Cùng con đi tiếp cuộc đời: Chị đành dối em “mẹ đi xét nghiệm chưa về”…

Lê Lâm
Lê Lâm
15/11/2021 07:14 GMT+7

Mỗi khi em trai út 5 tuổi khóc đòi mẹ, hai chị đành phải nói dối “mẹ đi xét nghiệm chưa về” để dỗ dành đứa em bé bỏng.

3 lần mồ côi

Đến giờ phút này, T.T.Y.N vẫn chưa hết bàng hoàng, chưa thể chấp nhận sự thật là mẹ kế của mình - bà T.T.L (43 tuổi, ngụ TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã qua đời đột ngột đến vậy. N. còn nhớ như in ngày dì L. gói ghém vội vàng áo quần đi chữa trị sau khi được xác định là F0, còn ngoảnh đầu lại dặn dò: “N. ở nhà lo cho 2 em nhé”. Không ngờ đó là lời nói cuối cùng N. được nghe từ dì L., bởi chỉ vài ngày sau dì đã ra đi do tổn thương phổi quá nặng.

Ba chị em N., Ng. và T. đang phải chịu những mất mát, đau thương vì dịch Covid-19

lê lâm

N. năm nay 20 tuổi, mẹ mất sớm khi em mới 4 tuổi, người cha đi bước nữa, nên từ đó đến nay em sống với bà nội ở Bình Phước, lâu lâu về Nhơn Trạch (Đồng Nai) thăm cha, mẹ kế và 2 em. “Cách đây 3 năm, ba em ra đi trong một vụ tai nạn lao động, từ đó em chỉ còn hai đứa em là người thân ở đây”, N. tâm sự.

Tháng 5 vừa qua, N. lại tranh thủ xuống Đồng Nai thăm dì và 2 em T.B.Ng (13 tuổi) cùng T.Q.T (5 tuổi), sau đó kẹt lại do dịch bùng phát. Sau đó dì L. trở thành F0, N. và hai em là F1, phải đi cách ly tập trung. “Ba chị em ở trong khu cách ly được ít ngày thì em nhận được tin dì L. mất. Là một người đã nếm trải cảm giác mất mẹ, nên em thấu hiểu nỗi đau vô cùng lớn, cũng như khó khăn mà 2 đứa em phải đối mặt trong thời gian tới”, N. tâm sự.

Chơi vơi giữa nỗi đau

Hết thời gian cách ly, 2 em Ng. và T. được cho về nhà, riêng N. thì lâu hơn do chuyển thành F0 phải đưa lên Bệnh viện dã chiến ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) điều trị.

Ngày về, N. thẫn thờ nhìn lên bàn thờ, trước chỉ có di ảnh của cha, giờ thêm ảnh dì L. cùng hũ tro cốt. Tâm sự với chúng tôi, N. nói lúc dì L. mang đồ đi em chỉ nghĩ là đi cách ly chữa trị vài ngày rồi về. Ai ngờ dì ra đi mãi mãi, bỏ lại 2 đứa em thơ. “Em T. còn bé dại nên hay khóc đòi mẹ, lâu lâu lại hỏi mẹ đâu. Mỗi lần như vậy em và Ng. đành phải nói dối là mẹ đi xét nghiệm chưa về, rồi mang kẹo bánh ra dỗ dành”, N. kể. Lúc chúng tôi đến, T. tay đang cầm điện thoại chơi game nhưng rất lễ phép chào người lạ. Ngồi giữa vòng tay hai người chị, T. hồn nhiên chơi đùa, không biết rằng mọi người đang nói chuyện về người mẹ xấu số của mình. Ng. thì đủ lớn để hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi chuyện trò về hoàn cảnh vẫn còn nhút nhát, thơ dại.

Vừa qua, Hội đồng Đội T.Ư cùng đại diện Công ty CP Sữa Quốc tế đã trao tặng cho Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai gói bảo trợ dài hạn cho 27 em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn. Gói bảo trợ trị giá 2 triệu đồng/tháng/em và được kéo dài cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

N. cho biết sắp tới em dự định đưa 2 em rời Đồng Nai lên Bình Phước ở với nội, vì ngoại của Ng. và T. cũng đã mất vì Covid-19.

Anh Đặng Văn Xiếp, Bí thư Đoàn TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch), cho biết gia cảnh bà T.T.L rất khó khăn, chồng đã mất vài năm trước, một mình bà tảo tần lo cho hai đứa con bằng việc bán hủ tiếu lề đường, căn nhà đang sống thì thuê lại của đứa em. Đoàn thể và chính quyền địa phương đã thăm hỏi, tặng quà cho gia đình cũng như các trường hợp tương tự. Hiện địa phương đang tiếp tục vận động thêm nguồn lực để hỗ trợ các em vượt qua thời điểm khó khăn này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.