Đám cưới đặc biệt của 20 cặp đôi tuyến đầu chống dịch

20/02/2022 22:39 GMT+7

Bệnh viện Quân y 175 tổ chức đám cưới đặc biệt cho 20 cặp đôi là cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã trực tiếp tham gia chống dịch Covid-19 .

Tối 20.2, tại TP.HCM Bệnh viện Quân y 175 tổ chức trong chương trình nghệ thuật Mạch sống - tri ân các lực lượng tuyến đầu chống dịch và lễ cưới cho 20 cặp đôi là cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã trực tiếp tham gia chống dịch Covid-19, phải tạm hoãn đám cưới.

Tri ân tuyến đầu chống dịch

Tham dự chương trình có nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đám cưới tập thể của y bác chống dịch Covid-19: Hạnh phúc lứa đôi sau ngày gian khổ

Về phía Bệnh viện Quân y 175, có thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 và đại tá Trần Quốc Việt, Phó giám đốc bệnh viện này. Ngoài ra, còn có các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành của Bộ Quốc phòng và TP.HCM.

Tối 20.2, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức trong chương trình nghệ thuật Mạch sống - tri ân các lực lượng tuyến đầu chống dịch

ĐỘC LẬP

Chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, nghệ sĩ ưu tú Linh Nga, nghệ sĩ đàn tỳ bà Nghiêm Thu, nghệ sĩ piano Phó An Mi, saxophone Quyền Thiện Đắc,...

Trên mỗi chiếc áo dài được người mẫu trình diễn, khán giả thấy được hành trình của các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

ĐỘC LẬP

Chương trình Mạch sống nhằm tri ân các lực lượng tuyến đầu, khái quát lại không khí căng thẳng của TPHCM trong thời gian giãn cách xã hội.

Sân khấu của chương trình được thiết kế độc đáo, nằm trong khu vườn của Bệnh viện Quân y 175, với hoa và gần 20 cây sứ cổ thụ hơn 300 năm.

Phần trình diễn của nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam tại Chương trình Mạch sống

ĐỘC LẬP

Tại chương trình, trên mỗi chiếc áo dài được người mẫu trình diễn, khán giả thấy được hành trình của các y, bác sĩ đã có mặt tại những điểm nóng nhất và nhiều rủi ro nhất trong phòng chống dịch. Họ đã dấn thân, làm lay động hàng triệu con tim và ngày hôm nay họ đã cùng nhau bước vào một cuộc sống bình thường mới.

“Đám cưới có một không hai”

Song song chương trình nghệ thuật là đám cưới của 20 cặp đôi là cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Quân y 175, thuộc tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Là một trong 20 cặp đôi tham gia đám cưới, cô dâu Nguyễn Thị Hải (28 tuổi, ngụ Thái Bình, làm việc tại Khoa Cấp cứu lưu Bệnh viện Quân y 175) và chú rể Bùi Huy Tùng (34 tuổi, ngụ TP.HCM, nhân viên công nghệ thông tin) đã có mặt tại bệnh viện để chuẩn bị từ lúc 11 giờ 30 trưa cùng ngày.

Cô dâu Nguyễn Thị Hải (28 tuổi, ngụ Thái Bình, làm việc tại khoa Cấp cứu lưu Bệnh viện Quân y 175) và chú rể Bùi Huy Tùng (34 tuổi, ngụ TP.HCM, nhân viên công nghệ thông tin) tại lễ cưới

ĐỘC LẬP

Dự định cưới từ 11.2021 nhưng lúc này, tình hình dịch bệnh còn đang phức tạp, chị Hải phải ở lại bệnh viện để tham gia chống dịch tại Trung tâm điều trị Covid-19 Bệnh viện Quân y 175. “Trước đó tôi và chồng có làm một bữa lễ gia tiên tại nhà, nhưng không có sự chứng kiến của cha mẹ hai bên. Sau đó tôi phải tham gia chống dịch, đành tạm gác lại lễ cưới”, chị Hải kể.

Chương trình được chuẩn bị chu đáo, sân khấu đẹp...

ĐỘC LẬP

Khi nhận được tin bệnh viện sẽ tổ chức lễ cưới, chị Hải và anh Tùng không nén được xúc động. Theo lời chị Hải, phía lãnh đạo bệnh viện rất chu đáo, đã chuẩn bị từ trang phục, chụp ảnh cưới… cho đến chuẩn bị sân khấu, lên kế hoạch chương trình.

“Tôi không nghĩ mình sẽ có một tiệc cưới đặc biệt như thế này, sân khấu được thiết kế rất đẹp và hoành tráng. Giờ đây, không chỉ gia đình hai bên chứng kiến hai đứa thành vợ, thành chồng mà là cả nước cùng chứng kiến. Xem như một đám cưới có một không hai”, chị Hải xúc động.

Lễ cưới vào tối 20.2 tại Bệnh viện Quân y 175

ĐỘC LẬP

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (50 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) là mẹ của chị Trần Thị Thúy Hằng (28 tuổi, làm việc tại Phòng chăm sóc đặc biệt, Bệnh viện Quân y 175) chia sẻ, bà đã đến để dự lễ cưới của con gái từ sớm. Là người mẹ bà mong muốn được nhìn thấy con gái mình tìm được hạnh phúc và chứng kiến con gái lên xe hoa.

“Áo dài này tôi cũng may sẵn để mặc trong lễ cưới của con nhưng vì dịch đành hoãn lại. Những ngày con gái đi chống dịch ở bệnh viện, tôi chỉ gọi dặn con giữ gìn sức khỏe, cố gắng lo việc chung rồi về vui sau với gia đình. Bệnh viện tổ chức một lễ cưới trang trọng như vầy rất ý nghĩa. Không chỉ ý nghĩa cho riêng con gái tôi, mà còn dành cho cả 19 cô dâu còn lại...”, bà Ánh tâm sự.

Các cô dâu, chú rễ tại lễ cưới đặc biệt vào tối nay 20.2

ĐỘC LẬP

Chia sẻ sau buổi lễ, đại tá Trần Quốc Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nói: “Bản thân tôi là người tham gia trực tiếp công tác chuẩn bị, tổng duyệt, nhưng đến ngày hôm nay khi chương trình diễn ra, tôi vẫn cảm thấy rất cảm động. Mục đích duy nhất vẫn là tri ân sự hy sinh thầm lặng của 20 cặp đôi tuyến đầu chống dịch".

"Cảm ơn tất cả những ai đã hy sinh, rất mong trong những ngày đặc biệt sắp tới là ngày 27.2, mọi người có thể làm những gì cho ngành y tế và chúng tôi sẽ cố gắng để đáp lại", đại tá Việt nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.