Đám tang đẫm nước mắt của người phụ nữ bị hành hung dã man ở khách sạn

Gia Bách
Gia Bách
12/11/2022 16:27 GMT+7

Hình ảnh những người thân chị H., người phụ nữ bị hành hung dã man ở khách sạn và tử vong sau đó, gục ngã khi áo quan hạ xuống khiến những người chứng kiến đau thắt lòng...

"Tôi gần như ngã quỵ khi thấy trên người chị đầy vết thương"

8 giờ ngày 12.11, gia đình và người thân tổ chức lễ di quan và an táng chị N.T.T. (40 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, H.Năm Căn, Cà Mau), người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn, tại phần đất của Nhà thờ Giáo xứ Kinh Ba (thuộc ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, H.Phú Tân, Cà Mau).

Đã 3 ngày trôi qua qua, cái chết bất ngờ của chị T. khiến người thân lẫn hàng xóm bàng hoàng và đau đớn. Họ không tin đó là sự thật.

Rùng mình vụ một phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung trong khách sạn ở Cà Mau

Chị Vũ Thị Chín (36 tuổi, em dâu chị T.) chia sẻ, nhà chị T. ở xã Lâm Hải, H.Năm Căn nhưng vì quá neo đơn nên gia đình quyết định đưa về nhà ba ruột chị T. để tổ chức tang lễ và an táng trên phần đất của nhà thờ.

Chị Chín kể, ngày hôm đó (10.11 - PV), chị đang ở nhà thì nghe tin con trai của ông N.V.X. (56 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau; nghi can trong vụ đánh chị T. tử vong - PV) gọi điện thoại thông báo cho người nhà rằng chị T. bị đánh, đang nằm trong bệnh viện nhưng không nói rõ tình trạng nặng hay nhẹ.

“Lúc đó, tôi vội chạy lên bệnh viện nhưng không nghĩ chị T. bị nặng đến vậy. Đến nơi, tôi bị sốc và gần như ngã quỵ khi thấy trên người chị tôi đầy các vết thương. Hôm đó, có vợ của ông X. đến, chị ấy cũng khóc. Xem clip camera an ninh quay lại, tôi thấy con trai ông X. đến can ngăn cha mình", chị Chín nói.

Hai người con của chị T. ôm lư hương và di ảnh tiễn mẹ về nơi an nghỉ

CTV

Theo chị Chín, ông X. và chị T. quen nhau được khoảng 2 năm và ông X. cũng thường xuyên lui tới gia đình chơi.

Từ khi quen ông X., chị T. sống khép kín, ít khi tâm sự chuyện gia đình với anh chị em. Ông X. cho biết mình và vợ đã ly thân. Khoảng 2 tháng nay, ông X. đi TP.HCM làm nên ít tới lui nhà chị T.

Cũng theo chị Chín, gia đình chị N.T.T. có 5 chị em, chị T. là người con thứ 3. Khi chị T. lập gia đình, tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười nhưng không lâu sau, chồng chị T. mắc bệnh ung thư rồi thư qua đời, để lại 2 con thơ dại.

Hai con trẻ mồ côi cha, giờ lại mồ côi mẹ

9 năm trước, cha mất do bệnh ung thư phổi, nay mẹ cũng không còn. Nhìn ánh mắt đau đớn của 2 cháu P.M.C. (15 tuổi, học sinh lớp 10) và P.T.M. (12 tuổi, học sinh lớp 6), con chị T., khó cầm được nước mắt.

Khi đưa linh cữu mẹ ra nghĩa trang, P.M.C. ôm lư hương đi trước, cháu P.T.M ôm di ảnh mẹ theo sau, bật khóc nức nở. Nhiều người chứng kiến ai nấy đều xót xa.

Theo lời người nhà, từ khi cháu P.M.C. nhìn thấy thi thể của mẹ ở bệnh viện, cháu chỉ lặng thinh, không nói không rằng. Ai hỏi đến, cháu mới mở lời.

Người thân của chị T. ngã quỵ

C.T.V.

Như Thanh Niên thông tin, vụ hành hung xảy ra ngày 10.11 ở một khách sạn trên địa bàn P.5, TP.Cà Mau. Nghi can là ông N.V.X. và nạn nhân là chị N.T.T.

Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, nghi phạm cầm cây gỗ đánh liên tục khoảng 50 cái vào tay, chân và đầu chị T. Vụ việc xảy ra ngay lối đi của khách sạn. Đặc biệt, sau một lúc đánh liên tục vào chị T., người đàn ông ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp.

Hình ảnh camera cũng cho thấy có người vào can ngăn nhưng người đàn ông này hung hăng, khiến người can ngăn dừng lại. Sau đó, có một thanh niên đến kéo được người đàn ông này đi. Chị T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, chị T. bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng. Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp ông N.V.X và đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.