Cô giáo nguyện làm cầu nối lan tỏa yêu thương

13/10/2022 09:00 GMT+7

Cách đây cũng khoảng 5 năm, trong một tuần đầu năm học, tôi nhận được tin nhắn với nội dung khá đặc biệt: “Cô ơi! Cô có quần áo, sách vở cũ không? Cô gom cho em xin nhé!”. Tôi nhìn kĩ: ủa đây là số điện thoại của cô Trang mà?

Cô Phạm Thị Minh Trang sinh năm 1987 tại xã Cam Thành Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa. Cô tốt nghiệp Đại học rồi về công tác tại trường THPT Ngô Gia Tự từ năm 2010 và đảm nhận giảng dạy môn Thể dục. Cô Trang là một giáo viên trẻ, nhiệt tình và có trách nhiệm cao với công việc. Mỗi giờ dạy của cô luôn được học sinh chờ đợi vì cô luôn biết cách tạo ra các tình huống, các trò chơi hứng thú giúp học sinh hòa vào bài học một cách tự nhiên, các em luyện tập một cách chăm chỉ, nhiệt tình mà không cảm thấy bị gượng ép. Cô còn là một giáo viên cực kỳ năng động, cô tham gia hầu hết các hoạt động phong trào của công đoàn như hội thao công đoàn, hiến máu tình nguyện…

Cô Trang và các học trò trường THPT Ngô Gia Tự tại Mái ấm Đại An

tgcc

Vậy tại sao có tin nhắn này? Gia đình cô đang gặp khó khăn gì sao? Tôi băn khoăn gọi điện lại cho cô để làm rõ những thắc mắc ấy. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe câu trả lời: “Dạ cô! Em gom về phân loại và gửi tặng cho các hộ gia đình người dân tộc còn khó khăn ở xã Cam Thành Nam ạ, em không có nhiều tài sản nên bỏ tý công sức để giúp đỡ bà con dân tộc nghèo. Em làm việc này từ lâu lắm rồi cô ơi!”.

Quả thật là vậy, qua tìm hiểu tôi được biết bên cạnh việc thu gom các vật dụng còn dùng được để hỗ trợ các hộ người dân tộc khó khăn như một công việc thường niên, Cô Trang - với tư cách là một cán bộ Đoàn trường - còn hướng dẫn học sinh tham gia các các chương trình thiện nguyện như: thăm và tặng quà cho các cháu nhỏ nơi Mái ấm Đại An ở xã Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa, thăm và tặng quà cho các em nhỏ mồ côi ở chùa Thanh Sơn ở xã Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Ngoài ra, cô Trang cũng vận động các giáo viên trẻ và học sinh tổ chức hoạt động tình nguyện Xuân yêu thương để hỗ trợ những người dân nghèo có những cái tết ấm cúng hơn.

Cô Trang cùng đồng nghiệp thăm và tặng quà cho các cụ già neo đơn

TGCC

Bên cạnh đó, cô đứng ra liên hệ những hoàn cảnh neo đơn và cùng chi đoàn giáo viên của trường tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà cho những cụ già có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cam Thành Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cùng với việc giúp đỡ các hoàn cảnh không may mắn, cô tích cực cùng tập thể giáo viên trường THPT Ngô Gia Tự còn tham gia giải cứu nông sản của nông dân trong mùa dịch nhằm hỗ trợ người dân bớt khó khăn đồng thời gây quỹ học bổng nhằm nuôi dưỡng nhân tài trong nhà trường.

Đặc biệt trong năm 2020, với sự tàn phá của thiên tai, khúc ruột Miền Trung phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề, cô Trang không chỉ kêu gọi quyên góp cho hoạt động thiện nguyện trong quy mô nhỏ ở trường, lớp, làng xã nơi cô sinh sống mà cô còn thông qua mạng xã hội để kêu gọi sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng cùng nhau hỗ trợ đồng bào bị bão lũ, hoạt động này được chia ra nhiều đợt, có đợt cô vận động được hơn 5 tấn nhu yếu phẩm, trên 70 triệu đồng để gửi đến đồng bào ở các vùng bị chia cắt do thiên tai. Với sự tích cực kêu gọi giúp đỡ từ cô và tập thể giáo viên trường THPT NGô Gia Tự, trường chúng tôi đã gom được một số lượng lớn nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở… từ giáo viên, phụ huynh, học sinh và người dân quanh vùng để gửi ra các tỉnh miền trung trong đợt mưa lũ năm qua.

Những phần quà gửi đi cũng có nhiều thư cảm ơn lẫn những giấy khen gửi về nhưng đó chắc chắn không phải là mục đích của các hoạt động thiện nguyện mà cô Trang và các đồng nghiệp ở trường Ngô Gia Tự mong đợi, cái quan trọng nhất là tình người được lan tỏa, sự sẻ chia được tiếp nối và lan rộng trong bất kỳ tình huống nào.

Cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid vẫn đang hoành hành với qui mô toàn cầu, mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều bị tác động không nhỏ đến công cuộc mưu sinh. Tuy nhiên, dù điều kiện, hoàn cảnh sống khác nhau nhưng mỗi người đều có thể cống hiến theo nhiều cách riêng làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Xã hội này đang rất cần những cầu nối của những tấm lòng vàng đến với những người nghèo thông qua ủng hộ bằng vật chất lẫn tinh thần để tiếp thêm sức mạnh giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống.

Dù cô không nhận, luôn cho rằng những việc mình làm không đáng kể nhưng với tôi, “nhịp cầu” này là không thể thiếu trong cuộc sống

TGCC

Ngoài các sự kiện của các tổ chức, của cơ quan thì cần lắm trong mỗi đơn vị, mỗi địa điểm dân cư,… thậm chí mỗi gia đình một cá nhân tham gia các hoạt động bảo trợ và đồng hành. Hơn bao giờ hết, chúng tôi cảm thấy may mắn lẫn tự hào vì trong cơ quan mình đã có ít nhất em - một cô giáo, một “chiếc cầu nối”, một tấm gương sáng trong việc tham gia và vận động mọi người xung quanh cùng chung tay trong các hoạt động thiện nguyện. Mặc dù cô khiêm tốn không nhận nhưng những hành động đẹp của cô Trang trong cuộc sống cần được tôn vinh để những giá trị vì cộng đồng được lan tỏa nhiều hơn, rộng hơn như sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng căn dặn: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

Mỗi nhịp cầu đều để nối những bờ vui, nhưng cô giáo nhỏ nhắn với nụ cười tươi này làm “một nhịp cầu” cao cả hơn nữa: Nhịp cầu kết nối những yêu thương. Dù cô không nhận, luôn cho rằng những việc mình làm không đáng kể nhưng với tôi, “nhịp cầu” này là không thể thiếu trong cuộc sống.

Thay cho lời kết, tôi xin trích một lời bài hát của rapper Đen Vâu:

“Nhiều khi ta muốn ta được bé lại

Để khi đi trốn có người đi tìm”

Tuy nhiên cô Phạm Thị Minh Trang không cần bé lại, cô chỉ đi trốn thôi đã có rất nhiều người sẽ đi tìm: người gặp khó khăn tìm cô như tìm cầu nối để được giúp đỡ, người neo đơn tìm cô như tìm lại yêu thương, người có tấm lòng vàng tìm cô để tìm một nhịp cầu trao yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn và những người như tôi cũng tìm cô như tìm thấy những mục đích sống thật tích cực, cao đẹp: cho đi là còn mãi. Đúng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”. Tấm lòng thơm thảo của cô Trang sẽ có sức lan tỏa kết nối yêu thương đến với mọi người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.