Đội tuyển Anh: Không muốn hay không thể thắng?

20/06/2021 07:15 GMT+7

Trận đấu có truyền thống lâu đời nhất thế giới giữa tuyển Anh - Scotland khép lại với niềm vui vô bờ bến với Mc Tominay và đồng đội. Họ đã thi đấu và chiến đấu với trái tim dũng cảm.

Một điểm có được trước tuyển Anh sẽ giúp Scotland còn hy vọng trong cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng đấu cuối cùng. Còn với tuyển Anh, họ khép lại trận đấu này với rất nhiều nỗi ưu tư và trăn trở, vì không biết đâu mới là sức mạnh thật sự của “Tam sư”.

Không thể thắng...

Đó là những diễn biến thực tế trên sân, là những thông số chỉ ra sau trận đấu. Tuy kiểm soát bóng nhỉnh hơn Scotland nhưng số lần dứt điểm trong cả trận của tuyển Anh chỉ là 9 (trúng đích 1), trong khi đó con số tương tự của đối thủ là 11 (trúng đích 2). Pha dứt điểm nguy hiểm nhất của tuyển Anh là tình huống đánh đầu của J.Stone ở hiệp 1 và cú ra chân rất nhanh của Mount ở hiệp 2. Còn bên phía Scotland, họ đã gần như có bàn thắng từ tình huống dứt điểm của O’Donnell sau đường tạt bóng tuyệt vời của đội trưởng Robertson ở phút 36. Pha bóng đó, nếu không có phản xạ xuất thần của thủ môn Pickford thì chắc chắn Scotland đã vươn lên dẫn trước. Hay tình huống dứt điểm cận thành của Dykes đã chiến thắng được thủ môn đội tuyển Anh thì lại bị chặn lại trên vạch vôi bởi James.
Đội tuyển Anh được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch, còn Scotland bị đánh giá là đối thủ lót đường. Nhưng thực tế trên sân không cho thấy điều đó, Anh kiểm soát bóng nhiều nhưng chỉ lòng vòng ở phần sân nhà và một vài khu vực sát đường biên. Không có lấy một pha phối hợp rõ nét, không có tình huống tấn công trung lộ nào nên hồn.
Tất cả là do G.Southgate đã bố trí một đội hình với lối chơi không hợp lý. Đặc biệt là ở khu vực giữa sân, khi ông sử dụng tới 2 tiền vệ cơ bắp và thiên về đánh chặn là Kanvin Philips và Declan Rice ở khu vực giữa sân. Nhưng khả năng kiểm soát bóng linh động, luân chuyển trái bóng nhịp nhàng và kết nối ăn ý với các vệ tinh xung quanh thì họ không làm được. Cộng thêm tiền vệ tấn công Mount lên quá cao khiến tuyến giữa đội tuyển Anh trống hoác.
Anh muốn thắng thì phải kiểm soát được bóng, kiểm soát thế trận thật tốt. Nhưng có cảm giác HLV Southgate chưa chọn được cho mình lối chơi phù hợp và cũng chưa đặt các cầu thủ của mình vào những vị trí phù hợp. James là cầu thủ phòng ngự tốt nhưng anh chưa bao giờ leo biên hay, kết quả trận vừa rồi tuyển Anh liệt biên phải.
Harry Kane là một mẫu trung phong toàn diện, ở Tottenham anh có thể lùi về làm tường, làm cầu nối rồi lại băng lên chọn vị trí chính xác để ghi bàn. Mùa giải 2020 - 2021 Kane ghi 23 bàn, kiến tạo 14 đường chuyền cho đồng đội. Trung bình anh có gần 45 lần chạm bóng và khoảng 20 - 25 đường chuyền chính xác cho đồng đội. Còn trận đấu ngày hôm qua, trước khi bị thay ra Kane có 19 chạm và 11 đường chuyền. Và chúng ta cũng biết, hầu hết trong số đó không phải là những đường chuyền thuận lợi. Tình huống nhận đường chuyền tốt nhất bên nách trái thì “số 9” cũng đã xử lý tốt và chuyền thuận lợi cho James trống trải ở ngay vạch 16 m 50. Tiếc là pha dứt điểm của hậu vệ thuộc biên chế Chelsea đưa bóng thẳng lên trời.

... Hay không muốn thắng và giấu bài ?

Sau khi trận đấu khép lại, có luồng thông tin cho rằng tuyển Anh cố tình kiểm soát trận đấu, kiểm soát bảng đấu theo chiều hướng có lợi cho mình. Vì ai cũng biết lịch thi đấu đã sắp xếp đội nhất bảng D sẽ phải gặp đội nhì bảng F còn nhì D sẽ gặp nhì E. Thậm chí nếu tụt xuống thứ 3 bảng D thì Anh cũng có khả năng chỉ phải gặp một Tây Ban Nha không ở đỉnh cao phong độ.
Thực ra đó cũng là những toan tính không mới của Southgate và ban huấn luyện. Ở World Cup 2018, Anh và Bỉ cũng đã đùn đẩy nhau ngôi đầu bảng G. Cuối cùng Anh toại nguyện khi thua 0-1 và chặng đường sau đó nhẹ nhàng hơn nhiều khi chỉ gặp Colombia, Thụy Điển để góp mặt ở vòng bán kết của một kỳ World Cup sau 28 năm. Rất có thể một lần nữa, những tính toán sẽ được áp dụng để Anh có thể tái lập được thành tích tốt nhất của mình ở EURO sau 25 năm chờ đợi (bán kết EURO 1996 được tổ chức trên sân nhà).
Ngoài ra, yếu tố giấu bài cũng là một vấn đề mà người ta đặt ra để phân tích đội hình của tuyển Anh. Trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất, Southgate luôn thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát. Có thể 6 cầu thủ hàng trên giữ nguyên nhưng cánh phải luôn có sự thay đổi: James, Walker, Arnold... cánh trái Ben Chilwell, Shaw, Trippier luân phiên góp mặt. Và trên băng ghế dự bị còn Maguire, Rashford, Sancho, Calvert-Lewin, Henderson, Bellingham... Đó sẽ là những giải pháp mà Southgate tính toán cho chặng đường tiếp theo của mình.
Đúng là 2 trận đấu vừa qua, tuyển Anh đã chưa thể hiện sức mạnh của một đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng nếu phân tích kỹ, Anh vẫn còn những tiềm năng thú vị để tiến bộ. Bóng đá hiện đại quan trọng là kết quả cuối cùng. Tại World Cup 2018, Anh không được đánh giá quá cao cũng đã đi đến vòng 4 đội mạnh nhất. Thế nên có lẽ khán giả yêu mến “Tam sư” cần phải kiên nhẫn và chờ đợi đến chặng đường cuối cùng. Biết đâu đấy, ngày mai Southgate và tuyển Anh sẽ khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.