
Đừng để nghèo như... bảo tàng
Bảo tàng được xem là nơi 'hội tụ tinh hoa', là một trong những điểm đến đầu tiên của du khách khi muốn tìm hiểu về con người, văn hóa... một vùng đất mới. Thế nhưng, hầu hết các bảo tàng Việt lại không có được điều này.

Nghệ sĩ ngoại mưu sinh tại VN - Kỳ 2: Ca sĩ Anh sáng tác ca khúc về Sài Gòn
Gặp Claire Cameron giữa Sài Gòn, trông cô không có dáng vẻ gì của một ca sĩ. Vậy mà khi cất tiếng hát, Claire làm người đối diện phải giật mình.

Thông điệp châu Á tại LHP Venice
8 bộ phim châu Á dự LHP Venice (diễn ra từ ngày 27.8 - 6.9 tại Ý) ở 2 hạng mục: Sư tử vàng và Tuần lễ phê bình phim.

Di tích 300 năm bị đổ nát
Chùa Giác Viên được Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1993, đã bị đổ nát sau 10 năm dài chờ trùng tu.

Ngôi đình 200 tuổi kêu cứu
Đền thờ và lăng mộ Thống chế Nguyễn Khắc Tuấn, vị tướng quân trấn giữ biên giới phía bắc đầu thế kỷ 19, dần bị xâm hại bởi thời gian và con người.

Di tích khảo cổ quốc gia thành bãi rác
Lò gốm cổ Hưng Lợi - được Bộ VH-TT xếp hạng là di tích khảo cổ quốc gia năm 1998 - nay chỉ còn là bãi rác.

Tan hoang đình Nam Tiến
Hành trình 20 năm xin được công nhận là di tích của đình Nam Tiến bất thành đã khiến ngôi đình xưa này chỉ còn lại mảnh đất trống.

NSƯT Nguyễn Chánh Tín sắp là người vô gia cư
Gặp “đại tá Nguyễn Thành Luân”, vai diễn làm nên tên tuổi của NSƯT Nguyễn Chánh Tín trong phim Ván bài lật ngửa tại nhà riêng lúc 22 giờ hôm qua 15.3, mới thấy chuyện cơm áo gạo tiền đã bào mòn dáng vóc của người từng có thời là một trong số diễn viên đẹp nhất Việt Nam.

Những quân nhân hy sinh vì nghệ thuật
Thế chiến thứ hai đang hồi kết thúc. Giữa cơn mưa bom đạn, những người lính đang phải tham gia các trận đánh sau cùng thì xuất hiện một đội quân có cái tên rất lạ: nghệ quân.

Ứng viên sáng giá cho giải Oscar Phim hay nhất
Sau khi Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ công bố 9 bộ phim được đề cử giải Oscar phim hay nhất, một số ứng viên sáng giá đã lộ diện.

Đờn ca tài tử từng xuất ngoại hơn 100 năm trước
UNESCO vừa chính thức công nhận loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ít ai biết hơn 100 năm trước, nó đã gây “sốc” trên sân khấu Paris và Marseille (Pháp).