Công an điều tra vụ 'phá nát quán, chém cho bõ ghét'

04/05/2019 05:59 GMT+7

Cơ quan công an đang xác minh làm rõ nhóm người vô cớ đánh người gây thương tích và đập phá tài sản quán ăn Bảo Châu.

Ngày 3.5, tin từ UBND xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức (Long An) cho biết Công an xã đang phối hợp Cảnh sát hình sự H.Bến Lức xác minh làm rõ nhóm người vô cớ đánh người gây thương tích và đập phá tài sản quán ăn Bảo Châu ven QL1 (ấp 2, xã Nhựt Chánh).
Theo lãnh đạo xã, việc quán này có “chặt chém” giá khách hay không thì công an đang làm rõ. Vì vậy không lý do gì mà nhóm người ngang nhiên hành hung và hủy hoại tài sản của quán.
Chị Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi), chủ quán Bảo Châu, kể: Khoảng 17 giờ ngày 2.5, trong lúc chồng chị là Trần Văn Ngoan (42 tuổi) đi vắng, thì một nhóm khoảng 15 người đi xe máy dừng trước quán. Tưởng khách ghé ăn uống, chị Huệ bước ra định chào hỏi thì cả nhóm rút mã tấu và dao xông vào đập phá quán. Có 2 đối tượng đuổi chị Huệ chạy vòng quanh quán để đánh, nhưng rất may chị chạy thoát ra phía sau và nhờ hàng xóm gọi điện báo công an.
Cùng lúc đó, cha chị Huệ là ông Lê Văn Cầm (65 tuổi), chủ một quán nước gần đó, chạy tới can ngăn, thì bị các đối tượng chém trúng đầu, mặt rồi kéo lê ông ra bỏ ngoài đường.
Ông Cầm bất tỉnh, bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Bến Lức, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An điều trị. Em trai chị Huệ là Lê Văn Cảnh (18 tuổi) đang bị gãy chân trái, vết thương chưa lành, cũng bị nhóm người đuổi đánh, hiện được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sau khi đập phá quán, một người trong nhóm còn nói: “Tụi tao phá nát quán, chém cho bõ ghét vì dám chặt chém và đánh khách”.
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 1.5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) cùng vợ là Phạm Thị Cẩm Duyên (35 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) trên đường từ Bến Tre trở về TP.HCM, ghé vào quán Bảo Châu uống nước.
Khi tính tiền 2 chai nước ngọt, chủ quán kêu 60.000 đồng. Thấy giá đắt, chị Duyên nói “bán như vậy chắc khách uống một lần rồi đi luôn”. Sau khi trả tiền, hai vợ chồng tiếp tục nằm võng. Lúc này, người khách kế bên nói cho biết trước đây quán Bảo Châu từng bán tô hủ tíu đến 100.000 đồng.
Nghe vợ chồng anh Minh và người khách kế bên nói chuyện, vợ chủ quán bước đến cự cãi rồi đe dọa và đuổi ra khỏi quán. Chưa kịp phản ứng, anh Minh bị 2 người lạ tấn công làm chảy máu vùng đầu. Vợ chồng anh Minh điện báo Công an xã Nhựt Chánh. Sau đó hai bên được đưa về trụ sở công an làm việc.
Tại đây, 2 người thân của chủ quán đã thừa nhận hành vi đánh người. Kết thúc lấy lời khai, Công an xã Nhựt Chánh phải dùng ô tô đưa vợ chồng anh Minh cùng 2 con về TP.HCM để tránh bị hành hung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.