho riêng người yêu, Ý Nhi còn dành sự ngưỡng mộ cho quy mô chuyên nghiệp của giải đấu TNSV THACO Cup 2026. Cô nhận định giải đấu năm nay mang tính chuyên nghiệp cao. Đặc biệt, điều khiến cô sinh viên năm 3 này tâm đắc nhất chính là "sự lan tỏa tinh thần chơi đẹp, thắng đẹp và cổ vũ đẹp" của các đội bóng và CĐV tại sân.
Bình luận (0)