Diễn viên Minh Dự: 'Ba sửa tivi, mẹ chà toilet để tôi được đi học…'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
10/10/2023 20:04 GMT+7

Diễn viên Minh Dự có một thời sinh viên đầy khó khăn. Ba mẹ lao động cực khổ. Để có thêm tiền mua sách vở, đóng học phí Minh Dự làm thêm nhiều việc như bưng cơm trong tiệm cơm văn phòng, đọc món cho đầu bếp chế biến, viết content thuê...

Diễn viên Minh Dự: 'Ba sửa tivi, mẹ chà toilet để tôi được đi học…' - Ảnh 1.

Diễn viên hài Minh Dự

NVCC

Chiều 10.10, lên sóng trong chương trình Sinh viên sống chất, tự tin tỏa sáng của Báo Thanh Niên, diễn viên Minh Dự đã mang tới cho khán giả nhiều câu chuyện xúc động, ít khi được anh chia sẻ.

"Học sao cho đáng với công ơn cha mẹ"

"Đã có lúc mình từng nghĩ rằng chắc mình không thể học hết đại học, khi đến hạn đóng tiền học rồi mà mình chưa có đủ. Để có thêm tiền mua sách vở, trang trải cuộc sống, mình đi làm nhiều việc trong quán cơm… Có một kỷ niệm không thể quên được, thời sinh viên đi ngang qua tiệm gà rán, mình thèm món ức gà chiên giòn có giá chỉ 40.000 đồng thôi nhưng mình mang tiền ra đếm thì không đủ. Nếu mượn bạn tiền để mua ăn thì lại cũng không có tiền đi xe buýt về. Thế là lại bỏ tiền vào lại, quyết tâm sau đó có thể mua được phần ăn gia đình lớn hơn ăn cho thỏa thích. Để có được như ngày hôm nay, mình đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều…", nam diễn viên hài hồi tưởng.

Nam diễn viên tốt nghiệp Trường ĐH Văn Hiến cho biết động lực để anh vượt qua tất cả những khó khăn, để vươn lên với nghề diễn và được mọi người biết tới, đầu tiên chính là đam mê của bản thân. Và thứ hai, đó là cách anh đền đáp công ơn cha mẹ, những người đã vì anh mà phải làm việc cực khổ sớm tối.

Diễn viên Minh Dự: 'Ba sửa tivi, mẹ chà toilet để tôi được đi học…' - Ảnh 2.

Minh Dự (bìa phải) cùng các khách mời hoa khôi Tuyết Nhi, "shipper nói tiếng Pháp" - dịch giả Huỳnh Hữu Phước

NGỌC DƯƠNG

"Ba tôi làm nghề sửa tivi, mẹ phải làm tạp vụ tòa nhà, dọn dẹp vệ sinh toilet để có tiền cho tôi đóng tiền học. Ba sửa từng cái tivi, mẹ chà từng cái toilet để con trai có tiền đi học, thì phải học sao cho đáng, đó là điều luôn thôi thúc tôi không ngừng cố gắng", nam diễn viên hài bộc bạch.

Chàng trai vừa học xong cao học ngành văn học Việt Nam và đang trong quá trình làm luận văn thạc sĩ cho hay anh quan niệm rằng khó khăn không là rào cản. Bởi nếu như vậy thì không ai đạt được thành công cả. "Mình luôn tâm niệm, khó khăn sẽ là động lực, bất cứ lời chê bai, cự tuyệt nào trong quá khứ đều là động lực cho mình", anh chia sẻ.

"Sống chất là sống có giá trị"

Ba năm trở lại đây, diễn viên Minh Dự không xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình như trước đây. Anh lựa chọn những chương trình phù hợp để tham gia, đi diễn sân khấu kịch, tham gia các show ở nước ngoài. Nam diễn viên 28 tuổi cho hay anh có thể ngồi một mình từ lúc 6 giờ chiều tới 11 giờ đêm khi quán cà phê đóng cửa, để đọc sách, để nhìn dòng người lại qua. Hay một mình đến nhà sách, đi dạo, nhìn những món đồ từng là ước mơ một thuở ấu thơ, hay một mình đi lên Đà Lạt để tĩnh lại, ngẫm nghĩ xem mình đang còn thiếu gì…

"Những khi khó khăn nhất, những lúc căng thẳng mệt mỏi nhất, mình nghĩ về ước mơ ban đầu, nghĩ về người yêu quý mình. Vẫn còn đó trên mạng những bình luận tiêu cực, nhưng mình lựa chọn đọc những gì lạc quan, yêu đời. Thế giới do tâm mình nhìn. Màu hồng hay màu đen cũng do cách mình nhìn", nam diễn viên trong các dự án web drama như Ai chết giơ tay; Thập Tam Muội, Nam phi liên hoàn kế… nói.

Diễn viên Minh Dự: 'Ba sửa tivi, mẹ chà toilet để tôi được đi học…' - Ảnh 3.

"Sống chất là sống có giá trị"

NVCC

Chàng trai từng tham gia các chương trình như Sàn đấu ca từ, Nhanh như chớp nhí; Cười xuyên Việt 2020; Ơn giời! Cậu đây rồi cho hay với anh sống chất nghĩa là sống có giá trị, biết mình đang làm được gì cho cuộc đời. "Là một người cầu toàn thật khó. Trong bộn bề cuộc sống mỗi người phải lo áp lực cơm áo gạo tiền, ai cũng có điều phải lo nghĩ, nhưng Dự mong muốn mỗi sinh viên, mỗi người trẻ hãy an vui theo cách của mình. Sống chất là hãy giữ được chất riêng, đừng biến mình thành một người khác và đừng bao giờ ngừng cố gắng…".

Talkshow Sinh viên sống chất, tự tin tỏa sáng chiều nay, 10.10 nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình "Cùng sinh viên mở cửa vào đời" do Báo Thanh Niên tổ chức với sự đồng hành của Công ty Acecook Việt Nam. Bên cạnh diễn viên Minh Dự còn có "shipper nói tiếng Pháp" - dịch giả Huỳnh Hữu Phước và hoa khôi Tuyết Nhi.

Chương trình với mục tiêu khuyến khích sinh viên rèn luyện các kỹ năng sống, nắm vững kiến thức dinh dưỡng kết hợp vận động, rèn luyện sức khỏe để học tập chuẩn bị sẵn sàng hành trang cho tương lai phía trước.

Càng bận thì càng cần buông bỏ để phong độ

Minh Dự tập thói quen ăn uống lành mạnh, không ăn khuya, ăn ít tinh bột. Công việc bận bịu, không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đi trợ giảng, hoàn thành luận văn thạc sĩ, viết sách… nên diễn viên Minh Dự cho biết nhiều lúc anh cảm thấy bị quá tải. Dần dần, đọc sách của sư thầy Minh Niệm, anh nhớ lời khuyên "càng bận thì càng cần buông bỏ để phong độ".

Anh quan niệm nếu một ngày có cả 5 cuộc hẹn quan trọng, thì mình bắt buộc phải hủy 2 cuộc để sắp xếp thời gian cho 3 cuộc kia thật chu đáo, còn hơn là để cả 5 cuộc hẹn đều đến trong tình trạng không chỉn chu, trễ giờ…

Diễn viên Minh Dự: 'Ba sửa tivi, mẹ chà toilet để tôi được đi học…' - Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.