Mong đến ngày thực hiện 'nhiệm vụ' đặc biệt
Hoạt động ý nghĩa này là mô hình "Chia sẻ yêu thương" do Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Định (TP.HCM) phối hợp Bếp ăn thiện nguyện Sen Hồng tổ chức. Mỗi đợt, chương trình trao tặng khoảng 1.200 - 1.300 suất ăn cho người lao động và người già neo đơn trên địa bàn.

Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Định có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị, đóng gói từng phần ăn trao cho người dân
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ dân quân thường trực thuộc Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Định đã có mặt tại bếp. Bên nồi bún xào chay còn nóng hổi, người nhanh tay chia bún, người sắp xếp từng phần. Những hộp bún lần lượt được chuyển ra phía trước, chuẩn bị trao tận tay người dân.
Vừa tận tình trao hộp bún cho bà con, các chiến sĩ không quên dặn dò: "Nay ăn bún xào nha cô chú, chúc cô chú ăn ngon miệng", "Nắng gắt lắm, bà lấy phần ăn xong về nghỉ sớm cho khỏe nghen".
Giữa không khí tất bật ấy, anh Phạm Minh Toàn (25 tuổi, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 dân quân thường trực thuộc Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Định) lúc phụ sơ chế nguyên liệu, lúc chia bún rồi trao từng phần đến bà con.

Trung tá Phan Văn Tý, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Định ân cần trao phần ăn nghĩa tình cho người dân
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Vừa thoăn thoắt làm việc, anh Toàn vừa bày tỏ: "Chúng tôi luôn mong đến ngày được cùng nhau trao những phần ăn nghĩa tình cho bà con".
Trong lúc trao bún, anh Toàn không quên hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của người dân. Nhìn bà con vui khi nhận phần ăn, người tiểu đội trưởng trẻ cũng vui lây.
"Chúng tôi không giỏi nấu ăn nên chỉ phụ sơ chế nguyên liệu, chia phần, trao cho bà con rồi dọn dẹp. Chỉ mong góp chút ít sức lực để bà con có một bữa ăn ấm lòng", anh Toàn cho hay.
Ở gần đó, anh Đỗ Thiện Linh (24 tuổi, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5 dân quân thường trực thuộc Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Định) tay cho từng phần bún vào túi.
“Bà con ở đây sống tình cảm lắm, coi chúng tôi như con cháu trong nhà. Trực tiếp hỗ trợ bà con thế này mới biết rõ hoàn cảnh từng người ra sao. Được gặp gỡ, hỗ trợ người dân địa phương mình, anh em chiến sĩ vừa thấy vui, vừa gắn bó với bà con hơn”, anh Linh tâm sự.



Các chiến sĩ dân quân thường trực cùng các thành viên Bếp ăn thiện nguyện Sen Hồng tất bật đóng gói từng phần ăn
ẢNH: HOÀI NHIÊN - NGUYỄN TRÚC
Trong dòng người chờ nhận phần ăn, ông Đại Xám (69 tuổi, ở phường Phú Định) nhận lấy 2 phần bún cùng bịch sữa tươi. Từng bị đột quỵ, giờ đây sức khỏe đã phục hồi đôi chút nhưng việc di chuyển của ông vẫn còn khó khăn.
"Tôi nhận phần ăn ở đây nhiều lần rồi, ăn ngon lắm. Nay tôi xin 2 phần, mang về cho bà xã ở nhà bị đau khớp, đi lại khó khăn. Mấy chú dân quân ở đây lúc nào cũng vui vẻ, trao tận tay rồi dặn dò chu đáo. Có bữa ăn vậy giúp vợ chồng tôi đỡ được phần nào chi phí sinh hoạt", ông Xám xúc động.
Gần đó, bà Nguyễn Thị Phụng (71 tuổi, ở phường Phú Định) cũng vừa nhận xong phần bún của mình. Sống cùng con cháu trong căn nhà nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà Phụng vẫn đi làm thuê để trang trải cuộc sống.
“Mấy chú dân quân ở đây nhiệt tình, chu đáo. Đến tuổi này rồi mà mỗi tháng còn được quan tâm, nhận phần ăn ngon lành thế này, tôi mừng dữ lắm”, bà Phụng nghẹn ngào, mắt rơm rớm.
Gắn kết tình quân dân
Để có 1.200 - 1.300 suất ăn, các thành viên Bếp ăn thiện nguyện Sen Hồng phải chuẩn bị từ 2 ngày trước, đến ngày phát cơm thì dậy từ 2 giờ sáng để nấu nướng. Thực đơn thay đổi liên tục, khi thì cơm, bánh canh chay, bún, bánh ướt...

Chiến sĩ dân quân thường trực thuộc Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Định niềm nở trao từng phần bún xào chay cho người dân
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Trong bếp, các chiến sĩ dân quân cùng các cô, các chị ở Bếp ăn thiện nguyện Sen Hồng vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Người nhặt rau, người chiên sườn chay, miệng nói tay làm, thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng cười.
Bà Đỗ Kim Cúc (50 tuổi, thành viên Bếp ăn thiện nguyện Sen Hồng) cho biết, bếp ăn được thành lập từ năm 2018. Từ đầu năm nay, bếp phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường đều đặn 2 lần/tháng.
“Mấy em chiến sĩ dân quân hỗ trợ rất tích cực. Sự đồng hành của các bạn giúp bếp triển khai nhanh chóng, mang bữa ăn đến tận tay các cụ già neo đơn, giúp thắt chặt thêm tình cảm giữa quân và dân”, bà Cúc cho hay.

Bà Kim Cúc cẩn thận chuẩn bị từng phần ăn nghĩa tình cho bà con
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Vừa trộn bún xào chay, bà Đào Thị Thu Hồng (53 tuổi, thành viên Bếp ăn thiện nguyện Sen Hồng) vừa cười nói: "3 giờ rưỡi sáng là tôi dậy rồi. Làm món bún xào chay cực lắm, mất tới 3 ngày chuẩn bị, từ chiên sườn đến chuẩn bị rau củ. Tuy vậy nhưng chúng tôi không thấy mệt, chỉ cần bà con ăn ngon miệng là chúng tôi vui".
Không chỉ trao phần ăn tại chỗ, các thành viên bếp ăn và chiến sĩ dân quân còn tìm đến tận nhà người già neo đơn, người khuyết tật gặp khó khăn trong đi lại. Mỗi đợt, bà Âu Thị Ngọc Ánh (65 tuổi, thành viên Bếp ăn thiện nguyện Sen Hồng) lại cùng các hội viên phụ nữ và cựu chiến binh mang từng phần ăn, bịch sữa trao tận tay bà con.
"Mỗi lần chúng tôi mang cơm, quà đến, các ông, các bà mừng và xúc động lắm. Với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, trao một phần ăn cũng là trao gửi chút tình ấm áp", bà Ánh tâm sự.

Bà Ngọc Ánh cẩn thận gói từng phần ăn gửi tặng bà con
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, trung tá Phan Văn Tý, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Định cho biết, Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp Bếp ăn thiện nguyện Sen Hồng triển khai mô hình "Chia sẻ yêu thương" từ đầu năm 2026. Ngay từ khi bắt đầu, Ban Chỉ huy quân sự phường đã đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh mô hình này.
"Song song thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, việc tham gia chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi neo đơn là hoạt động thể hiện trách nhiệm của lực lượng vũ trang địa phương. Mô hình này không chỉ giúp bà con có bữa ăn ấm lòng, mà còn thắt chặt tình quân dân như cá với nước", ông Tý chia sẻ.
Trung tá Phan Văn Tý cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Định sẽ tiếp tục phối hợp, mở rộng mô hình, mang nhiều phần ăn nghĩa tình đến với đông đảo người dân khó khăn trên địa bàn.
Bình luận (0)