Đoàn bác sĩ Cao Bằng chia tay TP.HCM: Hẹn hạnh ngộ ngày thành phố khỏe lại

29/10/2021 19:06 GMT+7

Sau 60 ngày chống dịch, đoàn y tế tỉnh Cao Bằng đến lúc trở về nhà. Các y, bác sĩ chào tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện dã chiến và hẹn ngày hạnh ngộ khi TP.HCM khỏe lại.

Điều dưỡng Hòa Huế là một trong số 34 bác sĩ, điều dưỡng của đoàn y tế tỉnh Cao Bằng vào TP.HCM tham gia chống dịch từ ngày 26.8. Đến hôm nay, phòng cấp cứu trống dần, nhiều bệnh nhân không còn phải thở máy và dần hồi phục để xuất viện nên ai nấy đều rất vui mừng. Đã đến lúc điều dưỡng Hòa Huế và các y, bác sĩ nói lời tạm biệt TP.HCM để trở về nhà.

Trước ngày rời TP.HCM về lại Cao Bằng, điều dưỡng Hòa Huế vẫn mặc đồ bảo hộ vào thăm và chào tạm biệt bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 TP.HCM (khu tái định cư Bình Khánh, P.An Khánh, TP.Thủ Đức).

Điều dưỡng Hòa Huế (đoàn y tế tỉnh Cao Bằng) thăm và chào tạm biệt bệnh nhân ở Bệnh viện dã chiến số 3

song mai

Trong phòng bệnh, điều dưỡng Hòa Huế hỏi thăm tình hình sức khỏe của bệnh nhân và đo huyết áp, đo chỉ số Sp02. Điều dưỡng Hòa Huế nắm tay bệnh nhân động viên, cố gắng để về với gia đình. “Sau thời gian vào TP.HCM chống dịch, giờ chúng cháu gửi lời tạm biệt đến mọi người vì phải về lại Cao Bằng. Chúc cô và các bệnh nhân ở đây sức khỏe, sớm về với gia đình”, điều dưỡng Hòa Huế cầm tay bệnh nhân nói lời chia tay.

Ngày 29.10: Cả nước 4.899 ca Covid-19, 2.169 ca khỏi | TP.HCM 977 ca

Mong dịch bệnh giảm để y bác sĩ TP.HCM không bị áp lực

Sau khi nhận được thông báo trở về Cao Bằng, điều dưỡng Lương Văn Thái (31 tuổi, làm việc tại Trung tâm y tế tỉnh Cao Bằng) đã gọi điện thoại về nhà cho con trai 8 tuổi, nói rằng: “Bố sắp về rồi!”. Anh Thái cho biết, con trai biết anh vào TP.HCM chống dịch nên rất ngoan, chỉ gọi cho anh để nhắn nhủ bố giữ gìn sức khỏe.

Các y, bác sĩ ở đoàn y tế Cao Bằng chụp ảnh kỷ niệm tại Bệnh viện dã chiến số 3 TP.HCM

song mai

Vào TP.HCM tham gia chống dịch từ cuối tháng 8, anh Thái đã chuẩn bị tinh thần trước vì theo dõi tin tức ca nhiễm ở TP.HCM ngày một tăng. “Các bác sĩ phải làm việc ngày đêm, cùng bệnh nhân đứng giữa lằn ranh sinh tử. Không có thời gian nghỉ, đồ bảo hộ dày kín. Có hôm tôi vừa mặc vào, di chuyển chỉ 15 phút mồ hôi ra ướt hết cả người, ngộp không thở được. Nhưng giành lại sự sống cho bệnh nhân, mình quên đi mệt nhọc”, anh Thái chia sẻ.

Các y, bác sĩ đoàn y tế Cao Bằng chụp ảnh kỷ niệm tại Bệnh viện dã chiến số 3 TP.HCM trước khi dọn đồ đạc trở về nhà

ĐÀO NGUYÊN

Vào TP.HCM từ 26.8, bác sĩ Đoàn Thị Nga (43 tuổi, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm y tế H.Hòa An, tỉnh Cao Bằng) đã có hơn 2 tháng tham gia điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Khoa hồi sức cấp cứu tại bệnh viện.

“Tập huấn xong, chuẩn bị vài bộ quần áo là vào TP.HCM luôn. Khi đến nơi, nhìn cảnh thành phố vắng tanh, chỉ có các chốt kiểm soát, hàng rào kẽm gai phong tỏa, tôi không khỏi xót xa. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của các y, bác sĩ ở bệnh viện nên tôi và các đồng nghiệp thích nghi dần và tự nhủ cùng nhau cố gắng”, bác sĩ Nga nhớ lại.

Sau 60 ngày tham gia chống dịch, nói lời tạm biệt để trở về nhà, nhưng các y, bác sĩ đoàn y tế tỉnh Cao Bằng chỉ mong TP.HCM sớm khỏe lại để các bác sĩ ở TP.HCM không còn bị áp lực

ĐÀO NGUYÊN

Bác sĩ Nga có 2 con nhỏ, chồng đi làm xa, nên khi tham gia chống dịch, bác sĩ Nga phải nhờ họ hàng giúp đỡ trông 2 con giúp. Nhớ con nhưng khi tham gia điều trị cho F0, các bác sĩ đều quay theo guồng quay công việc, chỉ biết làm và làm hết sức để chữa khỏi cho bệnh nhân, đành gác lại nỗi nhớ nhà.

"Được trở về nhà nhưng tôi vẫn còn chút lo lắng. Chỉ mong sao dịch bệnh giảm dần, các bác sĩ còn lại ở đây không còn áp lực thì mình mới yên tâm”, bác sĩ Nga chia sẻ.

Hẹn gặp nhau khi thành phố khỏe lại

Theo dõi tình hình dịch Covid-19 ở TP.HCM, điều dưỡng Triệu Thị Luyến (36 tuổi, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng) đã 2 lần viết thư tình nguyện vào TP.HCM chống dịch.

Hơn 60 ngày cùng nhau chống dịch, y bác sĩ tại đây trở nên thân thiết, chụp ảnh lưu niệm trước khi chia tay nhau

ĐÀO NGUYÊN

“Mình vào đây chỉ mong muốn hỗ trợ hết khả năng, đẩy lùi dịch bệnh để thành phố sớm trở lại bình thường. Mấy ngày nay ca bệnh không còn nhiều nữa, từ từ ít dần và số lượng bệnh nhân ra viện nhiều hơn nên khi mình về nhà, cũng yên tâm phần nào. Hẹn ngày TP.HCM khỏe lại, chúng ta lại gặp nhau”, chị Luyến nói.

Các y, bác sĩ hẹn ngày gặp nhau khi TP.HCM khỏe lại, không còn dịch bệnh

ĐÀO NGUYÊN

Tham gia chống dịch, điều dưỡng Lương Văn Hưng (36 tuổi, Trung tâm y tế H.Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) không may nhiễm Covid-19. Sau 16 ngày cách ly, điều trị, anh Hưng đã khỏi bệnh để trở về nhà. Theo anh Hưng, từ đầu, đã xác định chống dịch thì sẽ có rủi ro nên không quá lo lắng. Quan trọng vẫn là việc anh vào đây và hỗ trợ được các y, bác sĩ trong này vượt qua giai đoạn khó khăn.

Các y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 3 vẫy tay chào tạm biệt đoàn y tế tỉnh Cao Bằng sau hơn 60 ngày cùng nhau chống dịch

ĐÀO NGUYÊN

Vào TP.HCM từ giai đoạn cao điểm của dịch Covid-19, đến khi trở về thành phố đã dần ổn định, anh Hưng và các đồng nghiệp thấy nhẹ nhõm. “Giờ nhìn ra bên ngoài thấy xe cộ đông đúc lại rồi, TP.HCM đã dần khỏe lại. Lần sau tôi và các đồng nghiệp sẽ trở vào TP.HCM, không phải để chống dịch mà để đi du lịch và thăm lại các anh, chị ở bệnh viện”, anh Hưng tâm sự.

Bác sĩ Lý Quốc Công (Trưởng khoa Lâm sàng, Bệnh viện dã chiến số 3, TP.HCM) gửi lời cảm ơn đến đoàn y tế tỉnh Cao Bằng đã cùng TP.HCM chống dịch. Khi TP.HCM cần sự giúp sức, hỗ trợ từ các đơn vị, các y bác sĩ của đoàn y tế tỉnh Cao Bằng đã sẵn sàng chi viện, cùng thành phố vượt qua Covid-19. “Các y, bác sĩ đã phải hy sinh to lớn, xa gia đình, xa quê, không ngại nguy cơ nhiễm bệnh. Thậm chí, có bác sĩ khi người thân mất cũng không thể về viếng được, nén nỗi đau mà ở lại chống dịch. Những nghĩa cử cao đẹp ấy, lãnh đạo bệnh viện chúng tôi ghi nhận và cảm ơn sâu sắc đến đoàn công tác”, bác sĩ Công chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.