Cuộc đào thoát khỏi ổ nhóm tội phạm tại Tam giác vàng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
13/08/2024 16:30 GMT+7

Bị đe dọa, ép buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng cho một ổ nhóm tội phạm ở Tam giác vàng (Lào), một thanh niên ở Nghệ An đã đào thoát bằng cách nhảy xuống sông Mê Kông, ôm tấm xốp bơi dọc sông nhiều ngày liền.

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an H.Quỳ Châu (Nghệ An) vừa bắt 2 nghi phạm người Việt chuyên dụ dỗ, đưa người xuất ngoại làm ăn nhưng thực chất bán sang khu Tam giác vàng (Lào), để thực hiện các phi vụ lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội.

Trong số các nạn nhân bị bán, anh L.V.Đ (34 tuổi, ngụ H.Quỳ Châu) - người đã đào thoát khỏi ổ nhóm buôn người và lừa đảo này bằng cách nhảy xuống sông Mê Kông. Sau nhiều ngày ôm tấm xốp trôi trên sông, anh Đ. đã được người địa phương và nhóm người Việt đang làm ăn ở Lào phát hiện, giúp đỡ đưa về Việt Nam.

Đào thoát khỏi ổ nhóm lừa đảo

Đầu năm 2024, anh Đ. được Vi Văn Nhập (41 tuổi, ngụ xã Châu Bính, H.Quỳ Châu) hứa hẹn đưa ra nước ngoài làm việc với mức thu nhập 20 - 30 triệu đồng/tháng (đã bao ăn ở).

Tin tưởng Nhập, anh Đ. và một số người khác đã theo Nhập lên đường xuất ngoại. Sau nhiều chặng đường đi ô tô và ca nô, anh Đ. và nhóm người đi cùng được đưa đến Myanmar. Tại đây, người quản lý phân công và hướng dẫn anh Đ. cách thức thực hiện các vụ lừa đảo nhắm vào người Việt Nam ở trong nước. Anh Đ. và những người làm việc ở đây bị giám sát và quản lý rất chặt chẽ.

2 tháng sau, công việc quá áp lực và bị quản thúc, đối xử tệ bạc nên anh Đ. và một số người Việt tìm cách bỏ trốn vào rừng. Tuy nhiên, cuộc đào thoát này bị phát hiện và cả nhóm bị bắt và đưa đến khu Tam giác vàng (Lào). Các thành viên trong nhóm bỏ trốn bị tách ra bán cho các công ty khác nhau.

Cuộc đào thoát khỏi ổ nhóm tội phạm tại Tam giác vàng- Ảnh 1.

Một tòa nhà ở khu Tam giác vàng (Lào) là trụ sở của ổ nhóm lừa đảo vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá, bắt giữ 155 người Việt

CÔNG AN HÀ TĨNH

Anh Đ. bị ép buộc tiếp tục công việc lừa đảo dưới sự giám sát, đe dọa của quản lý và những nhân viên bảo vệ tòa nhà. Vì không đáp ứng được công việc, anh Đ. bị ép gọi điện về nhà, yêu cầu gia đình gửi sang 150 triệu đồng tiền chuộc. Lo lắng vì gia đình nghèo, không thể lo được số tiền đó nên anh Đ. nêu lý do và bị người quản lý thông báo sẽ bán anh Đ. sang lại Myanmar.

Anh Đ. từng nghe nói không có tiền chuộc có thể sẽ bị đưa đi bán nội tạng nên rất lo sợ. Những kẻ buôn người chở anh Đ. từ Lào sang Myanmar bằng ô tô nên rất khó bỏ trốn.

Khi xe dừng lại ở một quán ăn dọc đường, anh Đ. phát hiện phía sau quán là dòng sông nên nảy ý định sẽ tẩu thoát bằng con đường này. Sau khi xuống xe, anh Đ. chạy đến bờ sông rồi lao xuống dòng nước.

Anh Đ. cố sức để bơi thật nhanh. Trên bờ là tiếng hô hoán của nhóm buôn người. Khi đã đuối sức, anh Đ. may mắn gặp tấm xốp đang trôi trên sông nên bám lấy chiếc phao này để xuôi theo dòng nước.

Sau nhiều giờ đồng hồ trôi theo dòng sông Mê Kông, khi cảm thấy đã an toàn, anh Đ. bơi vào bờ, men theo con đường dọc bờ sông đi bộ về phía hạ nguồn.

7 ngày ròng rã, anh Đ. vừa đi bộ, chỗ nào không thể đi, anh dùng tấm xốp để bơi nhằm tránh sự truy đuổi của nhóm buôn người. Ngày thứ 8, anh Đ. được người dân bản địa và một nhóm người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Lào phát hiện, giúp đỡ, cho đồ ăn.

Đến Luông Pha Băng (Lào), anh Đ. được một tài xế xe khách đồng ý chở đến biên giới Lào - Việt Nam với chi phí 25 triệu đồng. Anh Đ. mượn điện thoại của tài xế, gọi điện về nhà cho chị gái nhờ chuyển tiền xe. Chị gái anh Đ. sau đó đến trụ sở Công an H.Quỳ Châu trình báo và nhờ hỗ trợ.

Ngày 8.5, anh Đ. về đến biên giới Việt - Lào, được Công an H.Quỳ Châu và gia đình đón về nhà. Anh Đ. sau đó đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Truy bắt kẻ buôn người

Qua điều tra, Công an H.Quỳ Châu xác định Vi Văn Nhập là một nghi phạm trong đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép. Tuy nhiên, Nhập chỉ là một mắt xích trong đường dây này và cơ quan công an đặt mục tiêu bắt được kẻ cầm đầu.

Sau thời gian dài trinh sát, công an phát hiện Nhập thường xuyên liên hệ với Phạm Thị Tuyết Chinh (36 tuổi, quê xã Giao Tiến, H.Giao Thủy, tỉnh Nam Định), hiện sinh sống ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Cuộc đào thoát khỏi ổ nhóm tội phạm tại Tam giác vàng- Ảnh 2.

Phạm Thị Tuyết Chinh và Vi Văn Nhập

CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN CUNG CẤP

Chinh là người móc nối một số chân rết ở Việt Nam để dụ dỗ, lôi kéo thanh niên ra nước ngoài làm việc. Chinh nhiều lần nhập cảnh về Việt Nam, trực tiếp đi tuyển người để mang sang bán cho ông chủ lừa đảo có trụ sở ở khu vực Tam giác vàng.

Tối 7.8, nhận được thông tin Chinh sẽ nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu tỉnh Lào Cai, tổ công tác của Công an H.Quỳ Châu lập tức lên đường, đến địa điểm trên để mai phục.

Chiều tối hôm sau, tổ công tác đã bắt giữ Chinh sau khi nghi phạm này nhập cảnh Việt Nam. Cùng ngày, một tổ công tác khác cũng bắt giữ Vi Văn Nhập tại nhà riêng ở H.Quỳ Châu.

Bước đầu, Công an H.Quỳ Châu xác định Nhập và Chinh đã lừa 2 lao động trên địa bàn huyện này bán cho các công ty lừa đảo ở khu vực Tam giác vàng. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.