Đoàn phim 'Fast and Furious' khiến nhiều người phát ngấy vì những pha nguy hiểm

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
23/08/2022 09:14 GMT+7

Người hâm mộ Fast and Furious trên toàn thế giới đang rất hào hứng cho sự trở lại của loạt phim với phần thứ 10 Fast X vào tháng 4.2023. Tuy nhiên cư dân của khu phố lịch sử Angelino Heights, Los Angeles lại không quan tâm.

Kể từ khi công chiếu vào năm 2001, người hâm mộ Fast and Furious đã tìm đến Angelino Heights để trố mắt nhìn Bob's Market, cửa hàng thuộc sở hữu của gia đình Dominic Toretto (Vin Diesel) trong phim và ngôi nhà thời Victoria cổ kính của nhân vật.

Góc phố nơi có cửa hàng Bob’s Market ở ngoại ô Los Angeles

Variety

Nhưng không giống như ngôi nhà gần đó, nơi quay loạt phim Charmed của Warner Bros., Bob's Market và nhà của Dominic đã trở thành điểm đến không chỉ đơn thuần là chụp ảnh tự sướng. Gần như mỗi đêm, những người đam mê xe hơi tốc độ cao tụ tập trước cửa hàng để đua xe và chiếm dụng đường phố khắp khu vực phía Tây thành phố Los Angeles.

Cư dân phải đối mặt với tiếng ồn liên tục và các điều kiện không an toàn khi giao thông. Họ phản đối cảnh quay Fast X vào cuối tuần qua. Cuộc biểu tình diễn ra khi sự tức giận về tác động của việc đua xe và các cuộc chiếm dụng lề đường đang ở mức cao nhất trong lịch sử hình thành thành phố. Trong khi đó, tử vong do giao thông và người đi bộ đã tăng vọt trong thời gian đại dịch, nguyên nhân thường là do lái xe ẩu hay chạy quá tốc độ. Điều đó trở thành một thứ dịch bệnh lan khắp Los Angeles và toàn quốc. Tử vong do giao thông ở Mỹ đã tăng 21% trong ba tháng đầu năm 2022 so với năm 2020.

Vì sao người dân LA biểu tình phản đối phim “Fast and Furious” phần 10?

Một thông báo từ FilmLA mà các thành viên nhận được cho biết Fast X sẽ quay vào 26.8 từ 9 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau trước nhà Toretto trên đường Kensington, với “hoạt động quay phim trên không, làm ướt đường phố và phun khói”. Theo phát ngôn viên của FilmLA, phụ trách cấp giấy phép quay phim ở Los Angeles, giấy phép quay phim vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng các bản tin đã được văn phòng cung cấp cho cộng đồng.

Công nhân chuẩn bị cho ngôi nhà của gia đình Toretto để quay Fast X

Variety

“Nếu buổi quay phim này được phép tiếp tục ở Angelino Heights, hoặc bất kỳ phần nào của nó từ Universal… chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc phản đối lớn hơn, mời nhiều phóng viên đến quay phim, chụp ảnh chúng tôi phản đối buổi quay phim này cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình này để vinh danh 178 người đã bị giết bởi những tay đua đường phố ở Los Angeles cũng như khiến Universal xấu hổ vì sự nhẫn tâm của họ đối với nạn đua xe đường phố chết người này khi mà các bộ phim của họ bắt đầu và tiếp tục quảng bá”, một email do Variety thu được từ một cư dân gửi đến Hội đồng thành phố Los Angeles cho biết. Không có thêm thông tin chi tiết về cuộc biểu tình. Universal không trả lời yêu cầu bình luận vụ việc.

Nói với Variety, một số cư dân của Angelino Heights giải thích rằng vấn đề của họ với Fast and Furious không liên quan đến bản thân bộ phim nhưng họ lo sợ tác động của bộ phim đối với khu dân cư diễn ra quanh năm sau đó.

Vợ chồng Hellen Kim và Robert Howard sống gần Bob’s Market nói rằng khu vực phía trước cửa hàng thu hút những "quái xế" ăn bánh rán và nổ máy xe inh ỏi, tạo ra tiếng ồn lẫn khói bụi. Mặc dù thành phố đã dựng lên một số rào chắn trong khu vực, nhưng nhiều tài xế chỉ đơn giản là di chuyển đến một con phố gần đó hoặc tiếp tục lái xe xung quanh các rào chắn. Một số xe không có bộ giảm thanh nên tạo ra tiếng ồn cực kỳ khó chịu cùng với tiếng rít của lốp xe suốt đêm.

Howard nói: “Mẹ của chúng tôi vẫn ở chung với chúng tôi. Bà đã 90 tuổi, luôn sợ hãi vào ban đêm khi nghe loại âm thanh này. Có những đứa trẻ thích chơi đùa trong khu phố ngay góc đường đó nhưng chúng không được phép”.

Kim cho biết khi đang lái xe trong khu vực này, cô từng bị một số tay đua tông hoặc đâm vào ô tô. Ngoài ra, cô còn chứng kiến ​​một số "quái xế" phóng nhanh sau va chạm, để chủ xe bị đâm giải quyết hậu quả. “Ai đó sẽ bị giết, chỉ là sớm hay muộn thôi”, Kim nhận định.

Một người dân không muốn sử dụng tên thật, nói với Variety rằng anh ta đã từng bị một người hâm mộ Fast and Furious chĩa súng vào người sau khi yêu cầu anh ta dừng xe của mình vào ban ngày.

“Hôm đó, tôi đang làm việc trong văn phòng của mình, người nào đó xung quanh tạo ra đủ loại tiếng ồn với xe của họ. Tôi bước ra và hét lên, 'Bạn có làm điều này trước nhà bà của bạn không?'. 'Ông đã nói gì với tôi?', gã này hỏi và rút súng ra chĩa vào tôi. Tôi đang đứng trên hiên nhà còn anh ta ở phía đối diện của con phố. Vì vậy, tôi không sợ hãi lắm. Nhưng bất cứ khi nào ai đó rút súng, đó là điều nghiêm trọng”, người dân kể.

Cảnh đua xe ngoạn mục trong F9: The Fast Saga (2021)

imdb

Một lần khác, một cư dân và người nhà anh ta đã cãi nhau với những người lái xe ồn ào trong khu phố. Vài ngày sau, họ thức dậy vào lúc nửa đêm thì phát hiện ai đó đã đốt các thùng rác trên đường gần nhà của họ, muốn thiêu rụi ngôi nhà họ.

“Việc những người này tìm được chỗ quay phim rồi cứ hành hạ những người dân sống ở đó là vô trách nhiệm”, người dân này nói. “Tất nhiên hãng Universal hẳn không biết khi làm bộ phim rằng nó sẽ gây nên một hiện tượng văn hóa - xã hội như vậy”.

Không phải tất cả cư dân đều muốn quá trình quay phim Fast X dừng lại. Planaria Price hiện là chủ những ngôi nhà lâu năm, người có công trong việc thuyết phục thành phố lắp đặt các rào chắn phía trước Bob’s Market, giải thích rằng Universal đã cung cấp cho cô và những người dân khác tiền trợ cấp phiền toái, giúp cô khôi phục một số ngôi nhà trong khu vực mà cô đang sở hữu.

Những cư dân trong cộng đồng phàn nàn về việc quay phim Fast X đã được cung cấp phí phiền toái. Mặc dù đồng ý rằng đua xe trên đường phố mà các bộ phim khuyến khích là nguy hiểm, nhưng Price cho rằng vấn đề nằm ở chính quyền Los Angeles nhiều hơn và sự cần thiết phải ngăn chặn nạn đua xe trên đường phố trong thành phố nói chung.

Price nói: “Tôi không muốn việc quay phim phải dừng lại, đó là một trong những phần kinh tế quan trọng nhất mà chúng tôi có ở Los Angeles. Chỉ là chủ sở hữu của địa điểm quay phải chắc chắn rằng những người ở địa điểm đó thực sự có trách nhiệm với khu vực lân cận”.

Cuộc biểu tình được tổ chức bởi một cư dân Angelino Heights, người đã từ chối cuộc phỏng vấn với Variety, được hỗ trợ bởi Đua xe đường phố giết người và Đường phố dành cho mọi người - hai tổ chức vận động tập trung vào giáo dục an toàn đường bộ. Người sáng lập 2 tổ chức này là Lili Trujillo Puckett và Damian Kevitt, đều bị ảnh hưởng cá nhân do lái xe nguy hiểm: con gái 16 tuổi của Puckett đã chết trong một vụ tai nạn do một cuộc đua đường phố gây ra, trong khi Kevitt mất chân sau khi bị một chiếc xe đang lao trên đường đụng phải.

Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, trong thời đại dịch, đua xe nổi lên như một vấn nạn của thành phố, với các cuộc đua và nạn chiếm lĩnh đường phố đã tăng 27% vào năm ngoái. Mặc dù Pucket giải thích rằng Universal đã thực hiện một số hoạt động tiếp cận để thúc đẩy sự an toàn khi lái xe trong những năm sau kể từ khi loạt phim Fast and Furious bắt đầu khởi chiếu nhưng Pucket cho rằng chưa được đủ sâu rộng để chống lại những hiệu ứng mà các bộ phim mang đến. Universal cần thực hiện một chiến dịch lớn hơn để truyền tải thông điệp một cách mạnh mẽ hơn.

Pucket trích dẫn một số sự cố đua xe gần đây trong năm, bao gồm vụ tai nạn trên đường cao tốc khiến hai người thiệt mạng vào tháng 5.2022, là lý do tại sao bộ phim Fast and Furious không nên quay lại đường phố Los Angeles để quay phim.

Kevitt thì cho rằng những người đam mê đua ô tô trong môi trường an toàn, kín kẽ thì không thể ngăn cản nhưng đó là một câu chuyện khác trên đường phố công cộng với hậu quả ngoài đời thực.

“Những gì đang xảy ra ở Angelino Heights là kết quả của một ngành công nghiệp không quan tâm đến những hậu quả tiềm ẩn của nó. Điều đó cần phải thay đổi và Universal cần đẩy mạnh việc chịu trách nhiệm về hậu quả sau hàng tỉ USD họ kiếm được từ loạt phim Fast and Furious này”, Kevitt xác nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.