Công viên số 1 Lý Thái Tổ nằm giữa 3 mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài, TP.HCM) khánh thành ngày 12.2.2026. Công trình rộng khoảng 4,3 ha, tổng kinh phí xây dựng 263 tỉ đồng do nguồn lực xã hội hóa từ Tập đoàn Sun Group.
Từ ngày khánh thành đến nay đã gần 7 tháng, công trình đã trở thành một không gian của ký ức và sự hồi sinh. Từ một bãi đất trống nhiều năm, công viên giờ đã có một sức sống mới. Mỗi ngày, người dân tập trung đến đây nhiều nhất vào sáng sớm và chiều tối để tập thể dục, đi dạo.

Người dân ngồi xung quanh biểu tượng Giọt nước, tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19 ở khu vực trung tâm công viên
Ảnh: Nhật Thịnh
Từ sáng sớm, công viên đã đông người
Điểm nhấn đặc biệt nhất của công viên là quảng trường trung tâm rộng khoảng 1.800 m² với biểu tượng Giọt nước để tưởng niệm những người qua đời vì Covid-19.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức ở đơn vị số 6 (phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài) ngày 2.3.2026, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết: "Lý do có tượng đài Giọt nước là vì nhiều đứa trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 không biết ba mẹ mình mất vì điều gì. Lãnh đạo TP.HCM muốn có chỗ để mọi người nhớ sự kiện này. Tinh thần của công trình không chỉ dừng ở tưởng niệm mà hướng đến sự hồi sinh, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, nhân văn".
Có mặt ở công viên vào sáng sớm, PV Thanh Niên như được tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực chào ngày mới. Trên vỉa hè rộng rãi và rợp bóng cây, người già, người trẻ cùng nhau chạy bộ, đi bộ tập thể dục. Đi vào bên trong công viên, không khí trở nên sôi động với những bài nhạc thể dục nhịp điệu.

Bãi đất trống nhiều năm trước giờ thành điểm hẹn mới của người dân TP.HCM
Ảnh: Nhật Thịnh

Công viên tràn đầy sức sống khi có nhiều người đến tập thể dục, tận hưởng không khí trong lành mỗi sớm mai
Ảnh: Phan Diệp

2 bạn trẻ tập đàn ở công viên, sáng 10.9
Ảnh: Phan Diệp

Công viên có khu vực sân thể thao, người dân có thể chơi nhiều môn như bóng rổ, pickleball hay trượt patin...
Ảnh: Phạm Hữu

Người già, người trẻ cùng nhau tập thể dục trên vỉa hè
Ảnh: Phan Diệp

Một bạn trẻ đọc thông tin giới thiệu về công viên
Ảnh: Phạm Hữu
"Nơi nhắc nhở mình phải sống vui, sống khỏe"
Nói về ký ức, ông Trương Minh Thành (75 tuổi, ở phường Chợ Quán) chia sẻ: "Em trai tôi cũng mất trong đợt cao điểm dịch Covid-19 bùng phát năm 2021. Đến đây, tôi rất xúc động khi thấy nhiều người đặt hoa, cúi đầu tưởng niệm".
Ông Phạm Văn Tám (65 tuổi, phường Chánh Hưng) - thầy giáo dạy nhảy cho những học viên lớn tuổi cho biết: "Đại dịch Covid-19 là một kỷ niệm buồn nhưng lại không thể nào quên. Tôi rất vui mừng và xúc động khi thành phố có một nơi để người dân tưởng nhớ những người đã mất. Đến công viên số 1 Lý Thái Tổ tập thể dục, tôi luôn tự nhắc mình phải sống thật vui, thật khỏe".

Ông Phạm Văn Tám và những học viên lớn tuổi của mình nhảy theo nhạc để tập thể dục trong công viên vào buổi sáng
Ảnh: Phan Diệp

Công viên với khuôn viên rộng cùng các công trình biệt thự cổ cũng là nơi được nhiều cặp cô dâu chú rể chọn làm nơi chụp ảnh cưới
Ảnh: Phan Diệp

Không gian xanh mát, tràn đầy sức sống ở công viên sáng 10.9
Ảnh: Phan Diệp

Tại công viên luôn có lực lượng chăm sóc cây cảnh, bảo vệ làm việc để giữ gìn quang cảnh sạch đẹp, xanh mát
Ảnh: Phan Diệp

Càng về chiều, người đi dạo ở công viên càng đông
Ảnh: Phạm Hữu

Nhiều người đặt hoa tưởng niệm ở khu vực gần biểu tượng Giọt nước
Ảnh: Nhật Thịnh

Màn trình diễn của ánh sáng, nước và âm nhạc tại công viên Lý Thái Tổ về đêm
Ảnh: Nhật Thịnh

Công viên sáng rực và nhộn nhịp vào buổi tối
Ảnh: Nhật Thịnh
Ngày 16.9.2021, Báo Thanh Niên khởi xướng chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", bắt đầu hành trình đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19. Sau 5 năm, chương trình đã kịp thời hỗ trợ hơn 2.200 lượt trẻ và bảo trợ 550 em đến năm 18 tuổi, tiếp thêm điểm tựa để các em vững bước trên hành trình trưởng thành.
Năm 2026, "Nghĩa tình Phương Nam" – chương trình nghệ thuật thiện nguyện do VTV Nam Bộ tổ chức – đồng hành cùng "Cùng con đi tiếp cuộc đời" nhân dấu mốc 5 năm. Sự gặp gỡ của hai hành trình nhân ái sẽ tạo nên một đêm nhạc đầy ý nghĩa để tưởng niệm những người đã ra đi vì đại dịch, tri ân những tấm lòng đã đồng hành và tiếp thêm điểm tựa cho những người ở lại.
Chương trình bắt đầu từ 20 giờ 10, thứ tư, ngày 16.9.2026, tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên VTV9, VTV10, Báo Thanh Niên và các nền tảng mạng xã hội.
Bình luận (0)