Cựu chiến binh làm giàu với nghề nông

Tâm Ngọc
Tâm Ngọc
27/07/2022 14:20 GMT+7

'Chiến tranh ở Việt Nam giờ đã là quá khứ. Cuộc sống giờ cũng đã khác xưa quá nhiều rồi. Nhưng cứ mỗi lần nhắc lại, tôi phải ôm lấy lồng ngực mình vì xúc động', cựu chiến binh - lão nông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Từng chỉ huy nhiều trận đánh ác liệt trong những năm cuối của cuộc chiến tranh, ông Nguyễn Thanh Bình (69 tuổi, ở thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc, TX.An Nhơn, Bình Định) không khỏi bồi hồi, xúc động mỗi dịp đến ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.

Ông Bình xúc động nhớ lại thời gian chiến đấu, rất nhiều đồng đội đã hy sinh

TÂM NGỌC

Ước được ăn một bữa cơm nhà

Năm 1968, khi mới 15 tuổi, cậu thanh niên Nguyễn Thanh Bình đã tham gia lực lượng du kích bí mật ở địa phương. Đến năm 1972 thì thoát ly lên chiến khu, tham gia vào lực lượng đặc công của tỉnh. Những năm tháng tuổi trẻ của ông Bình cứ vậy đi qua trong bom đạn, sự sống - cái chết đan xen nhau mỗi ngày.

Thời ông Bình mới nhập ngũ

TÂM NGỌC CHỤP LẠI

Mới 20 tuổi, ông Bình đã được giao nhiệm vụ đội phó rồi đội trưởng để chỉ huy trực tiếp nhiều trận đánh. Những năm tháng phải sống và chiến đấu với điều kiện hết sức thiếu thốn, những người lính như ông chỉ có một ước ao vừa bình dị vừa lớn lao là được một lần về nhà ăn bữa cơm với gia đình rồi có ra sao cũng được.

Ông tâm sự: “Tụi tui thèm một bữa cơm rau dưa, mắm muối giản đơn thôi, có mẹ có cha, có anh chị em sum vầy. Ước mơ vậy mà phải để dành lâu thiệt lâu, đến ngày giải phóng mới thực hiện được”.

Những huân, huy chương kháng chiến được ông tự hào treo trang trọng trong nhà

TÂM NGỌC

Làm giàu với cây lúa, con bò, cánh đồng quê

10 năm sau ngày thống nhất đất nước, ông Bình xin về hưu non rồi bắt tay làm kinh tế. Ông không có mô hình gì mới, cũng không có bí quyết nào đặc biệt để làm giàu. Ông chỉ bám vào ruộng đồng, vào cây lúa, vào những căn cơ nông nghiệp mà ông bà truyền lại.

Ông Bình hóm hỉnh chia sẻ, người lính khi lái máy cày cũng làm tốt không kém cầm súng

TÂM NGỌC

Nhà có 5 sào lúa, ông mạnh dạn thuê thêm 30 - 35 sào nữa để tăng năng suất, tăng thu nhập. Sức người không đủ thì vợ chồng ông Bình mua thêm máy móc các loại như máy cày, máy đập… Từ cây lúa, ông và vợ nuôi thêm hàng trăm lứa bò, heo để tận dụng các phế phẩm nông nghiệp. Mỗi năm, hai vợ chồng ông Bình thu hơn 20 tấn lúa, thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng.

Hạnh phúc tuổi già với con cháu là điều mà rất nhiều đồng đội của ông ngày xưa từng mong ước

TÂM NGỌC

Cứ vậy, ông Bình góp phần san sẻ công việc, thu nhập với bà con xóm làng và nuôi 3 đứa con ăn học nên người. Không chỉ vậy, ông còn tham gia sôi nổi các hoạt động xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa... Hiện ông còn làm Phó ban liên lạc kháng chiến An Trường tại địa phương.

Chia sẻ về sự thành công với nghề nông, cựu binh Nguyễn Thanh Bình giản dị nói: “Nỗ lực nào cũng sẽ có kết quả. Đất không phụ người có công. Cây lúa của ông bà mình để lại sẽ thành vàng nếu mình hết lòng, hết sức với nó. Ai nói không thể làm giàu từ ruộng vườn thì có lẽ là vì họ làm chưa đủ, chưa đúng thôi”.

Ông Phạm Văn Hiển, Trưởng phòng LĐ-TB-XH TX.An Nhơn cho biết: Ông Bình là một trong những cựu binh nổi bật của cả tỉnh với nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Từ một chỉ huy có tiếng trong chiến tranh với hàng loạt khen thưởng, công trạng đến một lão nông cầm cày, làm giàu bằng cây lúa, ông Bình đều làm tốt và là tấm gương cho nhiều người khác noi theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.