Nghị lực mùa thi

Con đau nuôi mẹ bệnh và giấc mơ dược sĩ

Bá Cường
Bá Cường
19/06/2024 06:58 GMT+7

Kịp vực dậy sau thời gian suy sụp khi biết bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, luôn lạc quan và nuôi ý chí để chống chọi với bệnh tật... đó là câu chuyện vượt khó đẫm nước mắt của em Hoàng Tuấn Thành.

CHĂM SÓC MẸ MẮC UNG THƯ

Nhiều người dân ở tổ dân phố Làng Văn (TT.Quán Hàu, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) tỏ ý cảm thương cho hoàn cảnh của em Hoàng Tuấn Thành (học lớp 12B, Trường THPT Ninh Châu, H.Quảng Ninh), khi em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo phải nghỉ học 1 năm để điều trị. Cậu học trò bệnh nhân ấy lại còn phải "gồng gánh" trách nhiệm chăm sóc mẹ, bà Hoàng Thị Cẩm Tú (55 tuổi), cũng đang trong quá trình hóa trị ung thư.

Con đau nuôi mẹ bệnh và giấc mơ dược sĩ- Ảnh 1.

Thành mắc căn bệnh có thể gây mù lòa vĩnh viễn và đang sống cùng người mẹ mắc bệnh ung thư

BÁ CƯỜNG

Chúng tôi ghé thăm nhà của Thành vào giữa trưa, khi ấy bà Tú vẫn đang chuẩn bị bữa cơm để chờ con trai đi học về. Thấy có người đến nhà, bà bước từng bước chậm rãi ra phía cửa, chào hỏi khách với giọng nói yếu ớt. Sức khỏe của bà yếu kém thấy rõ sau quá trình hóa trị ung thư.

Tai ương dồn dập xảy đến gia đình bà trong vòng 1 năm qua. Hai mẹ con chỉ mong được chăm sóc, ở cạnh nhau được ngày nào vui ngày đó. "Hè năm 2022, khi Thành học xong lớp 11 thì những triệu chứng của bệnh viêm màng bồ đào xuất hiện. Ban đầu chỉ nghĩ là bị đỏ mắt bình thường, nhưng mắt của Thành mờ dần đi rồi có thời điểm không nhìn thấy gì cả", bà Tú chia sẻ. Lo con mình mãi mãi "chìm trong bóng tối", bà Tú chạy vạy đưa Thành đi chữa bệnh. Thế nhưng mọi chuyện lại éo le hơn khi thời điểm đưa Thành đi điều trị, chính bà cũng được phát hiện mắc bệnh ung thư.

Bà Tú trước đây làm điều dưỡng viên tại một bệnh viện ở H.Bố Trạch (Quảng Bình). Gia đình bà từng có quãng thời gian hạnh phúc, ấm áp, nhưng rồi hôn nhân đổ vỡ, căn bệnh quái ác cũng khiến bà phải xin về hưu sớm. "Thành đau ốm nhưng thấy tôi như thế cháu cũng cố gắng làm việc nhà, chăm sóc cho tôi có thời gian được nghỉ ngơi. Năm nay Thành ấp ủ thi đậu vào Trường ĐH Dược Hà Nội với suy nghĩ đơn giản là tìm hiểu thuốc để trị bệnh cho tôi và cho chính bản thân Thành", bà Tú nói.

VỪA HỌC VỪA TRỊ BỆNH

Sau 1 năm nghỉ học để điều trị mắt, thay thủy tinh thể, đôi mắt của Thành đã có thể hồi phục nhưng vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào việc điều trị, thuốc men. Mỗi tháng, Thành đều phải tự bắt chuyến xe ra Hà Nội để khám định kỳ, tiêm thuốc mới có thể giúp đôi mắt duy trì ổn định.

Con đau nuôi mẹ bệnh và giấc mơ dược sĩ- Ảnh 2.

Căn bệnh ở mắt đã khiến Thành phải nghỉ học 1 năm để điều trị

"Thời điểm biết mình mắc bệnh, em tuyệt vọng lắm, nghĩ rằng sẽ phải nghỉ học. Nhưng khi biết có cách để điều trị, dù chưa thể dứt điểm nhưng em cũng lấy đó làm động lực để quay lại trường lớp", Thành nói.

Mỗi lần đi như thế, chi phí đi lại, thuốc men tốn kém hơn 5 triệu đồng. Mẹ đã về hưu sớm, em còn quá nhỏ, giờ đây gia đình Thành không có ai là trụ cột kinh tế. Nhìn người mẹ ốm yếu phải vay mượn để chữa trị cho mình, hơn ai hết Thành mong bản thân sớm thành công để báo hiếu cho mẹ.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Hoàng Tuấn Thành (học lớp 12B, Trường THPT Ninh Châu, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Hoàng Tuấn Thành; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Hoàng Tuấn Thành trong thời gian sớm nhất.

Cậu học sinh có gia cảnh đáng thương vẫn đang nỗ lực từng ngày để thi vào Trường ĐH Dược Hà Nội để vừa học vừa thuận tiện cho việc điều trị. Thành mong muốn sớm kiếm được tiền, tìm được những loại thuốc tốt để chữa bệnh cho mẹ, cho mình. "Em thương mẹ lắm, mẹ hay dặn dò em rất nhiều thứ trong trường hợp xấu nhất. Em động viên mẹ, cố gắng năm nay sẽ thi đậu đại học, sớm kiếm được tiền để đưa mẹ đi chữa bệnh", Thành chia sẻ.

Suốt 12 năm học, Thành luôn đạt được thành tích tốt. Em rất mê bộ môn bơi lội, thường xuyên tham gia các giải bơi do địa phương tổ chức và giành vị trí cao. Nhưng từ ngày đôi mắt của không được khỏe, em phải gác lại đam mê của mình.

Cô Lê Thị Thanh Hoa (giáo viên chủ nhiệm lớp 12B) bày tỏ sự cảm thông về hoàn cảnh của Thành và luôn sẵn sàng để hỗ trợ cậu học trò hoàn thành tốt kỳ thi THPT sắp tới. "Thành không chỉ là học sinh có học lực tốt mà còn có tinh thần, trách nhiệm cao trong các hoạt động của trường lớp. Dù em thường xuyên đau ốm nhưng lúc nào cũng giữ tinh thần lạc quan, nuôi ý chí để cố gắng đạt được ước mơ", cô Hoa chia sẻ. 

Con đau nuôi mẹ bệnh và giấc mơ dược sĩ- Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.