Có nhóm người cố tình rung lắc trước khi sập cầu treo làm hơn 130 người chết?

31/10/2022 22:40 GMT+7

Vài giờ sau khi ông Vijay rời khỏi địa điểm cùng gia đình vào chiều 30.10, cây cầu nằm trên sông Machchhu (miền tây Ấn Độ) đã bị sập, cướp đi sinh mạng của hơn 130 người.

Một người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong vụ sập cầu thảm khốc ở thị trấn Morbi (Ấn Độ) cho biết có một nhóm người cố tình rung lắc cây cầu.

Ông Vijay Goswami cho hay mình cùng gia đình đã không dám qua cầu khi thấy cảnh này. Vài giờ sau, nỗi sợ hãi của họ đã được chứng minh là đúng khi cây cầu trên sông Machchhu, một điểm thu hút khách du lịch, đã bị sập vào khoảng 18h30 chiều 30.10.

Các binh sĩ khiêng thi thể một nạn nhân vụ sập cầu treo ở thị trấn Morbi, bang Gujarat (Ấn Độ). Ảnh chụp hôm 31.10.

reuters

Cho đến nay, 134 người đã thiệt mạng và con số này có sẽ còn tăng thêm do còn nhiều người bị thương.

Cây cầu treo dài 230mbang Gujarat, miền tây Ấn Độ, được xây dựng vào thế kỷ 19 thời Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh. Gần đây, cầu đã được mở cửa trở lại cho khách du lịch sau khi bị đóng cửa gần 7 tháng để cải tạo. Nhiều du khách đã đến thăm địa điểm này trong tuần qua nhân dịp lễ Diwali.

Hơn 130 người thiệt mạng trong vụ sập cầu treo thảm khốc ở Ấn Độ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.