Em nói
Nơi này xứ sở ngàn thông
Cây phố trăm năm, cây rừng nghìn tuổi
Bất chợt mùa xuân búp non, lá mới
Em lớn lên rồi chưa tới nơi xa.
Em nói
Nơi này xứ sở ngàn hoa
Cánh Mimosa cầm tay được
Hoa trong nước và hoa ngoài nước
Giữa hương đất trời, rợp đóa hoa Lay.
Em nói
Nơi này xứ sở ngàn mây
Từ đỉnh Langbian - mây sà vào ngõ phố
Những áng mây đi từ thượng cổ
Bay tới đền đài, biệt thự nguy nga.
Xứ sở này, anh bỗng nghĩ ra
Đà Lạt là em - em đừng bối rối
Sáng hôm nay, điều em chưa nói
Anh lạc vào Thung lũng Tình Yêu.

Ảnh: Bá Duy
Con sóng biển em
Con sóng trước biển em
Bỗng nhiên thành nỗi nhớ
Con sóng từ trong tim
Sóng dọc đời anh vỗ.
Anh yêu em ngày trẻ
Bỏ quên sóng tan mau
Biển tháng năm xô dạt
Sóng vẫn trắng ngang đầu.
Hay tình ta nhòa nhạt
Ăn cạn muối biển khơi
Sóng mặn dọc bờ cát
Thời gian con sóng ơi!

Ảnh: Bá Duy
Bài thơ gậy trúc
Tìm câu thơ gậy trúc Yên Tử
Đêm miên man bao ý bao lời
Trăng Hoa Yên, nói màu xanh lá
Ngọn gió nói gì, khóm trúc ơi.
Tìm dáng Vua lên núi cao, tay chống gậy
Tạc tượng Vua trên đỉnh đại ngàn
Có chiếc gậy từ khóm trúc ấy
Một thuở đi cùng trời cuối đất phương Nam.
Đá tai mèo dốc mòn cửa Phật
Đây Giải Oan, Một Mái, Bảo Sái, Vân Tiêu …
Đêm nay thành kính bao gương mặt
Gậy trúc dưới hang tùng, mái tháp phong rêu.
Tôi tới chùa Đồng bỏ quên ăn oản lộc
Nhớ em đứng một mình dưới bờ ao trúc mọc
Tìm câu thơ về
Cùng em hát, em ơi.

Ảnh: Bá Duy
Bình luận (0)