Diễn viên Hiếu Nguyễn: Tôi thoát chết trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon

01/11/2022 08:19 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên , Hiếu Nguyễn cho biết anh có mặt tại khu Itaewon, Seoul ( Hàn Quốc ) trong đêm 29.10 vừa qua và tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Nam diễn viên may mắn thoát chết và vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

Hiếu Nguyễn không thể ngờ rằng buổi tối cuối tuần ngập trong không khí rộn ràng dịp Halloween lại biến thành một thảm kịch

FBNV

Tối 31.10, Hiếu Nguyễn tiết lộ anh vừa thoát chết trong thảm kịch giẫm đạp ở khu Itaewon (Hàn Quốc) xảy ra trước đó 2 ngày. Nam diễn viên kể anh cùng bạn bè vừa có một chuyến đi Hàn Quốc. Họ quyết định chơi Halloween khi đặt chân đến xứ kim chi ngay dịp lễ hội nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Sao phim Vô diện sát nhân chia sẻ: “Giờ đây, mặc dù đã hạ cánh về Việt Nam, được nằm trên chiếc giường thân thương của mình thì cảm xúc của tôi ở đêm hôm đó tại Itaewon vẫn chưa hề nguôi ngoai. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy cảnh tượng đó hiện lên trong đầu. Tới giờ, tôi vẫn chưa dám đọc tin tức, chưa dám nghe báo đài, thậm chí còn không dám nghe những câu chuyện từ bạn bè về vụ việc này. Vì rằng, những sự thật mà mắt thấy, tai nghe đã ám ảnh lấy tâm trí của tôi”.

Những gì xảy ra trong đêm 29.10 ở Itaewon trở thành nỗi ám ảnh của hàng trăm nghìn người, trong đó có cả những du khách như Hiếu Nguyễn

Reuters

Hiếu Nguyễn nhớ lại: “Khi ấy, tôi và bạn bè quyết định tới Itaewon để cùng tận hưởng không khí của lễ hội Halloween. Khi tới nơi thì vẫn còn khá sớm, tôi đã cùng mọi người đi dạo quanh một vòng. Đi được một lúc thì dòng người trở nên tấp nập lên trông thấy. Lúc đó là khoảng 21 giờ, tôi và mọi người quyết định rẽ vào một quán nước ở ngay đầu đường Itaewon chơi. Dòng người trước mặt tôi trở nên ngày càng đông đúc hơn; họ bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau. Dòng người ùa vào từ cả 2 đầu đường Itaewon, cứ thế chen chúc nhau và chật cứng lại”. Anh kể lúc ấy nhiều người nói lớn là có idol xuất hiện và lao theo song có người lại nói có một đám cháy ở một quán bar gần đó. “Tới giờ, tôi vẫn không thực sự rõ nguyên nhân là gì. Nhưng tôi biết chắc chắn 1 điều: ngay lúc đó, chính là sự hỗn loạn”.

Du học sinh Việt ở Hàn Quốc: “Mình thoát chết khi đến Itaewon chơi trễ giờ”

Nam diễn viên phim Hương Ga vẫn còn nhớ như in trong dòng người chen lấn vào đêm đó có vô vàn tiếng la hét. Nhận thấy có điều bất ổn, anh kêu gọi cả nhóm thoát khỏi Itaewon ngay. Anh kể cảnh tượng hỗn loạn ấy cứ thể diễn ra cho tới khi lực lượng chức năng bắt đầu vào cuộc. Tiếng la hét bắt đầu hòa lẫn với tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương. "Cảm giác như thể tôi đang đứng trước cửa địa ngục vậy, ám ảnh. Thoát khỏi cái chết trong tích tắc, tới ngày hôm nay, tôi vẫn luôn cảm cảm nhận rõ sự kinh hoàng, và nỗi thương tiếc cho những người xấu số. Thương thay cho họ, những người khoác lên cho mình những bộ đồ tuyệt vời nhất, trang điểm lộng lẫy nhất, mà không hề biết rằng tai họa giáng xuống và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của mình”, Hiếu Nguyễn nhớ lại.

Nam diễn viên 32 tuổi trải qua chuyến đi Hàn không thể nào quên

NVCC

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Hiếu Nguyễn cho biết anh sang Hàn Quốc từ rạng sáng 25.10 khi nhận được lời mời từ đối tác. Qua đúng dịp Halloween - một lễ hội khá lớn tại xứ kim chi và có cùng bạn bè đến khu phố Itaewon để trải nghiệm không khí vào tối 29.10, nam diễn viên bộc bạch rằng hai lý do khiến anh thoát chết là trước đó anh ghé lại một quán ở đầu đường và chỉ hòa vào con đường đông đúc được khoảng 20-30m sau đó quyết định ra ngay vì thấy khu vực đó quá kín, dường như không có lối ra nếu tiếp tục đi vào.

“Khi ra được ngoài, tôi thấy cảnh lực lượng chức năng đưa nhiều người ra khỏi đám đông để hô hấp. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng họ bị dồn ép nên chỉ bị ngạt thở, choáng và thiếu oxy thôi. Khi đó tôi hoang mang, lo lắng vì gặp cảnh tượng này ở nơi đất khách quê người. Tôi mất rất nhiều thời gian để đợi và bắt taxi, trong lúc đó, tôi chứng kiến cảnh tượng xe cấp cứu đi đến, còi hú, cảnh sát, nhìn vào tốc độ họ xử lý, tôi nhận thức được rằng những gì đang diễn ra thực sự nghiêm trọng. Tối đó, khi đã rời khỏi Itaewon, một người bạn của tôi có đọc được tin và chia sẻ tính đến thời điểm ấy đã có khoảng 50 người thiệt mạng, khi nghe đến đó, tôi càng bủn rủn hơn nữa”, sao nam kể lại.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nam diễn viên 32 tuổi thừa nhận anh cảm thấy bất lực khi không thể làm gì để giúp đỡ những người bị mắc kẹt trong đám đông hỗn loạn đang cố gắng tìm cách thoát thân

NVCC

Thoát chết sau thảm kịch ở Itaewon, Hiếu Nguyễn cho biết anh nhận thức được rằng mỗi khi đi du lịch hay tham gia các lễ hội đông người, mỗi cá nhân phải có ý thức và kỹ năng bảo vệ bản thân, biết quan sát, phán đoán được mức độ nguy hiểm để không bị lôi cuốn vào dòng người đông nghịt trước mặt. Anh trở về Việt Nam vào ngày 30.10 và đến giờ vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh về những gì vừa xảy ra ở Itaewon.

Cả Hàn Quốc đang chìm trong không khí tang thương vì thảm kịch ở Itaewon tối 29.10

Reuters

Thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon vào tối 29.10 vừa qua đang khiến cả Hàn Quốc chìm trong không khí tang thương. Đến nay, đã có ít nhất 154 người thiệt mạng trong đêm mọi người đổ xô đến khu phố nổi tiếng này chơi Halloween, đa số các nạn nhân đều là những người trẻ, chủ yếu ở độ tuổi 20. Theo Mirror, ngoài công dân Hàn Quốc, trong số những người thiệt mạng có công dân Úc, Áo, Trung Quốc, Pháp, Iran, Nhật Bản, Kazakhstan, Na Uy, Nga, Sri Lanka, Thái Lan, Mỹ, Uzbekistan và Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.