KHÔNG CÒN CỖ MÁY CHUYỀN BÓNG LỊCH SỬ
HLV Julian Nagelsmann hiểu rõ hơn ai hết về sự trống vắng mang tên Toni Kroos. Chính ông từng thuyết phục được Kroos trở lại, sau khi tiền vệ này đã chia tay ĐTQG nhiều năm (Kroos không dự World Cup 2022). Đấy là thành công quan trọng đầu tiên của Nagelsmann trong sự nghiệp dẫn dắt đội tuyển Đức. Có Kroos, Đức chơi rất hay tại EURO 2024. Lịch sử có thể đã khác rất nhiều nếu Đức không thua Tây Ban Nha vì trọng tài (bỏ qua một quả phạt đền mà Đức xứng đáng được hưởng trong hiệp phụ của trận tứ kết, khi tỷ số đang hòa. Rốt cuộc, Tây Ban Nha thắng vào phút chót và thẳng tiến đến ngôi vô địch). Kroos lại chia tay đội tuyển sau EURO 2024.
Ở CLB Real Madrid, người ta vẫn phải bàn mãi về Kroos. Real trắng tay trong 2 mùa bóng liên tiếp vừa qua. Một trong những nguyên nhân lớn là không tìm được giải pháp thay thế sau khi Kroos chấm dứt hợp đồng. Đấy là một trong những cầu thủ chuyền bóng hay nhất trong lịch sử bóng đá, nếu không thể nói Kroos chính là người hay nhất! Trong 10 năm khoác áo Real, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh là 93,6% ở La Liga và 93,8% ở Champions League. Có lúc, Kroos chuyền bóng chính xác đến mức hầu như không ai thể làm được. Đấy là mùa bóng 2014-2015 ở Champions League, với tỷ lệ chính xác lên đến 95,1%.

HLV Nagelsmann tạm hài lòng với Joshua Kimmich (phải) ở vai trò thủ lĩnh của đội tuyển Đức
ẢNH: AFP
Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số thì có thể coi như chưa nói gì về tầm quan trọng của Kroos. Anh chuyền rất nhiều (trên dưới 100 lần mỗi trận) và thường xuyên có đường chuyền "độc" - khoảng cách hơn 30 m, đặt ngay đồng đội vào tư thế ghi bàn. Tuy nhiên, Kroos không chỉ chuyền bóng. Anh giữ nhịp rất hay, khi đồng đội có dấu hiệu hoảng sợ hoặc bị cuốn vào tốc độ thi đấu của đối phương. Anh luôn dễ dàng thoát pressing. Khi có bóng, Kroos giúp các cầu thủ tấn công phía trên thoải mái tìm vị trí thích hợp, thay vì phải lùi về để nhận đường chuyền. Khi không có bóng, Kroos lại trở thành lá chắn rất an toàn trước các trung vệ của mình.
Thần tượng Messi, tiền vệ Minh Khoa bất ngờ đánh giá cao cơ hội vô địch của Ronaldo tại World Cup 2026
"GIÁ TRỊ KROOS" ĐANG… TẢN MÁC KHẮP NƠI
Lực lượng "Cỗ xe tăng" Đức, và cả lối chơi mà HLV Nagelsmann xây dựng trong 3 năm qua không phải xoàng. Ở một mức độ nào đó, giá trị của Kroos vẫn đang thấp thoáng xuất hiện ở thế hệ hiện tại, dù không bằng nhưng cũng không quá kém. Vấn đề là nó… tản mác ở những tiền vệ khác nhau. Joshua Kimmich có giá trị thủ lĩnh, nhưng thiếu chắc chắn. Aleksandar Pavlovic nhận và chuyền bóng nhiều, cũng rất chính xác, giữ nhịp tốt, nhưng thiếu độ "độc". Felix Nmecha chỉ có "tính chiến đấu" là đáng kể. Angelo Stiller chỉ giỏi giữ vị trí. Assan Ouedraogo chỉ có thể lực và khả năng tấn công...
Nói cho dễ hình dung thì mọi tiền vệ Đức cộng lại may ra mới bằng một sự tổng hợp mang tên Toni Kroos. Hệ quả là HLV Nagelsmann phải thường xuyên thay đổi từ sơ đồ đến chiến thuật, để luân phiên khai thác giá trị quan trọng nào đó, trước từng hoàn cảnh cụ thể. Rất khó nhận diện lối chơi của "Cỗ xe tăng" dưới thời Nagelsmann là vì vậy - cứ phải luôn thay đổi trong hoàn cảnh không còn thủ lĩnh Toni Kroos ở giữa sân. Đức bị đánh giá là yếu kém khi thua Slovakia 0-2 ở vòng loại, rồi lại được khen là tuyệt vời khi thắng Slovakia 6-0 trong trận lượt về. Trước cùng một đối thủ, nhưng họ chơi với hai đội hình khác nhau, và khác hoàn toàn về công thức cũng như cách chơi của cặp tiền vệ trung tâm.
Kimmich vốn là tiền vệ trung tâm ở CLB Bayern Munich. Nhưng gần đây, anh thường đá hậu vệ phải trong đội tuyển Đức. Cặp tiền vệ trung tâm của Đức tại World Cup này có thể là Pavlovic - Nmecha. Đấy là giải pháp tốt nhất. Nhưng tất nhiên, họ đều chưa hề vươn đến đẳng cấp ngôi sao. Pavlovic, dù tên tuổi còn hơi lạ lẫm, có thể vươn mình trở thành ngôi sao mới tại World Cup này. Nhưng đấy là một sự chờ đợi, hơn là một sự yên tâm. Nhìn chung, các vấn đề xoay quanh cặp tiền vệ trung tâm luôn đẩy đội tuyển Đức vào tình trạng "được chỗ này thì mất chỗ khác".
Sức mạnh sở trường của đội tuyển Đức nằm ở hàng công, nơi Florian Wirtz luôn tỏ ra xuất sắc, khác hẳn chính anh ở Liverpool. Jamal Musiala là một tài năng tuyệt vời, miễn không chấn thương. Kai Havertz rất linh động. Giá mà có Kroos phía sau, họ sẽ còn hay hơn nữa…
Bình luận (0)