Cùng con đi tiếp cuộc đời: Lan tỏa tình yêu thương dành cho trẻ mồ côi

06/03/2023 07:33 GMT+7

Từ loạt bài mới đây đề cập những hoàn cảnh khốn khó của các gia đình bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đăng trên Báo Thanh Niên, đặc biệt đối với trẻ mồ côi chưa nhận được sự bảo trợ, nhiều bạn đọc đã thăm hỏi thân tình và nhận bảo trợ cho các cháu, để chia sẻ và chung tay nâng đỡ.

QUÝ QUÁ NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG !

Và sự cảm thông thấu đáo, sẻ chia ấm áp từ các nhà bảo trợ đã được thể hiện trong buổi lễ ký kết sáng 5.3 tại tòa soạn Báo Thanh Niên khiến ai cũng xúc động.

Dự buổi ký biên bản thỏa thuận bảo trợ có bà Trần Lệ Khanh (Q.Bình Tân) cùng 2 thành viên trong gia đình, nhận bảo trợ 5 trẻ với số tiền 2 triệu đồng/trẻ/tháng, trong đó có con gái của bà Đậu Thị Liệu, nhân vật trong bài Nước mắt lặng thầm của người mẹ gác chắn tàu đăng trên Thanh Niên ngày 21.2; bà Nguyễn Thị Mai Hương (Q.10, TP.HCM) nhận bảo trợ 2 trẻ là con của anh Mai Văn Út (Q.Bình Tân), nhân vật trong bài Chơi vơi cảnh gà trống nuôi con trên Thanh Niên ngày 22.2, với số tiền 2 triệu đồng/trẻ/tháng.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Lan tỏa tình yêu thương  dành cho trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Từ trái qua: bà Nguyễn Thị Mai Hương, bà Trần Lệ Khanh, bà Trần Ngọc Phương (em bà Khanh); từ phải qua: nhà báo Nguyễn Đức Tú, bà Trần Ngọc Mai (chị bà Khanh) cùng các cháu được bảo trợ

NHẬT THỊNH

Điều bất ngờ đặc biệt là chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhận được lời ngỏ ý bảo trợ lặng thầm của một cụ bà 86 tuổi ở Q.7, TP.HCM dành cho hai con của anh Đào Công Tú (Q.Bình Tân), nhân vật trong bài Nhọc nhằn gánh nặng trên vai người thợ hồ trên Thanh Niên ngày 1.3. Cụ bà tên N.T.T (xin không nêu tên cụ thể), vì tuổi cao nên không đến dự ký thỏa thuận trực tiếp mà thực hiện các thủ tục bảo trợ tại nhà cùng đại diện Báo Thanh Niên. Cụ T. chia sẻ: "Tôi là bạn đọc thường xuyên của Báo Thanh Niên và rất tin tưởng những thông tin từ báo, nên khi gặp trường hợp cha con của anh Tú, thấy rất thương hai cháu. Hằng tháng, tôi sẽ trích tiền lương hưu là 2 triệu đồng để phụ cho gia đình anh Tú đỡ vất vả. Vì tôi cũng đã lớn tuổi nên trước mắt nhận bảo trợ cho hai cháu một năm, sau đó sẽ tính tiếp".

Anh Đào Công Tú rất xúc động và trân quý sự yêu thương của cụ N.T.T đối với gia đình: "Thiệt tình, mình còn trẻ, khỏe mà phải nhận số tiền hằng tháng từ cụ, tôi áy náy lắm. Nhưng do hoàn cảnh của cha con tôi bây giờ quá chơi vơi nên tôi sẽ nhận và rất xúc động trước tấm lòng của cụ. Với số tiền ổn định hằng tháng này, tôi sẽ cho bé Đ.C.D đi học trở lại. Do chưa gặp được cụ N.T.T nên thông qua báo, cho phép tôi gửi đến cụ bà, vị ân nhân của gia đình tôi lời cảm ơn sâu sắc và chúc cụ nhiều sức khỏe".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Lan tỏa tình yêu thương  dành cho trẻ mồ côi - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú (bìa phải) trao thư cảm ơn và hoa cho các nhà bảo trợ

Tại buổi lễ, thay mặt các phụ huynh nhận bảo trợ, bà Đậu Thị Liệu nói: "Tấm lòng của các bà, các chị ngày hôm nay dành cho các con thật quý báu, thật đẹp. Phải đối diện với những thiếu thốn, khó khăn đang diễn ra hằng ngày như mẹ con tôi mới biết phần hỗ trợ của Báo Thanh Niên và các nhà bảo trợ rất ý nghĩa, quý giá và kịp lúc. Không biết nói gì hơn, tự đáy lòng tôi chỉ xin được nói hai chữ cảm ơn!".

MONG CÓ THÊM NHIỀU VÒNG TAY NÂNG ĐỠ

Đến với chương trình, gặp được các trẻ, chị em bà Trần Lệ Khanh ân cần thăm hỏi từng cháu và gia đình. Sau những phút giây làm quen, bà Khanh chia sẻ: "Các con thật đáng yêu, bé nào cũng có khuôn mặt sáng, xinh gái, đẹp trai. Mong rằng với sự đồng hành của báo và của các nhà bảo trợ, các con sẽ có điều kiện để ăn học. Sau 1 năm bảo trợ, có điều kiện, tôi sẽ tiếp tục đồng hành với các con".

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mai Hương chia sẻ: "Khi biết Báo Thanh Niên có chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, tôi rất tin tưởng và tìm đến để nhờ chương trình kết nối. Hôm nay, gặp được các con và gia đình, thấy được sự chu đáo, ân cần của báo trong việc tổ chức, chúng tôi rất vui, ấm áp. Cảm ơn Báo Thanh Niên rất nhiều".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Lan tỏa tình yêu thương  dành cho trẻ mồ côi - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương lì xì và trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho hai con anh Mai Văn Út

Đáp lại tấm chân tình ấy của các nhà bảo trợ, nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, chia sẻ: "Tính đến hôm nay, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã vận động được tổng cộng số tiền hơn 45 tỉ đồng và đã ký thỏa thuận bảo trợ lâu dài cho 308 trẻ. Buổi lễ ký thỏa thuận bảo trợ cho các cháu hôm nay khá đặc biệt vì đã đón nhận được nhiều tấm lòng thiện nguyện hưởng ứng, ủng hộ sau khi đọc các bài viết mới đăng gần đây trên báo. Như chị Nguyễn Thị Mai Hương là một bạn đọc rất thân thiết, chị thường xuyên giúp các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Thanh Niên và lần này, trước những khó khăn của các trẻ bị thiệt thòi vì Covid-19, chị đồng ý bảo trợ 2 con của anh Mai Văn Út. Hay như nhà bảo trợ Trần Lệ Khanh nhận bảo trợ 5 trẻ tại cùng quận để chị có điều kiện gần gũi, tới lui, chăm sóc các con cả về vật chất lẫn tinh thần. Xúc động hơn, hai con của anh Đào Công Tú đã được cụ bà N.T.T nhận bảo trợ. Thay mặt Báo Thanh Niên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý bạn đọc đã nâng đỡ cho các cháu hôm nay. Mong rằng sau những bài viết vừa qua, sẽ có thêm những vòng tay yêu thương dành cho các cháu chưa được bảo trợ". 

Quý bạn đọc có nhã ý chung tay với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0903956846 (gặp PV Thanh Đông - Ban Công tác bạn đọc). Chương trình sẽ khảo sát, tìm hiểu và chọn hồ sơ trẻ mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với khả năng của nhà bảo trợ để lên phương án giúp đỡ và ký kết bảo trợ cho trẻ theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, nếu lựa chọn hình thức gửi tiền mặt ủng hộ chương trình, xin vui lòng đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.