• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Đòi bồi thường 127.000 USD do bị cháu ôm 'quá hớp'

14/10/2015 10:46 GMT+7

(TNO) Chỉ mất 20 phút để bồi thẩm đoàn bác bỏ vụ một phụ nữ ở New York (Mỹ) kiện cháu trai 12 tuổi của mình để đòi bồi thường 127.000 USD.

(TNO) Chỉ mất 20 phút để bồi thẩm đoàn bác bỏ vụ một phụ nữ ở New York (Mỹ) kiện cháu trai 12 tuổi của mình để đòi bồi thường 127.000 USD.

Bà Jennifer Connell - Ảnh chụp màn hình báo GuardianBà Jennifer Connell - Ảnh chụp màn hình báo Guardian
Theo tờ Connecticut Post, bà Jennifer Connell cáo buộc cái ôm hồ hởi của bé Sean Tarala trong buổi tiệc sinh nhật cậu đã khiến bà ta gãy cổ tay và làm cho cuộc sống của bà trở nên “rất khó khăn”. Vụ việc xảy ra cách đây 4 năm, khi bà Connell đến Westport, thuộc bang Connecticut, để mừng sinh nhật lần thứ 8 của cháu trai.
Tại phiên xử đầu tuần này, bà Connell, một giám đốc phụ trách nguồn nhân lực ở khu Manhattan, nói rằng bà rất yêu cháu trai của mình, nhưng dù Tarala “rất đằm thắm và nhạy cảm”, cậu bé vẫn phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình.
Tòa được nghe trình bày rằng khi Tarala đang chạy xe đạp thì bà đến. Khi nhìn thấy bà, cậu bé bỏ chiếc xe và la lớn “Cô Jen, cô Jen” rồi chạy như bay đến chỗ cô mình.
Connell cho biết bà đã vội đón lấy cậu bé và cả hai cô cháu đều ngã lăn xuống đất. Bà khẳng định đã bị gãy cổ tay sau cú ôm quá nhiệt thành này và cuộc sống của bà cũng trở nên “rất khó khăn” kể từ đó.
Theo đài CBS, bồi thẩm đoàn gồm 6 thành viên hôm 13.10 nhận thấy bé Tarala không phải chịu trách nhiệm về những thương tích của bà Connell.
“Chúng tôi không thấy rằng đứa bé phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra”, một thành viên cho biết.
Bà Tetrault, hàng xóm của bà Connell, bàng hoàng khi nghe bà Connell đòi cháu trai bồi thường chi phí điều trị y tế.
“Thằng bé mới 12 tuổi. Nó là đứa có tính độc lập và là một đứa trẻ ngoan”, bà nói.
Mẹ của Tarala, bà Lisa, đã qua đời hồi năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.