Cùng con đi tiếp cuộc đời: Sẻ chia yêu thương với 50 trẻ mồ côi

13/11/2021 05:55 GMT+7

Chiều 12.11, Báo Thanh Niên đã phối hợp cùng chị Võ Thị Thúy Hiền, một bạn đọc thân thiết của báo, tổ chức thăm hỏi động viên và trao quà hỗ trợ, mỗi suất 3 triệu đồng cho 50 trẻ mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng và chị Võ Thị Thúy Hiền trao quà hỗ trợ các cháu mồ côi

ĐÀO NGỌC THẠCH

Xót thương những trẻ bất hạnh!

Buổi lễ diễn ra ở toà soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM. Tham dự buổi lễ có nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn báo in Thanh Niên; chị Võ Thị Thúy Hiền, các phóng viên Thanh Niên cùng 50 cháu mồ côi và các bậc phụ huynh hoặc người giám hộ của các cháu.

Nữ bạn đọc Báo Thanh Niên truyền động lực sống cho gia đình trẻ mồ côi

Đây là những cháu mồ côi mất đi cha hoặc mẹ, có em mất cả cha mẹ, gia cảnh rất khó khăn ngặt nghèo, mà trong đợt dịch Covid-19 vừa qua Báo Thanh Niên đã đến tận nhà một số cháu, thăm hỏi, viết bài kết nối bạn đọc giúp đỡ hoặc hỗ trợ cấp bách để các cháu trang trải phí sinh hoạt và mua sắm thiết bị học online. Chẳng hạn như 2 anh em N.Đ.B (học lớp 11, nhà ở P.Tam Phú, TP.Thủ Đức), mất cả cha mẹ, em B. phải vừa học trực tuyến lại chăm sóc người anh trai 22 tuổi bị bại não. Trong bài viết Ba mẹ mất, em út thành trụ cột bảo bọc anh trai trên Thanh Niên ngày 26.9 vừa qua, nhìn cậu học trò này vừa học vừa làm “bảo mẫu” cho người anh trai ngơ ngác như trẻ thơ, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Chị Võ Thị Thúy Hiền động viên, chia sẻ và trao quà hỗ trợ các cháu

Hoặc như 3 chị em V.T.P.N, V.T.P.T, V.T.P.A (ở P.16, Q.Gò Vấp), cha bị tai biến mấy năm nay, mẹ là lao động chính, nhưng đã mất vì nhiễm Covid-19. Giờ đây, gia đình của các cháu chủ yếu sống nhờ vào sự bảo bọc của người thân, hàng xóm và những đồng tiền làm thêm sau mỗi buổi học của người chị đầu là V.T.P.N, sinh viên năm 4 đại học. Tương tự, cả 4 chị em P.Y.N, P.Y.N, P.L.Y.H và P.L.Y.P bỗng chốc bơ vơ khi cả cha mẹ mất trong dịch Covid-19. Đó còn là một thảm cảnh đớn đau mà cháu gái N.T.M.K, 14 tuổi, ngụ H.Bình Chánh phải gánh chịu, bởi chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, em K. mất cả cha mẹ, ông bà ngoại. Hay như tình cảnh anh N.B.P, 35 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, có vợ là chị N.H.K.T đã ra đi mãi mãi, để lại cho anh đứa con còn đỏ hỏn là bé N.P.Đ, mới hơn 3 tháng tuổi. Anh P. và chị T. đều là công nhân, mới làm lễ cưới cách nay tròn 1 năm và cháu Đ. là con đầu lòng của anh chị...

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lâm Hiếu Dũng cho biết đại dịch Covid-19 bùng phát thời gian qua đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe cộng đồng, tổn thất nhân mạng, kinh tế của từng gia đình. Trong bối cảnh đó, nhiều cháu nhỏ đã trở thành mồ côi khi mất đi bậc sinh thành, thậm chí có cháu còn mất thêm người thân như ông, bà, cô, chú. Trước thực trạng này, ngày 16.9, Báo Thanh Niên đã phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ cho các em trên hành trình dài phía trước. Sau một thời gian phát động, chương trình đã nhận được số tiền hơn 4,3 tỉ đồng, các cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận bảo trợ cho hơn 500 cháu, đồng hành cùng các cháu trên con đường học tập, sinh sống sau này. Đến nay, chương trình đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 900 cháu mồ côi tại TP.HCM và Bình Dương với kinh phí gần 3 tỉ đồng và Báo Thanh Niên đang triển khai thực hiện việc ký kết bảo trợ lâu dài cho các cháu.

Quý nhà hảo tâm có nhã ý tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 theo hình thức trực tiếp, xin vui lòng chuyển tiền mặt đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số

268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước.

Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Báo Thanh Niên sẽ tính toán điều phối số tiền này của chương trình một cách công tâm, hợp lý, hiệu quả nhất và sẽ cập nhật, công bố đầy đủ trên các ấn phẩm của Thanh Niên.

… và tấm lòng yêu thương

“Hôm nay, Báo Thanh Niên mời 50 con đến đây, tiếp tục trao hỗ trợ cho các con. Để có buổi gặp cảm động này, thay mặt những người làm Báo Thanh Niên, cho phép tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc thân thiết Võ Thị Thúy Hiền, khi đọc báo thấy chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, chị Hiền đã liên hệ đến Báo Thanh Niên và ngỏ lời trao quà hỗ trợ cho 50 cháu mồ côi, với tổng số tiền là 150 triệu đồng.

Được biết, sinh nhật của con gái chị Hiền sắp đến, những năm qua cứ vào dịp sinh nhật, cháu lại cùng mẹ đi làm từ thiện ở khắp nơi. Năm nay, mẹ cháu và cháu muốn dành cuộc làm từ thiện này, giúp các con mồ côi do đại dịch Covid-19. Tôi trân trọng cảm ơn chị và chúc cháu mãi vui, khỏe mạnh và học hành thật giỏi, sau này có điều kiện để giúp được nhiều người kém may mắn hơn. Xin chúc gia đình, công ty của bạn đọc thân thiết Võ Thị Thúy Hiền luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển. Xin chúc quý phụ huynh và các em sức khỏe, an lành trong cuộc sống và gắng vượt đau thương cùng nhau bước về phía trước”, nhà báo Lâm Hiếu Dũng chia sẻ.

Phần mình, chị Võ Thị Thúy Hiền, bộc bạch: “Thật xúc động khi hôm nay Hiền được có mặt tại đây, được gặp gỡ gia đình cùng các em tại hội trường này để thăm hỏi, động viên tinh thần và trao gửi những món quà nhỏ nhưng đầy tình thương yêu của Hiền và gia đình đến với các em. Xin cảm ơn và trân trọng những nỗ lực của Ban Biên tập cùng các anh chị phóng viên của Báo Thanh Niên khi tổ chức chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời có ý nghĩa rất sâu sắc và tổ chức buổi lễ này. Không khí hôm nay thật ấm áp, thân thương nhưng cũng không kém phần trang trọng. Điều đó khiến Hiền vô cùng cảm động. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên!”.

Rồi chị trải lòng về cuộc đời cơ cực của chính mình, gia đình mình khiến cả hội trường lặng im. Chị cho biết thuở nhỏ gia đình chị sống ở một vùng núi hoang vu của tỉnh Bình Thuận, không biết đến ánh đèn điện là gì. Cha mẹ chị đều đi ở đợ nuôi mấy chị em ăn học. “Nhà ở trên núi, mỗi ngày đến trường cô phải thức từ lúc 2 giờ sáng, vượt quãng đường xa hoang vu với nhiều con suối. Dọc đường, có lúc phải hái lá rừng để ăn, hoặc xin khoai lang khô để cầm hơi”, chị Hiền kể với các cháu nhỏ về tuổi thơ vô cùng cơ cực, và nỗi thấu cảm những tháng ngày nghèo khó. Nhưng may thay, có một người tốt bụng thấu hiểu được hoàn cảnh của chị, giúp một khoản tiền để chị tiếp tục việc học tập. “Chính điều đó và từ nghị lực của bản thân, cô đã vươn lên, giờ đây đang làm chủ một doanh nghiệp và thường xuyên san sẻ với mảnh đời bất hạnh từ nhiều năm nay. Vì vậy, dù khó khăn đau khổ thế nào, mong các con và các bậc phụ huynh cũng gắng vượt qua, tiếp tục đi về phía trước”, chị Hiền tâm sự và gửi gắm!

Ở giai đoạn 2 của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bắt đầu từ ngày 1.11, Báo Thanh Niên đã thực hiện một số công việc như: trao học bổng hằng năm cho 25 học sinh sinh viên mồ côi do đại dịch Covid-19, tổ chức ký kết bảo trợ bằng hình thức chu cấp hằng tháng (đợt 1) cho 22 em (ngày 9.11), trao 50 suất học bổng từ nguồn của bạn đọc thân thiết (ngày 12.11). Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp, không tập trung đông người được nên sắp tới, chương trình của Báo Thanh Niên sẽ tuần tự tổ chức các đợt ký kết bảo trợ, với số trẻ bảo trợ dự kiến mỗi đợt từ 25 - 40 em (kể cả ký kết bảo trợ bằng hình thức trực tuyến). Đây là hành trình lâu dài để nâng đỡ trẻ mồ côi, vì vậy, mong quý bạn đọc đã có lời nhắn gửi nhận bảo trợ thông cảm. Báo Thanh Niên sẽ liên lạc ngay khi có thể để mời quý bạn đọc đến ký kết bảo trợ cho các em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.